Thi thể nữ sinh trong vụ Itaewon đã về tới Việt Nam: Bình Định hôm nay vô vàn nước mắt

Thi thể nữ du học sinh người Việt Nam ra đi trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon đã về tới quê nhà Bình Định.

Chiều nay 3/11, thi thể của nữ sinh Đ.Th. T. (21 tuổi) thiệt mạng trong vụ thảm kịch tại Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 29/10 chính thức đã về tới quê nhà Bình Định.

thi the nu sinh trong vu itaewon da ve toi viet nam binh dinh hom nay vo van nuoc mat - anh 0
Người dân trong xóm không kìm nổi những giọt nước mắt xót thương cho nạn nhân.

Ngồi lặng lẽ ngoài cửa nhà, anh Đinh Văn Khuân (cha T.) liên tục hướng đôi mắt về phía cổng, nhìn chiếc điện thoại trên tay chờ mong tin tức chuyến hành trình cuối cùng của con gái.

thi the nu sinh trong vu itaewon da ve toi viet nam binh dinh hom nay vo van nuoc mat - anh 0

Mẹ của T. (40 tuổi) yếu ớt lao về phía chiếc ô tô vừa đỗ trước cổng nhà, 4 ngày không ngủ, bà ngóng chờ con về từng giây từng phút cũng là thời gian cô sống trong niềm đau cùng cực.

thi the nu sinh trong vu itaewon da ve toi viet nam binh dinh hom nay vo van nuoc mat - anh 0
Hành trình cuộc đời của nữ sinh ngoan hiền kết thúc trong sự tiếc thương của hàng xóm, bạn bè cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai của những người thân trong gia đình.

Chị thương con đang nằm lạnh lẽo nơi xứ người, đau xót khi con ra đi mà không có ba mẹ bên cạnh. Giờ phút chiếc xe đưa con về tới nhà, nỗi đau vỡ òa khiến chị ngã quỵ, phải nhờ người thân dìu đỡ.

Vợ chồng anh chị tiễn con đi bằng những giọt nước mắt của niềm hy vọng con có tương lai tươi sáng và chẳng ngờ 3 năm sau phải đón con về bằng nước mắt của nỗi đau sinh ly tử biệt.

"Lúc con đi khỏe mạnh tươi tắn, sao giờ con về lạnh ngắt thế này T. ơi. Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con", mẹ T. khóc nức nở.  

thi the nu sinh trong vu itaewon da ve toi viet nam binh dinh hom nay vo van nuoc mat - anh 0
Căn nhà nhỏ vô cùng lặng lẽ, không khí đau thương bao trùm. Trước cửa nhà hôm nay có thêm những vòng hoa trắng.

Ông Khuân nghẹn ngào nói: "Nó hứa là sẽ dẫn vợ chồng tôi qua Hàn Quốc để đi du lịch. Nó còn nói, sau khi học xong thì sẽ ráng làm có tiền để phụ giúp cho ba mẹ, nhưng giờ con tôi không còn nữa" .

Trước đó, ngày 29/10, theo thông tin từ quan chức lực lượng cứu hỏa Seoul thông tin cho Korea Times, đã có 156 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương sau vụ giẫm đạp kinh hoàng trong đêm lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

thi the nu sinh trong vu itaewon da ve toi viet nam binh dinh hom nay vo van nuoc mat - anh 0
Ông Khuân và bà Ngát như không tin vào sự thật khi biết con mình là nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp tại Itaewon, Hàn Quốc.

Ngay sau đó, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận 1 công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon, Seoul. Nạn nhân là Đ.T.T (SN 2001, quê ở tỉnh Bình Định).

Một người thân của T. kể rằng, ngay từ nhỏ, T đã hiền lành và luôn có ý thức tự lập cao. Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, em T. đã chủ động vừa học vừa làm. Thậm chí đôi khi, em còn gửi tiền về để phụ giúp gia đình chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Status ẩn ý của bà Đào Lan Hương liên tục được chỉnh sửa tận 11 lần, nhắc thẳng tên Phương Oanh

Việc Phương Oanh xóa ảnh shark Bình là do động thái cứng rắn của bà Đào Lan Hương?

Vợ chồng Shark Bình - bà Đào Lan Hương hòa giải không thành công do vấn đề phân chia tài sản

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ