Nóng: Dispatch công bộ toàn bộ cuộc trò chuyện của Kim Seon Ho và bạn gái cũ: "Chúng ta kết hôn đi, anh yêu em"

Sáng ngày 1/11, Dispatch tiếp tục tung ra những bằng chứng khác là các cuộc nói chuyện của Kim Seon Ho và người bạn gái cũ. Những đoạn tin nhắn này đã được cô Choi chụp lại màn hình và gửi cho một người quen.

Nóng: Dispatch công bộ toàn bộ cuộc trò chuyện của Kim Seon Ho và bạn gái cũ: "Chúng ta kết hôn đi, anh yêu em"

Những ngày trước đó, Dispatch đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì lên tiếng bảo vệ nam diễn viên Kim Seon Ho (nam chính Hometown Cha-Cha-Cha) và tung ra bằng chứng tố cáo lại người bạn gái cũ. Sáng ngày 1/11, Dispatch tiếp tục tung ra những bằng chứng khác là các cuộc nói chuyện của Kim Seon Ho và người bạn gái, những đoạn tin nhắn này đã được cô Choi chụp lại màn hình và gửi cho một người quen.

Trong tin nhắn độc quyền của Dispatch, nam diễn viên Kim Seon Ho thể hiện bản thân là người quan tâm bạn gái và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tương lai của hai người, điều này trái ngược với những công bố trước đó về "con người thật" của bạn trai mà cô Choi chia sẻ.


Ngày 24/7/2020, Choi Young A đến khoa sản, sau đó nhắn tin trực tiếp với Kim Seon Ho. Tuy vẫn còn nhiều lo lắng về cái thai đến "không đúng lúc", tuy nhiên mối quan hệ của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp và Kim Seon Ho thực sự mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này.

Theo chia sẻ của Dispatch, cô Choi đã nói chuyện qua kakaotalk với Kim Seon Ho trong thời gian từ 5 giờ 16 phút đến 8 giờ 23 phút. Họ đã nhắn 284 tin nhắn và tổng hợp thành 22 trang. Được biết, ngày 24/10 cũng là ngày diễn viên Seon Ho đang tiến hành quay chương trình "1 Night 2 Days", anh đã rất bối rối khi nhận thông báo có thai của cô bạn gái.

nong dispatch cong bo toan bo cuoc tro chuyen cua kim seon ho va ban gai cu chung ta ket hon di anh yeu em - anh 0
Một phần đoạn tin nhắn của Kim Seon Ho và người bạn gái cũ được Dispatch chia sẻ

Kim: Anh cũng xin lỗi vì không thể ở cạnh em. Em hãy suy nghĩ kỹ, ít nhất chúng ta phải nói với bố mẹ. Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm, em đừng lo, em về nhà nghỉ ngơi đi.

Choi: Bệnh viện nói sẽ không thực hiện phẫu thuật phá thai cho em. Tuy nhiên, họ nói sẽ giới thiệu chỗ cho em nếu em muốn phẫu thuật.

Kim: Ừm, chúng ta cùng suy nghĩ kỹ đi.

Choi: Phải xem xét lại. Vì đứa con mà cản trở công việc, mình cũng không hề có ý định có con, chỉ yêu thôi cũng đủ rồi. Nhưng bác sĩ cũng kêu nếu bỏ 1 lần thì sẽ khó có con lại.

Kim: Ừ anh sẽ nghĩ, em đừng lo quá.

14 phút sau:

Kim: Em đang làm gì thế?

Choi: (gửi hình selfie) Em đỗ xe một lát rồi ngồi thế thôi.

Kim: Nhưng mà em nè, ít nhất mình phải nói với bố mẹ, hihi.

Choi: Ừa, hihihi em nghe lời anh, em đang ngồi đắp mask nè.

Kim: Á, xinh quá, hihihi.

Choi: <icon trái tim>

Kim: <icon trái tim>. Em à, dù có chuyện gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Em đừng lo nữa, em về nhà rồi nghỉ ngơi đi.

Choi: Anh à... Em thật sự rất run, nhưng anh nói vậy làm em rất cảm động. Thật sự cảm ơn anh!

Kim: <biểu cảm trái tim> Anh yêu em.

7 giờ 47 phút:

Kim: Mà em nè.

Choi: Mình nói chuyện chút đi

Kim: Chúng mình phải kết hôn. Bây giờ với anh có em là đủ rồi keke.

Choi: Thật là..tim em lỡ nhịp đấy.

Kim: Trong tuần này mình quyết định đi. Nói chuyện với bố mẹ rồi tuần sau mình quyết định mọi chuyện nha. 

Theo Dispatch, lúc này cả Kim Seon Ho và cô Choi đều đắn đo với quyết định có sinh đứa bé hay không. Bởi nam diễn viên biết rõ thể trạng của bạn gái nên đã rất lo lắng nếu cô phải phá thai. Đồng thời, Choi Young Ah cũng bày tỏ nỗi khó chịu khi mang thai trước hôn nhân.

Choi: Ừm... Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ bàn bạc với anh. Cảm ơn anh, giờ em đang loạn lắm.

Kim: Không sao đâu, anh yêu em mà.

Kim: Chỉ cần mình thống nhất thì anh sẽ vui vẻ hạnh phúc với điều đó. Nhưng mà anh khó lo lắng nếu em không thể có con nữa. Nếu bỏ cái thai thì đó là điều anh lo lắng.

Choi: Em cũng vậy... Thật ra chuyện này càng làm em yêu anh nhiều hơn. Và em cũng muốn chúng ta có con khi cả 2 đều sẵn sàng.

Cả Kim Seon Ho và Choi Young Ah đều thấy tiếc nuối vì cái thai đến không đúng "thời điểm". Tuy nhiên, anh chàng vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của bạn gái và lo lắng cho cô Choi.

Kim: Anh muốn được mọi người chúc mừng về việc này, nhưng giờ anh thấy buồn vì mọi chuyện thành ra thế này.

Choi: Không sao đâu... Mình cùng suy nghĩ đã...

Kim: Em cũng biết mà, đúng không? Nhưng không sao đâu. Bọn mình cứ thảo luận rồi đi dến quyết định cuối cùng đi. Vì đối với anh, em là người anh yêu nhất trên cuộc đời này.

Choi: Em cũng yêu anh... Em cứ tưởng chuyện này sẽ không xảy ra.

Một người quen của cô Choi chia sẻ rằng cả hai đều không muốn có con vào thời điểm này. Cả hai đều bất ngờ vì chuyện này đã xảy ra ngoài ý muốn.

Kim Seon Ho đã an ủi Choi Young Ah rằng "Bọn mình hãy cùng suy nghĩ và giải quyết chuyện này nhé".

Kim: Từ giờ về sau, mình hãy cùng nhau cố gắng và vượt qua chuyện này nhé.

Choi: Vâng, em sẽ làm vậy. Em tin anh mà, người bạn đời của em.

Choi: Dù có chuyện gì xảy ra... chúng ta cũng đừng dao động và làm tổn thương nhau nhé.

Kim: Anh biết tình yêu là điều đáng quý, nhưng mà bọn mình cũng phải giải quyết tốt chuyện này với gia đình nữa.

Kim: Chúng ta sẽ giải quyết tốt với cả bố mẹ của em và của anh.

Choi: Mình sẽ làm được thôi. Nhưng bọn mình giống trẻ con thật đấy.

Dispatch đưa tin, cảm xúc của 2 người vào thời điểm đó chính là "hỗn loạn". Kim Seon Ho buồn (vì cái thai bất ngờ), xao xuyến (vì lần đầu làm bố) và lo lắng (cho bạn gái mình).

Kim: (lược dịch) Thế nên anh rất buồn, và cũng xao xuyến nữa.

Kim: Em không còn sốc và buồn nữa chứ? Em yêu à?

Kim: Anh đang đợi hết mưa. 

Choi: Vâng vâng~

Kim: Kkkkkkkkk

Choi: Quan trọng nhất là em không muốn trở thành vật cản và chặn mất con đường tương lai của anh.

Kim: Không sao đâu.

Tuy nhiên, khi nhìn lại những gì mà Choi Young Ah đã chia sẻ với công chúng về người bạn trai cũ: "Lúc đó tôi đang mang thai được 6-7 tuần nên bụng rất căng và đau. Rõ ràng tôi đã nói vậy nhưng anh ta vẫn yêu cầu tôi quan hệ và hỏi "giờ anh xuất vào trong có được không?", "Giờ em thật sự là người của anh, là gia đình của anh rồi". Điều này thật trái ngược hoàn toàn so với những cử chỉ quan tâm mà Kim Seon Ho dành cho cô Choi và cho đứa con của hai người.

Đoạn tin nhắn có sự xuất hiện của "gia đình của anh"

Choi: Giờ là lúc em cũng phải kiếm tiền. Em bắt đầu nghĩ mình phải làm thế nào. Em cũng vậy. Không tệ đâu.

Kim: Anh cũng nghĩ như thế. Một mặt thì đó cũng là chuyện tốt. Em là gia đình của anh mà? Nhưng thật ra, em yêu ơi, anh muốn kết hôn. 

Tuy nhiên, Kim Seon Ho cũng bày tỏ sự chân thành và tiếc nuối đối với công việc 'diễn xuất' của mình. "Những lời nói về việc bố mẹ phải ra ngoài đường"- theo chia sẻ của cô Kim thì ít nhất đã không có trong cuộc trò chuyện này.

Kim: Thật ra thì, nếu phải ngừng đóng phim thì anh thấy rất khó khăn.

Choi: Kể cả khi chuẩn bị sẵn sàng thì cũng rất khó. Em cũng nghĩ tiêu cực như vậy.

Kim: Suy nghĩ bình thường thôi cũng thấy như vậy rồi.

Choi: Em không muốn lấy chồng vì sinh con và gặp nhau vì trách nhiệm.

Kim: Anh rất yêu em nhưng anh cũng yêu việc diễn xuất, vì vậy nên anh mới buồn. Vì vậy phải đưa ra quyết định cẩn thận để không phải hối tiếc.


Vào giữa tháng 8, cô Choi đã nhờ người quen theo sát việc ghi hình "1 Ngiht 2 Days" của Kim Seon Ho

Trang Dispatch đưa tin, cô Choi hiểu rõ cảm giác có lỗi của Kim Seon Ho khi xem chương trình "1 Night 2 Days". Một người quen của cô Choi chia sẻ, "Seon Ho nói rằng dạo này anh ấy sẽ không thể xem "1 Night 2 Days". Anh ấy cảm thấy có lỗi khi nói cười như vậy".

Cô Choi hiểu rõ Seon Ho đã đau khổ như thế nào, tuy nhiên "nam điễn viên đã thay đổi sau quá trình phá thai".

nong dispatch cong bo toan bo cuoc tro chuyen cua kim seon ho va ban gai cu chung ta ket hon di anh yeu em - anh 0
Người quen chia sẻ, Kim Seon Ho cảm thấy cảm thấy có lỗi khi nói cười trên chương trình"1 Night 2 Days" sau khi biết bạn gái có thai 

Dispatch đã xem KakaoTalk của Kim Seon Ho vào ngày 10/8. Dưới đây là đoạn chat KakaoTalk do Choi Young Ah chụp lại và gửi cho một người quen:

Kim: Anh thật sự rất thích em, rất yêu em. Em là một mục tiêu trong cuộc đời anh và giờ là gia đình anh. Anh xin lỗi vì hôm nay anh lại nhạy cảm quá. Em là người anh yêu nên anh phải thấu hiểu hơn mới phải. 

Choi: Cảm ơn anh vì đã nói như vậy.

Kim: Anh vẫn còn trẻ và hẹp hòi. Chúng ta hãy cùng nhau trưởng thành thật đúng đắng, anh xin lỗi vợ.

Một thời gian dài sau đó, Kim Seon Ho đã cư xử rất ngọt ngào với cô Choi. Đây là một trong những một cuộc trò chuyện của họ vào năm ngoái, trước lễ Giáng sinh một ngày.

Choi: Có lạnh không ?? ㅠㅠ

Kim: Haha, hơi lạnh đấy. Vất vả cho vợ anh rồi.

Choi: Cuối tuần này chồng có được nghỉ không? Em mệt quá. Em tập thể dục rồi sẽ đi xem túi.

Kim: Ừ anh biết rồi.

Choi: *gửi ảnh* Nhìn như cái hộp cơm. 

Có thể thấy, Kim Seon Ho dành tình cảm rất nhiều cho người bạn gái này. Anh thậm chí còn gọi cô Choi với cái tên thân mật là "vợ anh".

Ngày 7/7/2020,  cuộc nói chuyện của cặp đôi xuất hiện những tín hiệu rạn nứt. Nguyên nhân là do Kim Seon Ho đã không thể chịu đựng được người bạn gái và sóng gió liên tục ập đến

Nếu trong năm 2020, tình cảm của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào thì đến năm 2020, mối quan hệ của họ có những tín hiệu rạn nứt. Cô Choi liên tục tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, chẳng hạn như cap màn hình tin nhắn mà Kim Seon Ho gửi, lén ghi âm cuộc nói chuyện với anh. Bên cạnh đó, nam diễn viên phát hiện bạn gái liên tục nói dối, bao gồm cả việc che giấu chuyện cô từng ly hôn, gặp gỡ những người đàn ông khác...

nong dispatch cong bo toan bo cuoc tro chuyen cua kim seon ho va ban gai cu chung ta ket hon di anh yeu em - anh 0

Ban đầu, Kim Seon Ho đã cố gắng chịu đựng người bạn gái và vun đắp cho mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên sau đó anh chàng quyết định chia tay.

Kim: Dừng lại đi. Chuyện này chỉ làm tổn thương cả 2 chúng ta thôi. Bọn mình có suy nghĩ khác nhau, trọng lượng lời nói cũng khác nhau nữa.

Choi: Em sẽ tin tưởng anh. Chưa bao giờ em nghi ngờ hay giấu giếm gì anh cả...

Kim: Em là người tốt, vậy nên hãy quen người tốt hơn anh đi. Mình chia tay nhé, anh không muốn tiếp tục nữa.

Choi: Em xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thảm hại thế này.

Kim: Ừm, cảm ơn em vì đã nói như vậy. Hãy hiểu cho anh. Nhưng mà anh không muốn ngừng gặp em.

Choi: Em muốn trở thành người tốt hơn... Dù trong lòng thấy có lỗi nhưng em cũng không nên nói dối mà phải giải quyết mọi chuyện mới phải. Em cũng nên thành thật hơn mới đúng... Em đã tự hợp lý hóa mọi chuyện.

Choi: Hãy cho em thêm 1 cơ hội. Em không phải đứa lúc nào cũng quen miệng nói dối đâu.

Kim: Anh đã bị tổn thương và buồn rất nhiều. Trước đó mình đã hứa sẽ không nói dối nữa, em không nhớ sao?

Kim: Trước đây em cũng nói dối 1 chút... nhưng vì nó là chuyện nhỏ nên anh đã bỏ qua... Nhưng anh phải hiểu như thế nào khi bạn gái mình cứ liên tục nói dối trước mắt những người đàn ông khác nhau?

Kim: Dù biết có lỗi nhưng vẫn tiếp tục nói dối. Làm sao anh có thể tin tưởng và yêu thương 1 người không biết cách cư xử đúng mực trong 1 mối quan hệ chứ?

Kim: Em có biết anh thấy xấu hổ thế nào khi nghe chuyện này từ người khác không? Anh phải giả vờ và nói tốt về em, nhưng hôm nay em lại tiếp tục nói dối anh...

Kim: Anh đã nói từ đầu rồi đúng không? Anh hoàn toàn hiểu việc em đi club chơi và có nhiều đàn ông ở đó. Chỉ cần em nói thật với anh khi về nhà là được rồi. Nhưng mà em cứ hứa hẹn về tương lai, rồi lại cười xòa và thất hứa ngay trước mặt anh.

Choi: Em xin lỗi vì đã khiến anh thấy xấu hổ... Em sẽ không như thế nữa. Đây không phải chuyện thường xuyên xảy ra mà...

Kim: Giờ bọn mình không còn tương lai nữa đâu, Young Ah à.


Tháng 4/2021, cặp đôi tạm dừng xa nhau một thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ. Đến tháng 5, Kim Seon Ho lên tiếng chia tay và nói rõ lý do với người bạn gái

Cô Choi Young Ah đã ghi âm lầm nói chuyện này và sau đó gửi cho người quen. Trong đó có đoạn Kim Seon Ho vô tình nói về cô Choi, sau đó đã được cô sử dụng trong bài "bóc phốt" của mình: "Em giống như một quả bom hẹn giờ. Khi em lặp đi lặp lại hành động đó... trái tim anh cũng lạnh dần vì em. (Lược dịch) Anh đã tin tưởng em... Nhưng rồi lại tiếp tục thất vọng vì em cứ tái phạm mãi... Mỗi khi có chuyện gì xảy ra em cũng đều tỏ ra vô trách nhiệm..."

Người quen của cô chia sẻ với Dispatch: Cô Choi không chấp nhận được sự thật cả hai đã chia tay. Người này tiết lộ thêm: "Cô ấy (Choi Young Ah) nói sẽ đợi đến khi buổi cầu nguyện kết thúc. Nếu anh ấy không quay lại, cô ấy sẽ không để yên... Khi nhìn thấy anh ấy vẫn hoạt động bình thường, cô ấy không thể tha thứ được và quyết định phá hủy tất cả."

nong dispatch cong bo toan bo cuoc tro chuyen cua kim seon ho va ban gai cu chung ta ket hon di anh yeu em - anh 0
Tuy cô Choi tỏ ra rất đau khổ khi chia tay Kim Seon Ho, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục cặp kè với nhiều người đàn ông khác


Tuy nhiên, trong lúc vẫn còn đau khổ vì chia tay với Kim Seon Ho, cô Choi vẫn tiếp tục qua lại với những người đàn ông khác. Cô liên tục gọi người yêu cũ với những từ ngữ khó nghe, chẳng hạn như "đồ rác rưởi", "ép buộc phá thai", "thay lòng đổi dạ", "bỏ rơi người yêu"

Theo dõi toàn bộ diễn biến tình cảm của Kim Seon Ho và Choi Young Ah, Dispatch cho rằng cô Choi đã bóp méo sự thật, khiến cho ngườu hâm mộ không có cái nhìn toàn diện và đúng nhất về con người nam diễn viên.

Trên thực tế, nam diễn viên vẫn phải chịu một phần trách nhiệm về việc phá thai của hai người, thế nhưng suy cho cùng anh chàng vẫn là người có trách nhiệm, quan tâm đến bạn gái và người con chưa trào đời của cặp đôi. Điều này khác hoàn toàn so với những gì người bạn gái cũ đã miêu tả trước đó.

(Nguồn: Fanpage VKRNews)

Dispatch bảo vệ Kim Seon Ho, nhãn hàng lập tức đăng lại TVC mới nhất

YouTuber tiết lộ bộ mặt thật của bạn gái cũ Kim Seon Ho sau khi phá thai?

Sau chuỗi scandal "động trời", Kim Seon Ho vẫn đóng phim mới vào tháng 12!

Chia sẻ