Thương Ngày Nắng Về: Màn đòi con vô lý nhất lịch sử, phu nhân Kim Nhung khóc cạn nước mắt cũng vô ích!

Thương Ngày Nắng Về tập 7 đã chạm đến cảm xúc người xem khi bà Kim Nhung muốn đến đón lại con mình.

Sau tập 6 với nhiều cảm xúc để lại cho khán giả thì mới đây Thương Ngày Nắng Về lần nữa làm người xem vỡ oà khi phu nhân Kim Nhung đến nhận lại Vân Trang.

thuong ngay nang ve man doi con vo ly nhat lich su phu nhan kim nhung khoc can nuoc mat cung vo ich - anh 0

Trước đó, Vân Trang đã hoàn toàn sụp đổ và từ mặt người mẹ ruột là bà Kim Nhung khi đã hùa cùng vị khách hàng nghi cô ăn cắp mặt dâu chuyền có giá trị. Cô đã trả lại mẹ chiếc vòng và chấm dứt mọi liên hệ với bà, sau khi quay về nhà và xem lại hình ảnh thì bà Nhung mới biết Trang là đứa con gái bấy lâu nay kiếm tìm.

Kết quả trong Thương Ngày Nắng Về tập 7, bà Nhung đã sang thẳng nhà bà Hoà để xin nhận lại con của mình khiến bà Hoà khóc nghẹn ngào. Trang chính là cô con gái bao lâu nay bà nuôi nấng, yêu thương nay lại phải rời xa vòng tay bà để đến sống với người đã nhẫn tâm bỏ lại cô năm nào.

thuong ngay nang ve man doi con vo ly nhat lich su phu nhan kim nhung khoc can nuoc mat cung vo ich - anh 0
thuong ngay nang ve man doi con vo ly nhat lich su phu nhan kim nhung khoc can nuoc mat cung vo ich - anh 0

Quá tức giận nên bà Hoà đã không tiết lời trách móc bà Nhung không nghĩ đến hậu quả hay sự an toàn của Trang khi bỏ nó ở đó hay sao? Nhưng chính bà Nhung cũng là nạn nhân của số phận, bà quỳ xuống để giãi bày khiến bà Hoà có chút mủi lòng vì cùng là mẹ với nhau. Tuy nhiên, bà Hoà cũng không chấp nhận để cô con gái bấy lâu mình yêu thương rời xa mình.

Đau lòng hơn khi bà Hoà còn biết được bao lâu nay Trang phải ấm ức vì bị chính mẹ ruột của mình chèn ép và gây khó dễ. Màn đòi con của phu nhân Kim Nhung dù đẫm nước mắt nhưng khán giả vẫn cho rằng quá vô lý và đẩy gia đình người khác vào cảnh chia ly.

thuong ngay nang ve man doi con vo ly nhat lich su phu nhan kim nhung khoc can nuoc mat cung vo ich - anh 0

Không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ bằng nước mắt, nhất là với hành động của bà Dung. Chấp nhận giao con cho người khác cũng phải chấp nhận sẽ mất đi mãi mãi, vì thế khi bà Hoà dùng tất cả tình yêu thương để nuôi nấng Trang trưởng thành rồi lại phải trao lại cho người khác thì khó ai chấp nhận. Màn đòi con của bà Nhung được đánh giá vừa đáng thương cũng vừa đáng trách, nhưng kết quả vẫn chưa thể nhận lại con của mình.

Giải mã cảm xúc qua từng ánh mắt của NSƯT Thanh Quý trong tập 7 Thương Ngày Nắng Về phần 2

‘Xỉu úp xỉu down’ trước loạt ảnh thời Yahoo của dàn diễn viên Thương Ngày Nắng Về

Vàng Son: Phát hoảng với cát-xê tính bằng vàng của minh tinh thập niên 90, đến kỷ lục Guinness còn chào thua!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ