Nỗi niềm lấy chồng xa, Tết đến lại nhớ nhà, nhìn ba mẹ qua màn hình mà lén lau nước mắt

Lấy chồng xa cùng câu chuyện tết Nội hay tết Ngoại mỗi dịp tết đến xuân về để lại nhiều nỗi niềm trăn trở.

Lấy chồng luôn là câu chuyện được cân nhắc rất kĩ đối với cô gái. Nỗi niềm lấy chồng xa còn làm nhiều người trăn trở mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng con. Người phụ nữ khi nghĩ đến chuyện lấy chồng họ có rất nhiều nỗi sợ. Không phải sợ tuổi này sắp ế, không vì va vấp vào chuyện tình yêu hay mất lòng tin mà hơn hết là sự lo lắng lấy chồng sẽ rời xa vòng tay của bố mẹ, con cái rồi cũng như khách đến chơi nhà.

Xa nhà rồi cũng chẳng thể kề cạnh mỗi khi bố mẹ bệnh tật, ốm đau hay sẻ chia chuyện buồn vui. Nỗi niềm những cô con gái lấy chồng xa, Tết vì phải bận rộn chuyện nhà chồng hoặc nhà chồng gây khó dễ nên đôi khi họ còn không thể về nhà với bố mẹ đẻ. Câu chuyện nhà nội, nhà ngoại cũng đôi khi trở thành vấn đề lớn mỗi dịp Tết đến xuân về. 

Mùng 2 Tết, cộng đồng mạng đã phải mủi lòng, rơi nước mắt trước những dòng chia sẻ của một netizen trên trang mạng xã hội, tài khoản tên Như Quỳnh với đôi dòng tâm sự: "Nhà 4 chị em gái đi lấy chồng hết rồi. Mùng 1 Tết có ai như em không? Vào camera thấy mỗi 2 bố mẹ ngồi ăn cơm, thấy thương bố mẹ, trốn vào phòng khóc 1 mình...".

noi niem lay chong xa tet den lai nho nha nhin ba me qua man hinh ma len lau nuoc mat - anh 0
Bức ảnh như nói lên nỗi nhớ nhà của người con gái lấy chồng xa (Ảnh: Lê Thị Quỳnh)

Tết là dịp để những thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gả con để con theo chồng là chấp nhận xa con. Đó cũng là nỗi lòng của nhiều chị em phụ nữ mỗi dịp tết đến. Chỉ với một bức ảnh và đôi dòng tâm sự nhưng nó như nói lên nỗi lòng của rất nhiều người. 

Với hình ảnh đó, đã được rất nhiều người trên cộng đồng mạng quan tâm và để lại sự đồng cảm, thấu hiểu cùng chủ nhân bức ảnh. Đúng thật, không gì xót xa hơn cảnh nhìn bố mẹ mình lủi thủi đi ra đi vào ngày Tết mà xung quanh chẳng có con cháu sum vầy.

- "Nhà tôi có hai chị em gái. Đều đi lấy chồng xa. 29-30 tết 1 mình mẹ tôi ở nhà. Bố tôi mất cách đây 5-6 năm. Chỉ còn 1 mình mẹ, thương mẹ! Nhưng phận làm dâu, lại đi làm quanh năm gần nhà ngoại nên tết phải về nhà chồng . Chỉ mong mẹ tôi có thật nhiều sức khoẻ là bọn tôi yên tâm".

- "Nhà mình cũng 4 chị em gái 2 đứa lấy chồng gần bố mẹ rồi rồi còn 2 em nữa thôi, không mong gì hơn chỉ muốn 2 em sau này lấy chồng gần bố mẹ để gia đình quây quần bố mẹ đỡ tủi thân".

- "Nhà nội sẽ không vì có thêm bạn mà náo nhiệt hơn nhưng chắc chắn nhà ngoại sẽ vì thiếu bạn mà trở nên hiu quạnh". Chúc mọi người luôn có những năm mới nhiều niềm vui luôn sum vầy bên gia đình".

noi niem lay chong xa tet den lai nho nha nhin ba me qua man hinh ma len lau nuoc mat - anh 0

Qua câu chuyện trên cùng những bình luận gửi lại, câu chuyện về ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại lại được bàn luận nhiều vào mỗi độ Tết đến xuân về. Gia đình có nhà nội nhà ngoại xa nhau thì mong muốn được ăn Tết ở nhà bố mẹ ruột của các nàng dâu lại càng lớn hơn - bởi bố mẹ đâu còn trẻ để chờ đợi mình mãi.

Những tư tưởng, phong tục ngày xưa vẫn chi phối rất nhiều đến cuộc sống của nhiều gia đình. Tư tưởng phong kiến còn rất nặng nề với những hủ tục như: lấy chồng phải theo chồng, phục tùng chồng con, khi lấy chồng là người con gái đó đã là con nhà người ta, nếu cô gái lấy chồng xa thì bố mẹ coi như mất con. Có nhiều cô gái đã bao nhiêu năm kể từ khi lấy chồng đều phải về ăn Tết nhà chồng mà chưa được về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết một lần nào.

Thay vào đó chuyện về nhà nội hay ngoại ăn Tết giờ đây là sự thỏa thuận của hai vợ chồng. Là sự tôn trọng nhau và hiểu hơn hết là Tết là đoàn viên, là sự sum vầy với những người thân trong gia đình. Tết bên nội hay bên ngoại đều là gia đình và những đứa con dù trai, gái, dâu, rể thì đều phải có bổn phận và trách nhiệm như nhau, đều nên và cần trở về nhà sau một năm xa vắng. 

noi niem lay chong xa tet den lai nho nha nhin ba me qua man hinh ma len lau nuoc mat - anh 0

Không riêng người phụ nữ làm dâu, mà những chàng rễ cùng cần được quan tâm và lắng nghe trong câu chuyện nhà nội, nhà ngoại. Có nhiều vai trò với nhà nội, nhà ngoại cùng được đặt lên vai người đàn ông, người chồng vào cùng một lúc trong dịp Tết. Việc lựa chọn thực hiện đầy đủ các vai trò để "không mất lòng bên nào" là thách thức đối với mỗi người. Họ sẽ không khỏi trăn trở làm sao để vừa khiến vợ hài lòng với sự sắp xếp lịch trình vừa giữ tròn bổn phận với cả hai bên nội ngoại. Ai ai cũng có cho mình nỗi lòng lấy chồng/lấy vợ ở xa. 

Tết là những ngày gác lại âu lo, tất cả các thành viên trong gia đình được vui vẻ và ít áp lực hơn, nên chăng, vào dịp Tết, các thành viên trong gia đình giảm đi những đòi hỏi, kỳ vọng về "trách nhiệm". Đã trở thành người một nhà, thì chẳng nên rạch ròi chuyện nhà Nội, nhà Ngoại. 

Nỗi lòng của những đứa con xa nhà ngày Tết: Nhớ lắm nhưng không thể về...

Quiz: Bạn biết được "bao nhiêu" về những điều quen thuộc trong ngày Tết

Sài Gòn ngày du xuân: Đi chùa cầu may, phố xá càng về đêm càng rộn ràng như hội

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ