Tuổi thơ cơ cực, mưu sinh nơi xứ người và cuộc đời đẫm nước mắt của Phi Nhung

Phi Nhung ra đi trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp và người hâm mộ: Tạm biệt "Bậu ơi đừng khóc"!

Tuổi thơ cơ cực, mưu sinh nơi xứ người và cuộc đời đẫm nước mắt của Phi Nhung

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh COVID-19, Phi Nhung cuối cùng đã không qua khỏi. Chị mất vào trưa 28/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Phi Nhung ra đi – khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Với khán giả chị mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Với đồng nghiệp, chị mãi là một nghệ sĩ luôn tận tụy với nghề. Nhìn lại 51 năm cuộc đời của Phi Nhung - khóc cho mình nhưng mang tiếng cười cho đời. 

Tuổi thơ cơ cực, vắng bóng cha và thiếu tình thương mẹ

Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Gia Lai. Nữ ca sĩ mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt, bố là người Mỹ, còn mẹ là người Việt. Phi Nhung từng trải lòng, cô là kết quả một mối tình lầm lỡ, ông ngoại bắt mẹ cô phá thai nên bà trốn vào chùa sinh con, quyết giữ lại giọt máu của mình.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Hình ảnh Phi Nhung cùng gia đình thuở nhỏ.

Do mang trong người dòng máu lai nên mẹ cô từng giấu chuyện có con để tiến thêm bước nữa. Năm lên 11 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời, cô trở thành trẻ mồ côi và có thêm 5 người em cùng mẹ khác cha. Dù sống thiếu thốn tình thương mẹ nhưng từ sâu trong tâm, cô luôn thèm được gọi hai tiếng "má ơi".

Sau khi mẹ qua đời, chị đã phải chật vật kiếm tiền để lo cho 5 anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Thuở nhỏ chị kiếm sống bằng nghề may khi chỉ mới học hết lớp 6.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Tuổi thơ cơ cực của Phi Nhung. 

 "Tôi vốn thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi ở với ông bà ngoại vì mẹ đi lấy chồng. Vì là con lai nên tôi không được theo mẹ, bởi lẽ thời điểm đó, nhà nào mà có con lai hay bị chê cười, ảnh hưởng đến gia đình. Từ nhỏ, tôi đã được để ở chùa, không được ở trong nhà, một tháng sau sinh, tôi mới được ngoại đem về. Lúc đầu ông ngoại không đồng ý, sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được gọi má, cũng không được gặp má", Phi Nhung kể lại.

Mưu sinh nơi xứ người, giấu kín việc làm mẹ đơn thân

Từ nhỏ, Phi Nhung đã nhen nhóm ước mơ được đứng trên sân khấu để mang tiếng hát cho mọi người. Những lần hát ru em ngủ, Phi Nhung được khen cho giọng hát hay. Tuy nhiên, nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đã chôn vùi ước mơ làm ca sĩ thuở nhỏ của Phi Nhung. Những bài cải lương, dân ca khi ấy lại là nguồn vui duy nhất của cô bé 13 tuổi.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Phi Nhung và con gái lúc nhỏ. 

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh, cư ngụ ở tại Tampa, Florida. Tại xứ lạ quê người, chị dành buổi sáng để học tiếng Anh trong tổ chức từ thiện và đăng kí lớp đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, Phi Nhung lại tranh thủ thời gian may vá thuê.

Những năm đó, Phi Nhung phải làm đủ thứ việc, từ rửa chén, bưng bàn cho đến may vá. Số tiền chị kiếm được đều gửi về Việt Nam chăm sóc 5 đứa em nhỏ.

Năm 1992, Phi Nhung mang thai con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân. Tới ngày sinh, chị tự đi xe vào bệnh viện mà không có ai theo cùng. Wendy tròn một tháng tuổi, Phi Nhung mang con đến xưởng may vừa làm việc vừa chăm sóc.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0

Bén duyên với con đường ca hát, danh xưng "Nữ hoàng băng đĩa"

Cuộc đời Phi Nhung bước sang một trang mới vào năm 1993. Một lần, Phi Nhung tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh, khi đó đã là một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Nhận ra giọng hát truyền cảm của Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh chủ động đề nghị giúp đỡ, muốn đưa về nhà ở cùng tại California và rèn luyện giọng hát thêm.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Phi Nhung bén duyên với con đường ca hát. 

Cuộc sống tại California, Phi Nhung được trau dồi về giọng hát. Ban ngày chị làm nhân viên bán đĩa nhạc cho một trung tâm ca hát, tối phục vụ nhà hàng để kiếm tiền nuôi con. Tranh thủ thời gian rảnh, chị vào studio học xướng âm, hát theo giọng Bắc để theo đuổi dòng nhạc trữ tình.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Chị được mệnh danh là "Nữ hoàng băng đĩa".

Hai năm sau, chị mới bắt đầu có thể đi hát với hai bài Nỗi buồn hoa phượng, Nối lại tình xưa nằm trong CD để ảnh bìa là những ca sĩ nổi tiếng hơn. Không lâu sau đó, Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng và giai đoạn 1994 - 1998, chị được mệnh danh là "Nữ hoàng băng đĩa".

Với giọng hát ngọt ngào pha lẫn chất khàn đặc trưng, Phi Nhung nhận được tình yêu thương của đông đảo khán giả trong nhiều năm qua. Nhắc tới Phi Nhung, khán giả không thể không nhớ tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị như: Bông điên điển, Tình đẹp mùa chôm chôm, Ai khổ vì ai, Nhớ mẹ lý mồ côi…

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0

Lựa chọn sống độc thân, làm mẹ 23 đứa trẻ mồ côi

Đối với con gái ruột – Wendy Phạm, Phi Nhung không có bất kỳ chia sẻ nào về con gái vì chị mong muốn con có một tuổi thơ êm đẹp, tập trung học hành cho nên người. Năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp cử nhân, cũng là lần đầu Phi Nhung công khai danh tính con gái.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Wendy Phạm - con gái Phi Nhung

Sinh ra với một tuổi thơ thiếu tình thương, bản thân Phi Nhung luôn muốn mang nhiều điều ấm áp cho đời. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã có mong muốn làm điều gì đó cho những đứa bé mồ côi. Chính vì thế, ngoài Wendy, Phi Nhung có 23 người con nuôi, một số sống cùng nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, tỉnh Bình Phước.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Phi Nhung bên các con nuôi.

"Từ đó cho tới lớn, tôi luôn nghĩ nếu mình làm ra tiền tôi sẽ xây nhà mồ côi, sẽ nuôi những đứa nhỏ không cha mẹ và cho chúng gọi bằng má để bù lại những gì mà hồi nhỏ tôi không có. Tôi muốn những đứa nhỏ mồ côi biết có má sướng như thế nào. Tới bây giờ, tôi vẫn ở vậy để nuôi mấy đứa nhỏ. Tôi muốn chúng ra đường và nói có má". 

Những ngày thiện nguyện cuối đời và sự ra đi đẫm nước mắt

Những ngày cuối đời, Phi Nhung vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện – việc mà chị luôn làm tốt suốt những năm qua. Chị đã gác lại chiếc vé máy bay đi Mỹ đoàn tụ cùng con gái để ở lại TP. HCM hỗ trợ chống dịch. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở TP.HCM, Phi Nhung cùng đội tình nguyện tham gia giúp đỡ bà con trong vùng phong tỏa.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Phi Nhung vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện cuối đời.

Và rồi, chị bị nhiễm COVID-19….

Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8. Và trút hơi thở cuối đời lúc 12h15 ngày 18/9 sau thời gian điều trị COVID-19.

tuoi tho co cuc muu sinh noi xu nguoi va cuoc doi dam nuoc mat cua phi nhung - anh 0
Phi Nhung ra đi lúc 12h15 ngày 18/9.

Chị ra đi trong sự thương tiếc của đồng nghiệp, trong sự yêu thương của khán giả. Người ta đặt hai từ "Giá như"... cho sự ra đi của chị. Giá như chị đừng hủy vé máy bay mà về Mỹ sớm, giá như chị lựa chọn sự an toàn cho bản thân thay vì miệt mài làm tình nguyện, giá như không có dịch COVID-19,…

Minh Tuyết nghẹn ngào tiết lộ điều đặc biệt Phi Nhung từng làm giúp cô

Tri kỷ sân khấu Mạnh Quỳnh "hát khúc bi ai" tiễn đưa Phi Nhung rời xa cõi trần

Trấn Thành bất ngờ bị chỉ trích vì chi tiết xưng hô với Phi Nhung, người trong cuộc lên tiếng ngay lập tức

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ