Phim điện ảnh Việt 'Fanti': 1 tuần chỉ thu 1,6 tỷ, nguy cơ rời rạp sớm

"Fanti" - bộ phim Việt duy nhất ra rạp vào Hè 2023 này đang có nguy cơ phải rời rạp sớm khi người xem phản ánh kịch bản phim "càng về cuối càng đuối".

Ngay từ thời điểm ra mắt, Fanti đã nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi những thiếu sót nghiêm trọng trong phần kịch bản. Sau một tuần công chiếu, tác phẩm chỉ thu về 1,6 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị kiểm soát phòng vé độc lập.

phim dien anh viet fanti 1 tuan chi thu 1 6 ty nguy co roi rap som - anh 0
Fanti là bộ phim mang đến sự thất vọng cho khán giả Việt trong mùa hè 2023

Doanh thu ảm đạm, không tạo ra bất kỳ hiệu ứng nào khiến bộ phim chỉ đứng thứ 8 tại phòng vé Việt. Trong buổi chiếu sớm tác phẩm cho truyền thông vào cuối tháng 7 tại TP.HCM, đạo diễn Andy Nguyễn thừa nhận tác phẩm chưa tròn trịa ở phần kịch bản.

Theo VnExpress, tác phẩm có ý tưởng tốt song "càng về cuối, kịch bản càng đuối". Những chiêu trò theo dõi của kẻ giấu mặt ban đầu gợi được tò mò nhưng nhanh chóng nhàm chán vì lặp đi lặp lại. Câu chuyện bị bẻ hướng đột ngột khiến kịch bản trở nên rời rạc.

phim dien anh viet fanti 1 tuan chi thu 1 6 ty nguy co roi rap som - anh 0
Đạo diễn Đỗ Trung Hiếu đánh giá phim chồng chéo, đan xen nhiều tình tiết làm khán giả khó bắt nhịp, kết phim chưa giải thích được các khúc mắc trước đó

Báo VnExpress cho rằng phim phạm phải một số lỗi logic. Tò báo này lấy ví dụ ở phân đoạn Ánh Dương livestream cảnh bị khống chế trong nhà, màn hình điện thoại sáng nhưng hung thủ không phát hiện. Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên là điểm cộng hiếm hoi của phim.

Báo Cần Thơ viết: "Từ ý tưởng khá hay là nói về mặt trái mạng xã hội để cảnh tỉnh giới trẻ, thì khi triển khai, nội dung phim ngày càng nhạt nhòa.

Phần sau của phim lại nghiêng về miêu tả phía sau hào quang của nghề diễn và mâu thuẫn thế hệ giữa hai mẹ con Ánh Dương. Sau đó, phim kết thúc bằng một cú lật khó hiểu. Cuối cùng, khán giả không thể đồng cảm với bất kỳ nhận vật nào trong phim này".

phim dien anh viet fanti 1 tuan chi thu 1 6 ty nguy co roi rap som - anh 0
Dù "cài cắm" nhiều điều, phim Fanti không để lại gì trong đầu khán giả

Fanti là bộ phim Việt hiếm hoi mạnh dạn đi theo thể loại thriller (giật gân), khai thác chủ đề nỗi ám ảnh số của người trẻ muốn dấn thân vào hào quang showbiz.

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp gồm Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điền Gia Huy, Công Dương và tên tuổi kỳ cựu trong làng diễn xuất - NSND Lê Khanh.

Fanti là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn - biên kịch người Mỹ gốc Việt. Anh tốt nghiệp thạc sĩ điện ảnh ở Đại học Columbia, Mỹ. Năm 2012, Andy Nguyễn nhận giải Imaginative Filmmaker's Grand Jury Prize tại Sundance Film Festival. Hai tác phẩm Em Là Bà Nội Của Anh (2015) và Người Bất Tử (2017) do Andy Nguyễn phụ trách phần dựng.

Phim điện ảnh Việt 'Fanti': 'Kịch bản dở thế cũng dám quay?'

Nguyễn Lâm Thảo Tâm: ''Sau Mắt Biếc, tôi lột xác thành con người mới''

Thảo Tâm Mắt Biếc tái xuất với phim mới, tìm hẳn một nữ Gen Z "đối đầu"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ