'Nơi giấc mơ tìm về' - tập 37: Phương không còn là 'nữ chính'

Trong tập 37 "Nơi giấc mơ tìm về", nam chính Gia An đột nhiên thổ lộ về tình cảm của bản thân với Mai Anh dù trước đó anh say đắm cô thư ký Phương.

Ở bệnh viên, Mai Anh (Minh Thu) dần khỏe lại, Gia An (Lãnh Thanh) cũng thở phào nhẹ nhõm. Tâm sự với Trí (Trung Tuấn), Gia An thú thực đang rối bời trong lòng, không biết tình cảm dành cho Mai Anh là như thế nào. Gia An kể khi nghe Trí báo Mai Anh mất tích, anh bị hẫng một nhịp, lo sợ sắp mất đi thứ gì đó. Gia An không xác định được tình cảm với Mai Anh lúc này.  

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Gia An nói với Trí rằng không xác định được tình cảm với Mai Anh nhưng rất lo cho cô.

Mai Anh nghe được những tâm sự của Gia An cũng thấy bối rối. Sau những việc vừa qua, Mai Anh có lẽ sẽ thay đổi tính tình, không còn quá quắt, kênh kiệu như trước. Thấy bà Lan (NSND Lê Khanh) đang tìm cháu trai, Mai Anh giục Gia An về nhà và nói mình đã có Chi (Thục Anh) chăm sóc. 

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Mai Anh bối rối vì nghe được Gia An sợ mất mình.

Ở một diễn biến khác, Gia An vẫn đang có nghi vấn lớn về ông Kình. Anh nói bóng gió với bà Lan rằng có người dù quen biết lâu năm nhưng khó đoán được thực chất họ đang nghĩ gì. Bà Lan thì tin tưởng tuyệt đối ông Kình. Chờ Gia An đi khỏi, bà Lan mới gọi điện dò hỏi ông Kình xem hai chú cháu có xích mích gì không. Ông Kình nói cả hai vẫn ổn khiến bà Lan yên tâm hơn.

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Gia An bất ngờ nói bóng gió về việc tin tưởng ông Kình.
noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Ông Kình lập tức khẳng định cả hai chú cháu vẫn ổn.

Gia An vẫn suy nghĩ mãi về việc Hùng lùn cảnh báo Mai Anh đề phòng ông Kình. Anh hẹn Trí đi ăn và hỏi thử Trí nhận xét ra sao về ông. Qua một thời gian tiếp xúc, Trí thấy ông Kình tốt, mẫn cán, biết điều và nói chung là "trên cả tuyệt vời, không có gì để chê"

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Trí dù khen ônng Kình nhưng vẫn cho rằng ông có khả năng làm phản.

Gia An lúc này mới kể với Trí thực ra ông Kình chỉ là người cùng làng với gia đình mình. "Không nợ ân nghĩa thì mục đích chỉ có thể là thôn tính hoặc là chiếm đoạt" - Trí suy luận về ông Kình. Gia An khẳng định anh không nghĩ ông Kình là người tham lam hay mưu mô như Trí nói nhưng có lẽ cũng phải về quê tìm hiểu lại cho thật kỹ.

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Gia An vẫn không tin ông Kình sẽ phản bội mình.

Phương (Việt Hoa) cũng tới thăm bà Lan, cùng bà Lan đi dạo và nghe những tâm sự của bà. Phương nhận ra bà Lan đang có điều gì đó lo lắng trong lòng. Đến công ty, Phương bàn với Gia An kế hoạch tìm ra kẻ đang phá hoại viện dưỡng lão.

Phương đề xuất cài nội gián vào viện dưỡng lão để giúp Lala sớm tìm ra kẻ gian. Gia An ủng hộ ý kiến này. Nhân đây, Phương cũng kể với Gia An cô thấy bà Lan đang có tâm sự nhưng không nói ra.

noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Phương nhận ra bà Lan có điều giấu diếm.
noi giac mo tim ve tap 37 phuong khong con la nu chinh - anh 0
Cô lập tức nói với Gia An. Giữa hai người bây giờ chỉ là mối quan hệ công việc.

Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu ngoại Gia An (Lãnh Thanh). Bà Lan một mình chèo lái công ty gia đình, nuôi dạy cháu ngoại và mong muốn Gia An sẽ gánh vác thay mình. Trong khi đó, Gia An lại muốn sống một cuộc sống tự do tự tại chứ không hề hào hứng với ý nghĩ nối nghiệp, nhất là khi cậu thừa hiểu tính nguyên tắc, hay áp đặt của bà mình. Đối phó với đứa cháu "khó trị" này, bà Lan để hai cánh tay đắc lực nhất của mình là ông Kình - phó giám đốc (NSƯT Đỗ Kỷ), cùng Phương - thư ký riêng (Việt Hoa) trợ giúp Gia An trong quá trình làm quen và quản lý công ty.  

Lý do 'Nơi giấc mơ tìm về' có NSND Lê Khanh bị chê

Thoại của NSND Lê Khanh trong 'Nơi Giấc Mơ Tìm Về': Nhạt, giáo điều

Lãnh Thanh, Việt Hoa bị chê diễn xuất trong ‘Nơi giấc mơ tìm về’

Chia sẻ