Nữ đại gia treo thưởng gần 1 tỷ cho tuyển Việt Nam nếu vô địch

Tưởng nói đùa, nhưng hoá ra đây lại là một nữ đại gia thứ thiệt trên đất mỏ Quảng Ninh.

Cả bóng đá nam và nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút, tiến sát đến tấm HCV danh giá tại SEA Games 31. Theo đó, để tạo động lực thi đấu cho các chân sút, một CĐV đã gây sốc khi dõng dạc tuyên bố sẽ tặng một số tiền khủng cho Đội tuyển Quốc gia nếu giữ được ngôi vô địch. 

Nữ CĐV này tuyên bố trên sóng truyền hình: "Tôi sẽ tặng đội tuyển bóng đá nam 300 triệu đồng, tuyển nữ 500 triệu đồng nếu giành được chức vô địch tại SEA Games 31".

Ban đầu, ai cũng nghĩ người phụ nữ này chỉ nói đùa, nhưng sau đó nhiều người chợt nhận ra đây là một nữ đại gia thứ thiệt, thường xuyên đồng hành cùng bóng đá Việt với tình yêu to lớn. 

nu dai gia treo thuong gan 1 ty cho tuyen viet nam neu vo dich - anh 0
(Hình ảnh cắt ra từ clip)

Đó là chị Bùi Thị Hồng Hạnh - đại gia người Hải Phòng sở hữu chuỗi nhà hàng lớn trên đất mỏ Quảng Ninh. Chị Hạnh là một trong những người đã dõi theo hành trình của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ những năm thế kỉ 19. 

Vào đầu tháng 1/2019, khi đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Nữ đại gia đã tiếp tế cho đội tuyển nước nhà gần 100kg thức ăn. Chị đã từng thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nam sau trận thắng Yemen và 100 triệu đồng cho Quang Hải vì đã ghi bàn thắng đầu tiên.

Chị Hạnh cũng là thành viên tích cực của Hội Cổ động viên VFS Miền Bắc, trước mỗi trận đấu, thường cùng anh em cúng lễ, cầu cho Việt Nam giành chiến thắng.

nu dai gia treo thuong gan 1 ty cho tuyen viet nam neu vo dich - anh 0
Hình ảnh chị Hạnh cúng lễ cầu cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước những trận đấu 

Bên cạnh tình yêu bóng đá nam, chị Hạnh còn là người hâm mộ cuồng nhiệt cho bóng đá nữ. Cụ thể, chị từng theo chân đội tuyển nữ sang Philippines để tiếp tế 60kg thực phẩm. Việc chị tuyên bố dành tặng 500 triệu đồng nếu đội tuyển nữ vô địch tại SEA Games 31 năm nay như một sự ủng hộ và "ưu ái" đáng trân trọng dành cho những bóng hồng của đội tuyển nữ.

"Tôi theo sát đội tuyển, trong những giải đấu ở nước ngoài, tuyển nghỉ ở khách sạn nào là tôi và nhóm bạn nghỉ khách sạn đó, thi đấu ở đâu là chúng tôi có mặt ở đó, không chỉ cổ vũ mà là theo dõi, động viên. Lúc chiến thắng thì chúc mừng, thất bại là an ủi, chia sẻ", chị Hạnh từng chia sẻ..

nu dai gia treo thuong gan 1 ty cho tuyen viet nam neu vo dich - anh 0
Nữ đại gia luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trên từng trận bóng với tình yêu to lớn

Nói về tình yêu với đội tuyển, chị Hạnh chia sẻ: "Rất khó để so sánh với điều gì. Biết làm sao được khi tôi đã trót đam mê bóng đá và dành tình yêu mãnh liệt cho đội tuyển".

Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước tình yêu bóng đá của chị: 

- Không son phấn, mộc mạc, mới nhìn đâu ai nghĩ chị là đại gia. Sự giản dị và tình yêu bóng đá của chị thật đáng nể. 

- Chị từng mang đồ ăn tiếp tế cho đội tuyển tận Dubai và Philippines, chị nói được làm được. 

- Chị đại gia mà mộc mạc dễ sợ, nhưng rất ngưỡng mộ tình yêu bóng đá của chị dành cho đội tuyển

Gặp võ sĩ Huỳnh Hoàng Phi sau khi giành chiến thắng đầu tiên cho Muay: "Mãnh hổ" kể chuyện lần đầu chinh chiến SEA Games

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự chiến thắng áp đảo với tỷ số 100-55

CĐV Keonakhon Tây: "Trên sàn là đối thủ, dưới sàn mãi là anh em"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ