Phim 'Nơi Giấc Mơ Tìm Về' gần kết thúc vẫn ‘lan man, rời rạc’

“Nơi giấc mơ tìm về" tiếp tục nhận lời chê dù đang phát sóng tập cuối cùng.

Kịch bản của phim khai thác xung đột giữa hai thế hệ. Tuy nhiên, bà Lan (NSND Lê Khanh thủ vai) chỉ quanh quẩn áp đặt cháu trai trong khi Gia An (Lãnh Thanh) cũng không quyết liệt thể hiện rõ thái độ mà chỉ ngầm không thích trong lòng. Mọi tình tiết trong phim đều bình bình, không có điểm nhấn.

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
"Nơi giấc mơ tìm về" rời rạc từ những tập đầu tiên.

Cặp nhân vật chính Phương (Việt Hoa) và Gia An (Lãnh Thanh) trong những tập gần đây không có nhiều tương tác. Chuyện tình cảm của hai người rất ít được đề cập. Gia An dường như quên bẵng đi tình cảm dành cho Phương.

Ngược lại, diễn biến của gần chục tập gần đây tập trung vào nhân vật Mai Anh (Minh Thu). Mai Anh được Gia An quan tâm nhiều hơn cả nữ chính. Việc nữ chính, nữ phụ hoán đổi nhau một cách vô lý khiến người xem bực mình.

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Vai nữ chính do Vũ Việt Hoa đảm nhận "lép vế" so với nữ phụ.

Bên cạnh đó, nhân vật vốn bị cho là phản diện bất ngờ "quay xe" khiến khán giả hoang mang. Mai Anh từ một tiểu thư nhiều thủ đoạn lại chủ động xin lỗi Phương và được cô tha thứ. Động cơ để Mai Anh xin lỗi Phương cũng không rõ ràng. Cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán cũng là điểm yếu chung của các bộ phim truyền hình dạo gần đây.

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Mai Anh lấn át các nhân vật chính.

Những bí mật về thân thế thực sự của Gia An hay ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) được hé lộ một cách vụng về. Những người trong cuộc liên tục nhắc đến "chuyện năm xưa", tuy nhiên nhiều tập phim trôi qua vẫn chưa gợi mở thêm thông tin nào. Chỉ khi Gia An vô tình nghe một ông lão đi nhờ xe mới quyết tâm khám phá bí mật. 

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Những tình tiết cuối của bộ phim thiếu thuyết phục, giảm sức hút.

Được khắc họa là lãnh đạo sắc sảo lâu năm, quyết đoán nhưng bà Lan (NSND Lê Khanh) lại chật vật tìm ra cách giải quyết khi viện dưỡng lão nhiều lần gặp rắc rối.

Phần đông khán giả bày tỏ sốt ruột khi tình tiết phim khá chậm. "Phim chiếu từ thứ hai đến thứ sáu nhưng mỗi tập có rất ít tình huống hấp dẫn. Chuyện tình của Gia An lằng nhằng, nam chính đến gần 40 tập vẫn chưa biết mình yêu ai", một khán giả bình luận.

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Chỉ còn một tập phim nữa là kết thúc nhưng làn sóng chê bai "Nơi giấc mơ tìm về" không có dấu hiệu dừng lại.

Bên cạnh kịch bản lộ rõ sự yếu kém, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một vấn đề. Hai cái tên bảo chứng diễn xuất là NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ vẫn không "gánh" nổi cho các ngôi sao trẻ. Thậm chí, dàn nhân vật chính nhận ý kiến trái chiều về việc diễn đơ. Diễn viên Lãnh Thanh tiến bộ hơn so với những tập đầu, nhưng chưa thực sự ra dáng thiếu gia của một gia đình quyền lực, giàu có. Nữ chính Việt Hoa lại mờ nhạt, bị chê diễn đơ ngay từ tập đầu tiên.

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Những nghệ sĩ lớn cũng không thể cứu nổi bộ phim.

Trong phim, đạo diễn xây dựng nhân vật Mai Anh (Minh Thu thủ vai) bị "lố" và vô lý. Cô suốt ngày cau có, trợn mắt, cư xử không chừng mực giữa chốn đông người. Trong tập 10, Mai Anh xông thẳng vào nhà Trí - bạn thân Gia An để tìm người yêu cũ, sau đó đòi lấy điện thoại Trí để gọi Gia An. Nếu Trí không gọi, Mai Anh sẽ ở đó chờ qua đêm. Phân đoạn này gây cảm giác bực bội, ức chế. 

phim noi giac mo tim ve gan ket thuc van lan man roi rac - anh 0
Dù được đánh giá đỡ "đơ" hơn nữ chính nhưng diễn viên Minh Thu bị chê diễn "lố".

Trong Nơi giấc mơ tìm về tập cuối lên sóng tối nay, 28/7, sau khi hiểu hết những chuyện trong quá khứ, Gia An (Lãnh Thanh) thừa kế công ty của bà Lan (NSND Lê Khanh) và có nhiều thành công. Trong khi đó, bà Lan có một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi ở trung tâm dưỡng lão. Điều khán giả quan tâm là rốt cuộc nam chính sẽ chọn ai? Nữ chính hay nữ phụ?

Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu ngoại Gia An (Lãnh Thanh). Bà Lan một mình chèo lái công ty gia đình, nuôi dạy cháu ngoại và mong muốn Gia An sẽ gánh vác thay mình. Trong khi đó, Gia An lại muốn sống một cuộc sống tự do tự tại chứ không hề hào hứng với ý nghĩ nối nghiệp, nhất là khi cậu thừa hiểu tính nguyên tắc, hay áp đặt của bà mình. Đối phó với đứa cháu "khó trị" này, bà Lan để hai cánh tay đắc lực nhất của mình là ông Kình - phó giám đốc (NSƯT Đỗ Kỷ), cùng Phương - thư ký riêng (Việt Hoa) trợ giúp Gia An trong quá trình làm quen và quản lý công ty.  

'Làng Trong Phố' nối sóng 'Nơi Giấc Mơ Tìm Về'

'Nơi Giấc Mơ Tìm Về' - tập 38: Phương ghen với Mai Anh

'Nơi Giấc Mơ Tìm Về' - tập 39: Phương hụt hẫng vì Gia An quên mình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ