Penthouse III: Tình thương độc hại của Seo Jin khiến Eun Byul rơi vào bi kịch

Đôi lúc cách yêu thương mù quáng của người làm cha mẹ sẽ vô tình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con cái.

Cảnh báo: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong tập 6 phim Penthouse III, phân cảnh trong bệnh viện của Cheon Seo Jin và con gái Ha Eun Byul đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Cụ thể hơn, Eun Byul thú nhận với mẹ mình rằng chính mắt cô đã nhìn thấy Seo Jin đẩy Yoon Hee xuống vực, khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Yoon Hee và Rona.

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Eun Byul chứng kiến Seo Jin hãm hại Yoon Hee

Câu trả lời của Seo Jin không phải là một lời ân hận khi hại chết một mạng người mà là một câu:"Mẹ làm vậy là vì con". Người đã cứu sống mình bị mẹ mình hại chết, Eun Byul không thể tin được Seo Jin lại có thể trở nên thâm độc đến mức này. 

Mẹ yêu con bằng cách trở nên giàu có

Từ những tập đầu tiên của Penthouse, ngọn lửa tham vọng bên trong Cheon Seo Jin đã luôn rực cháy. Cô đã dùng mọi cách để chiếm đoạt lấy Cheong A. Trong tâm trí Seo Jin, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình trở thành giám đốc trung tâm nghệ thuật Cheong A thì sẽ đảm bảo cho con gái có một tương lai rực rỡ, khiến Eun Byul hạnh phúc. 

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Seo Jin trở thành giám đốc Cheong A vì muốn Eun Byul được hạnh phúc

Cô bất chấp tất cả. Từ việc gian lận trong hội đồng bầu chọn cho đến cái chết của cha ruột, Seo Jin chưa bao giờ để bất cứ thứ gì ngăn cản cô tiến đến chiếc ghế chủ tịch. Nhưng thật không may, chẳng những điều đó không khiến cô con gái nhỏ được hạnh phúc mà còn tạo nên một nỗi sợ hãi trong Eun Byul khi cô chứng kiến cảnh mẹ mình sát hại ông ngoại - điều mà khó có đứa trẻ nào có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh đó.

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
"Vì Eun Byul" chỉ là cái cớ cho sự tham vọng của Seo Jin

Đó không phải là yêu thương, đó là sự tham vọng. Và Ha Eun Byul chỉ là cái cớ để Cheon Seo Jin không cảm thấy tội lỗi cho sự ác độc của mình. 

Che giấu mọi lỗi lầm bằng tình yêu thương lệch lạc

Không chỉ mình Cheon Seo Jin mà đến cả bác sĩ Ha Yoon Cheol cũng luôn bao bọc Eun Byul khỏi mọi lỗi lầm mà cô gây ra. Điều này có lẽ cũng tương tự với tâm thế của bao người làm cha, làm mẹ - không nỡ trách phạt con mình. 

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Cả Seo Jin và Yoon Cheol đều nuông chiều Eun Byul

Khởi nguồn từ những sai lầm đầu tiên của đứa con như vu oan cho Rona, cùng nhau ức hiếp Min Seol A với những đứa trẻ trong Hera Palace cho đến hành động gây ra sát thương cho Rona chỉ vì một lời khiêu khích của Seok Kyung, Seo Jin chưa bao giờ giúp Eun Byul hiểu ra lỗi sai của mình mà chỉ chăm chăm bao che cho cô. 

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Eun Byul luôn được che chở khỏi mọi tội lỗi

Eun Byul vốn dĩ không phải là đứa trẻ độc ác, nhưng vì sự nuông chiều quá độ của cha mẹ mà cô không còn biết đâu mới là điều đúng đắn. Đến khi mọi việc đi quá giới hạn, khi Ju Dan Tae giữ trong tay bằng chứng Eun Byul hãm hại Rona, Seo Jin vẫn tiếp tục ngoan cố nhận tội cho con mình để thể hiện "tình yêu" với con.

Biến con trở thành một người mà mẹ không thể

Seo Jin đã sống cả đời mình trong sự lo lắng không bằng người khác, cụ thể là Oh Yoon Hee. Ngay từ nhỏ, Seo Jin luôn bị cha mình so sánh với em gái Seo Yeong và dọa rằng sẽ không giao lại tập đoàn cho cô. Lớn lên rồi, giọng hát của cô lại bị so sánh với Oh Yoon Hee - người luôn ước mơ được giành lấy chiếc cúp danh giá của trung tâm nghệ thuật Cheong A. Chủ tịch Cheon không ngừng mắng nhiếc con gái khi để vụt mất tiếng tăm của dòng họ vào tay Yoon Hee. 

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Ngay từ nhỏ, Seo Jin đã luôn bị so sánh với người khác

Những áp lực mà Seo Jin phải chịu từ thuở ấu thơ khiến cô luôn thù hận Yoon Hee. Bằng cách ép buộc con gái của mình phải trở thành một người hoàn hảo về thanh nhạc, phải giành lấy chiếc cúp mà ngày xưa vốn dĩ không thuộc về mình, Seo Jin đã trút hết mọi thứ lên người cô con gái bé bỏng mà không hề quan tâm đến cảm nghĩ của Eun Byul.

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0
Cô luôn ép buộc Eun Byul phải trở nên giỏi giang

Seo Jin cho rằng Eun Byul là cháu ngoại của chủ tịch Cheong A thì phải có trách nhiệm khiến ông nở mặt nở mày. Vì vậy, cô thao túng mọi cuộc thi mà Eun Byul tham gia để đảm bảo con mình được hạng nhất, thuê những giáo viên thanh nhạc giỏi nhất để đào tạo Eun Byul, áp đặt tất cả những thói quen hà khắc nhằm giúp con gái chiến thắng cuộc thi âm nhạc trường Cheong A - tấm vé tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Seoul.

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0

Những thứ phù phiếm kia thật vô nghĩa khi Eun Byul phải sống trong sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị mẹ kiểm tra. Đến khi Seo Jin thông báo rằng Eun Byul đã đậu vào trường Đại học quốc gia Seoul, Eun Byul đã không còn cảm giác gì nữa. 

Kết

Cheon Seo Jin rất yêu thương con gái mình bởi cô luôn khẳng định Eun Byul là tất cả những gì mà cô có: "Em không thể sống thiếu Eun Byul được" hay "Bằng mọi giá phải để Eun Byul được vô tội". Tuy vậy, thứ "tình yêu" đó chưa bao giờ làm Eun Byul hạnh phúc. Eun Byul đã sống trong sự mù quáng của cha mẹ, sự cô lập của bạn bè xung quanh và còn phải đối diện với di chứng ảo giác từ những chấn thương tinh thần.

penthouse iii tinh thuong doc hai cua seo jin khien eun byul roi vao bi kich - anh 0

Có lẽ, Seo Jin không phải là người mẹ duy nhất thương con đến độ bảo bọc con cái  khỏi tất cả mọi thứ trên đời. Kể cả những niềm vui giản dị nhất, họ cũng không cho phép con mình được tự do lựa chọn. Đó là cách yêu thương mà mẹ muốn chứ không phải là cách mà con muốn!

Nếu một đứa trẻ muốn lớn lên, chúng phải tự bước qua những chông gai trên con đường mà chúng chọn. Bởi suy cho cùng, con đường của cha mẹ và con đường của con cái có lẽ sẽ không bao giờ dẫn đến cùng một cánh cửa. Vậy nên, cách tốt nhất để con cái được hạnh phúc đôi khi lại là cho phép chúng được vấp ngã.

Tiếp tục đón xem Penthouse III phát sóng vào lúc 22g00 thứ sáu hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ