Tình mẫu tử trong ngày Vu Lan qua loạt thoại thấm thía của Hi Bye, Mama!

Câu chuyện tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama! sẽ khiến bất cứ trái tim của ai cũng sẽ có lần “nhói” vì quá đau lòng.

Cha mẹ luôn là những người sẵn sàng che chở bao bọc chúng ta mọi lúc mọi nơi. Họ hầu như quên đi cuộc sống riêng của bản thân để bắt đầu một thiên chức vĩ đại là nuôi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ trưởng thành. Nhân ngày lễ Vu Lan, hãy cùng CineON cảm nhận tình yêu thương của bậc làm cho làm mẹ dành cho con cái qua bộ phim Hi Bye, Mama.

Hi Bye, Mama! là một bộ phim tình cảm gia đình cực kỳ cảm động của Hàn Quốc được phát sóng trong năm 2020 vừa qua. Câu chuyện trong Hi Bye, Mama! xoay quanh hành trình của người mẹ xấu số Cha Yu Ri (Kim Tae Hee), người đã mất 5 năm trong một vụ tai nạn. Dù đã trôi qua 5 năm, linh hồn của Cha Yu Ri vẫn ở đó, vẫn theo dõi đứa con gái bé bỏng của mình và những nỗi bất an trong thâm tâm của một người làm mẹ.

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0
Nước mắt là thứ đồng hành với khán giả nhiều nhất trong hành trình của Hi Bye, Mama! 

Sau nhiều năm theo dõi lớn khôn của con mình, Cha Yu Ri bỗng nhiên được tái sinh một lần nữa, nhưng chỉ vỏn vẹn trong 49 ngày ngắn ngủi. Nếu trong 49 ngày Yu Ri thực hiện được tất cả nhiệm vụ của thần chết thì cô sẽ được tái sinh một lần nữa. Ngược lại, gia đình và người thân của Yu Ri sẽ một lần nữa trải qua cảm giác mất mát như 5 năm trước. Giai đoạn sau này còn khiến người xem "gấp đôi tổn thương" vì những hành động xuất phát từ trái tim của người mẹ xấu số này. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0
Không drama, không có twist nhưng Hi Bye, Mama! vẫn có sức hút riêng của mình
tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0
Câu chuyện tình mẫu tử trong Hi Bye, Mama! khiến nhiều người rơi lệ 

Hi Bye, Mama! có thể không phải là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám, xuất sắc với loạt drama "ngợp trời" ngoài kia. Nhưng chắc chắn Hi Bye, Mama! đã khắc họa thành công một tình cảm mẫu tử thiêng liêng, trân quý. Chính vì điều đó, Hi Bye, Mama! vẫn có một vị trí, một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả vì câu chuyện tình mẫu tử thuần khiết, giản đơn và xuất phát từ trái tim của một người làm mẹ, Yu Ri. 

Nếu muốn để trái tim một lần nữa thổn thức, cùng CineON điểm qua những câu thoại đẫm nước mắt trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Hi Bye, Mama!.

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Đến bây giờ mỗi khi nhớ về con là trái tim tôi tan nát. Tôi nhớ con. Tôi chỉ ước được gặp lại nó một lần thôi". 

Không phải đơn giản mà Cha Yu Ri sống lại 49 ngày để được thực hiện nhiệm vụ, mà do tình cảm của Yu Ri dành cho đứa con gái bé bỏng của mình đã làm cảm động trời xanh. Dù là ai, dù như thế nào cũng không thể chịu nổi sự xót xa khi phải rời xa người thân.  

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Tôi muốn thấy con bước đi, thấy con biết nói, biết chạy rồi biết ăn... làm ơn, tôi chỉ nán lại chút nữa thôi". 

Bản thân ai trong mỗi chúng ta khi được giao cho thiên chức làm mẹ đều muốn nhìn đứa con của mình lớn lên, ngày càng trưởng thành, trở thành một đứa trẻ tốt. Sau một ngày mệt mỏi với bộn bề công việc, chỉ muốn được gọi một tiếng "mẹ ơi", mọi sự mệt mỏi tưởng chừng biến mất. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Từ khi có con. Ngày mai của cuộc đời của em chính là của con. Em sẽ không bao giờ phá đi ngày mai của con. Em sẽ không bao giờ để con sống trong sợ hãi và đau khổ vì em". 

Có điều gì đau lòng bằng phải chấp nhận rời xa con, rời xa giọt máu của mình hay không? Sinh con ra, nuôi con lớn chỉ mong một ngày con có thể nên người, dù tương lai của mẹ như thế nào, mẹ cũng không quan tâm. Nhưng tệ thật, hành trình tiếp theo của con lại không có mẹ. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Mỗi lần em thấy đau đớn em lại tự nhủ rằng mẹ từng vì ta mà đau hơn nhiều, do đó em phải cố gắng vượt qua". 

Có bao giờ bạn thấy mẹ lấm lem mồ hôi, tất bật trong bếp để kịp bữa cơm cho đình hay chưa? Có bao giờ bạn nghe mẹ nói câu "sinh con ra mệt quá" chưa? Chưa bao giờ mẹ kể, chưa bao giờ mẹ nghĩ về bản thân mẹ, bởi vì mẹ là "mẹ". 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Nếu có kiếp sau, hãy hứa đến bên mẹ một lần nữa nhé. Được không?". 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

Khi máu còn chảy, tim còn đập, trái tim của mẹ vẫn hướng về con. Dù kiếp này, kiếp sau hay trăm ngàn kiếp khác. Mẹ vẫn mong con là con của mẹ. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Con lớn lên trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Chỉ cần con của mẹ chào đời, mẹ sẽ cho con mọi điều trên thế gian này. Con làm gì, trở thành ai mẹ cũng tán thành". 

Nếu đem tình thương yêu của mẹ dành cho con ví với trời đất, chắc cả hai cũng sẽ ngang bằng nhau. Tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng, cũng không thể mang đi cân, đo, đong, đếm. Nếu có thể, con đã có một gia tài mà mẹ dành cho. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Em muốn con mơ về những điều đẹp nhất, trở thành bất kỳ ai mà con muốn. Em không thể ích kỷ vì sự sống mà để con thấy ma cả đời". 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

"Thế gian này không có con cũng không sao, con vẫn luôn ở trong trái tim mẹ. Vậy là đủ". 

Tuy câu chuyện về tình mẫu tử đã không còn mới lạ trong những bộ phim truyền hình trên thế giới, đặc biệt là ở "xứ sở drama" Hàn Quốc. Thế nhưng Hi Bye, Mama! vẫn khiến khán giả "sụt sùi" nước mắt vì sự chia ly đầy đau đớn. Có lẽ hai chữ "gia đình" luôn là từ khóa xuyên suốt 16 tập phim, bất cứ ở tập phim nào khán giả cũng nhìn thấy tình cảm gia đình trào dâng trong mỗi nhân vật. 

tinh mau tu trong ngay vu lan qua loat thoai tham thia cua hi bye mama - anh 0

Mỗi chúng ta, mỗi trái tim, đều luôn dành một tình yêu thương trọn vẹn cho những người mà chúng ta yêu thương nhất. Không những thế, ai trong chúng ta đều chưa dám nghĩ đến viễn cảnh phải sinh ly tử biệt với những người thân yêu của mình. Trân trọng, lưu giữ từng khoảnh khắc đó, để lỡ sau này vẫn có một thứ để "kết nối" kỷ niệm giữa chúng ta. 

Goblin: "Ngưu Lang - Chức Nữ" phiên bản Hàn cùng loạt thoại lay động ngày Thất tịch

Loạt thoại ''ngon ngọt'' giúp Thư ký Kim lấy lòng chủ tịch, đảm bảo không "lỗi thời" trên VieON!

Hậu Cung Như Ý Truyện: Lời thoại "cay nghiệt nhưng lại là sự thật"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ