Cụ bà hơn 80 tuổi cưu mang 50 con mèo hoang ở Sài Gòn... đã mất

Cụ bà cưu mang 50 chú mèo hoang ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ đã mất hồi đầu năm 2022.

Cụ bà hơn 80 tuổi cưu mang 50 con mèo hoang ở Sài Gòn... đã mất

Sài Gòn khu vực chợ Đa Kao, cầu Bông, nhắc tên "bà Quý mèo hoang" hẳn không ai không biết. Cụ bà tuổi ngoài 80 dành hơn nửa đời người để cưu mang những chú mèo hoang được người xung quanh hết mực yêu quý. Bà ở trong một căn nhà nhỏ khu vực dưới cầu Bông (đường Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh), hằng ngày ra chợ Đa Kao (quận 1) buôn bán.

Mỗi sáng, bà Quý thức sớm, sang chợ Bà Chiểu lấy hàng rồi về Đa Kao bán, đoạn đường đi bộ khoảng 5km. Cụ bà chỉ bán nước tương, nước mắm, giấm, chao... Cứ đến độ 10 giờ, bà dọn dẹp và đi quanh chợ xin đầu tôm, đầu cá cho bầy mèo ở nhà. Người làm ăn buôn bán quanh khu vực này ai ai cũng biết danh bà Quý.

cu ba hon 80 tuoi cuu mang 50 con meo hoang o sai gon da mat - anh 0
Ngày ngày, bà thường đẩy chiếc xe nhỏ đem đồ ra chợ bán.

Khoảng 8-10 năm trước, cụ bà nhận được nhiều sự quan tâm. Các nhà hảo tâm, đơn vị truyền thông cũng đến thăm hỏi, đưa tin về bà và những chú mèo may mắn được bà cứu giúp. Nhưng từ đầu năm 2022, không ai hay tin gì về bà nữa.

Sáng sớm ngày 18/5, lần theo khu chợ bà thường bán để dò thăm tin tức. Dừng bước nơi đầu chợ hỏi, người ta bảo: "Bà Quý mèo đó hả, bả thường bán đồ phía trong chợ kìa, đi thẳng vô hỏi người ta ai cũng biết, bả nổi tiếng lắm".

Lần sâu vô trong, tìm tới nơi bà Quý thường bán, nhưng bóng hình bà lão cặm cụi bên gian hàng nay đã không còn. Tiểu thương xung quanh bảo: "Lâu rồi không thấy bả ra bán nữa, chắc già yếu lắm rồi".

cu ba hon 80 tuoi cuu mang 50 con meo hoang o sai gon da mat - anh 0

Người bảo bà đã mất vì bệnh, người bảo bà già yếu, nằm một chỗ rồi. Những thông tin về bà cụ hơn 80 tuổi chỉ mơ hồ, thoáng loáng. Dường như mọi người đều dành chút quan tâm, nhưng không để ý quá nhiều vì còn phải lo cuộc sống mưu sinh và nỗi lo cơm áo.

Tìm đến tận nhà bà Quý, một căn nhà nhỏ cuối con hẻm sâu, thông tin nhận được là bà đã qua đời. Người hàng xóm bảo: "Nhà bà Quý trong kia kìa, nhưng mà giờ vào đó đâu còn gì nữa. Bà mất từ 4-5 tháng trước rồi".

Người phụ nữ trung niên sống gần nhà bà Quý kể, bà đã ngoài 80 tuổi, già yếu lắm rồi, lại ở trong căn nhà xập xệ, ẩm thấp đầy mèo hoang, không ai chăm nom. Những ngày cuối đời, bà không ra ngoài, công an phải đến đập cửa để đưa đi bệnh viện.

cu ba hon 80 tuoi cuu mang 50 con meo hoang o sai gon da mat - anh 0

"Thấy bà Quý ở suốt trong nhà, người dân báo lên rồi công an đến. Họ phải đập cửa để vào nhà, đưa bà đi bệnh viện. Bà mất ở bệnh viện luôn, rồi nhà nước họ lo an táng", hàng xóm bà Quý kể.

Hỏi về bầy mèo hoang bà đã chăm lo suốt thời gian qua, người phụ nữ này cho biết cơ quan chức năng đã xử lý. Còn về căn nhà, hàng xóm bảo đã được bán đi cho chủ khác rồi. 

"Vụ mấy con mèo với căn nhà thì hàng xóm cũng không rành nữa. Vì có cơ quan chức năng xử lý. Nghe nói bà Quý có đứa con gái ở nước ngoài nữa, không biết họ giải quyết như nào", người phụ nữ gần nhà bà kể.

cu ba hon 80 tuoi cuu mang 50 con meo hoang o sai gon da mat - anh 0

Vào Sài Gòn từ năm 1954, lấy chồng và có một người con gái, sau đó bà Quý gãy gánh hôn nhân. Con gái lớn, có chồng rồi sang Mỹ định cư, bà Quý ở vậy nuôi những chú mèo không ai chăm sóc. Hơn nửa kiếp người, bà chăm lo cho bầy mèo, tuổi già cũng vui vầy bên động vật.

Từng có thời gian được chú ý, quan tâm vì nghĩa cử cao đẹp, nhưng đến ngày lìa đời, bà lặng lẽ, ít người biết tin. Dẫu vậy, đám mèo hoang từng được bà chăm sóc đã có thời gian không phải lang thang, hình ảnh bà cụ tảo tần chăm lo cho động vật vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ nhiều người.

5 cụ ông, cụ bà này là ai? Sao vừa đăng ảnh đã cả ngàn like?

Drama "chó mèo" năm 2021: Điểm sáng cho phúc lợi động vật tại Việt Nam

Gen Z nuôi chó mèo: Đâu có phạm pháp gì mà lúc nào cũng phải "lén lút"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ