Xúc động với clip người cha "nước mắt lưng tròng" xin cơm cho con giữa mùa dịch

Đoạn clip đã khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng vì hình ảnh người đàn ông gầy gò phải run rẩy xin cơm cho con vì quá đói.

Xúc động với clip người cha "nước mắt lưng tròng" xin cơm cho con giữa mùa dịch

Dịch bệnh hoành hành đã cướp đi kế sinh nhai của nhiều người. Họ bị đẩy đến bước đường cùng và phải đi xin trợ giúp về lương thực. Đoạn clip về người cha thất nghiệp phải đi xin cơm được ghi lại bởi chủ kênh Ly Ly đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội nhiều ngày nay. 

Trong clip, một người đàn ông gầy gò, đứng khép nép trước cửa hàng để xin những hộp cơm không về cho ba cha con. Anh chia sẻ cả ba người đều đi làm phụ hồ, nhưng đã thất nghiệp hai tháng trời vì dịch. 

xuc dong voi clip nguoi cha nuoc mat lung trong xin com cho con giua mua dich - anh 0
"Nãy giờ ngại muốn chết. Ba cha con ở quê lên phụ hồ, thất nghiệp hai tháng trời. Từ hôm qua tới giờ ăn được có một gói mì". - Người cha nói về hoàn cảnh éo le của anh và các con. Nguồn: Ly Ly.

Ly Ly đã ngỏ ý mua cho ba cha con ba phần hủ tiếu. Ban đầu, người cha nhất quyết không chịu nhận. Anh liên tục từ chối, nói rằng bản thân rất ngại. Anh chỉ muốn xin cơm không về để ăn với hộp cá mòi còn dư ở công trường. Tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, người cha cũng đã đồng ý nhận những phần hủ tiếu. 

Từ đó tới giờ, anh đâu có bao giờ bị cái cảnh nhục nhã, xấu hổ này đâu. - Câu nói của người cha khiến nhiều người phải thấy nghẹn lòng. Dù vậy, mọi người đều đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh. Chỉ vì dịch nên anh mới gặp phải tình huống khó khăn như vậy. 

Sau khi đã nhận được phần hủ tiếu, người cha lịch sự cảm ơn Ly Ly. Anh không làm nghề cao sang, nhưng cách anh hành xử lại khiến mọi người nể phục. Cư dân mạng đều để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm với anh.

- Chắc anh nghĩ mình là đàn ông chân tay lành lặn mà phải đi xin ăn, nên anh mới ngại đó. Anh lặp lại từ "ngại"  suốt.

- Thật sự đến bước đường cùng rồi nên người đàn ông mới phải hạ cái tôi xuống để đi xin đồ ăn như vậy.

- Có cách nào để hỗ trợ anh không ạ? Nhìn thương quá.

- Anh ấy vừa khoanh tay vừa cảm ơn, lịch sự thật. Hình như anh có khóc nữa, thấy mắt anh rớm lệ.

Tại sao ai cũng đòi giải cứu Diễm My?

mới nghe nói: Người dùng phẫn nộ group Facebook đòi bình thường hóa chuyện ngoại tình

Mặc kệ dịch bệnh, YouTuber vẫn tụ tập đông đúc trước Tịnh Thất Bồng Lai đợi bà P.H xuất hiện

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ