“Quỷ vương” Faker: Từ cậu thiếu niên bỏ học trở thành tượng đài trong làng LMHT thế giới

Con đường học vấn của Faker không phải quá xuất sắc hay có quá nhiều thành tích nổi trội nhưng anh vẫn được xem là "một huyền thoại sống" đối với cộng đồng LMHT nói riêng và bộ môn Esport nói chung.

Có lẽ Faker (Lee Sang-hyeok) đã là cái tên quá quen thuộc và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng giới trẻ hiện nay, nhất là với những ai yêu thích game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT). Faker được xem như là tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại với 3 lần lên ngôi vô địch CKTG. Anh là người mà gần như được tất cả những ai có đam mê với bộ môn Esport (thể thao điện tử) đều phải ngưỡng mộ.

quy vuong faker tu cau thieu nien bo hoc tro thanh tuong dai trong lang lmht the gioi - anh 0
Không chỉ được yêu mến bởi cộng đồng game thủ hay các fan hâm mộ của LMHT, Faker còn nổi tiếng đối với cả những ai không quan tâm đến lĩnh vực Esport, hay nói đúng hơn là với công chúng. Faker được chọn là 1 trong 4 niềm tự hào của Hàn Quốc, bên cạnh đạo diễn Bong Joon Ho, nhóm nhạc BTS và cầu thủ Son Heung Min. Anh cũng được cho là có thể "cá kiếm" được số tiền "khủng" lên đến hàng triệu USD mỗi năm và có thu nhập không thua kém bất kì ngôi sao hàng đầu nào tại "xứ sở kim chi".
quy vuong faker tu cau thieu nien bo hoc tro thanh tuong dai trong lang lmht the gioi - anh 0
 Đối với sự phát triển của các giải đấu LMHT, Faker được nhận định là người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và thuộc hàng ngũ "tượng đài" trong lịch sử các giải đấu của tựa game này. Người ta ví sức ảnh hưởng của anh giống như của Messi bên bóng đá hay Michael Jordan của bóng rổ. Thậm chí tên tuổi của Faker còn vượt xa những VĐV huyền thoại của Hàn Quốc như cầu thủ Park Ji Sung hay VĐV trượt băng Kim Yu Na.

Với tài năng đầy mình cũng danh tiếng vượt bậc như vậy, ít ai biết được rằng Faker lớn lên trong 1 hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt và con đường học vấn của anh cũng không phải quá nổi bật. Faker sinh năm 1996 tại Seoul và sớm không có mẹ. Anh được nuôi bởi bà và bố - ông Lee Kyung-joon. 

Theo tiết lộ của bố Faker, anh đã tỏ ra là người có tính cách hướng nội từ khi còn nhỏ. Khi bố đi làm, Faker chỉ ở nhà chơi game cùng em trai. Ở thời điểm đó, việc thi đấu bằng loại hình trò chơi điện tử vẫn còn khá mới mẻ. Không phải vị phụ huynh nào cũng chấp nhận con cái đi theo con đường này, nhưng bố Faker lại là người ủng hộ anh nhiệt thành nhất và luôn tin anh sẽ thành công.

quy vuong faker tu cau thieu nien bo hoc tro thanh tuong dai trong lang lmht the gioi - anh 0
Một điều rất đặc biệt về Faker là anh đã bỏ học và chọn không thi Đại học để quyết tâm theo đuổi con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên việc Faker bỏ học không đồng nghĩa với việc anh học không giỏi. Ngược lại, Faker còn từng là học sinh ưu tú của trường khi còn đi học.

Trên thực tế, từ hồi còn học cấp 2 - cấp 3, Faker đã luôn là một học sinh xuất sắc và luôn duy trì thành tích học tập thuộc top 1% ở trường. Faker cũng chia sẻ rằng thời điểm đó anh như một sở thích để giải trí. Một thời gian sau, Faker đã xuất sắc đạt top 1 trên server LMHT Hàn Quốc. Chính điều này đã khiến cho Faker tự cảm thấy tò mò về thực lực của bản thân nên anh bắt đầu tham gia các giải đấu dành cho thanh thiếu niên và được SKT (SK Telecom T1) - tiền thân của đội tuyển T1 ở hiện tại để ý tới.

Khi phía SKT chính thức đề nghị Faker gia nhập đội tuyển, anh đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện trở thành game thủ chuyên nghiệp. Faker từng chia sẻ về quyết định trở thành game thủ rằng: "Bố em thì mong muốn em có thể vào Đại học, còn em thì muốn thử đón nhận thách thức này". Anh cũng khẳng định bản thân chưa từng hối hận khi lựa chọn theo con đường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

quy vuong faker tu cau thieu nien bo hoc tro thanh tuong dai trong lang lmht the gioi - anh 0
Với những thành tựu lớn lao ở hiện tại, có thể nhận thấy rằng Faker khi đó đã có lựa chọn hoàn toàn đúng. Về phần bố anh, dù cậu con trai ban đầu có lựa chọn khác với ý muốn của ông nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn cách ủng hộ quyết định của con. Đây là điều mà ít phụ huynh nào khi đó làm được bởi việc thi đấu bằng các loại hình game vốn rất khó để thuyết phục bậc làm cha mẹ tin rằng con cái họ sẽ thành công hay kiếm ra tiền.

Ở thời điểm hiện tại, tuy việc thi đấu đã mang lại cho Faker tiền tài và danh vọng nhưng anh vẫn ấp ủ ý định rời xa bộ môn này sau khi giải nghệ và học thêm một lĩnh vực khác. Anh chia sẻ rằng: "Sau khi ngừng thi đấu chuyên nghiệp, tôi muốn học về thần kinh. Rất nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân chơi LMHT giỏi, tôi chỉ tìm được câu trả lời là do tài năng trời phú. Tôi nghi ngờ phải có điều gì trong bộ não tạo ra điều đó. Đấy là lý do tôi muốn nghiên cứu".

Có thể thấy dù ở quá khứ, ở hiện tại hay tương lai, Faker vẫn luôn chọn cách học hỏi không ngừng để phát triển. Đối với Faker, việc không học ở trên trường lớp không đồng nghĩa với việc sẽ không học được gì từ những trải nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Chẳng hạn như việc anh chọn phát triển trí óc, kiến thức thông qua việc thi đấu tại LMHT và dùng những trải nghiệm bản thân có được để học về 1 lĩnh vực khác. Nhưng mục tiêu trước mắt và quan trọng nhất của Faker bây giờ, chính là chức vô địch lần thứ 4 tại CKTG 2022, nơi anh cùng đội T1 sẽ đối đầu với người đồng hương từng học chung cấp 3 - Deft cùng đội DRX.

Ngôi trường cấp 3 nào được Faker và Deft - 2 “quái vật nghìn máu" đối đầu nhau tại CKTG 2022 theo học?

Chủ kênh "Ẩm Thực Mẹ Làm" xây nhà 3 tỷ cho mẹ sau 8 năm miệt mài làm việc

Sau thảm kịch Itaewon, lượng người Hàn đi học kỹ năng hô hấp nhân tạo tăng cao

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ