Những nữ nhân có được tình yêu từ Vua song cuộc đời vẫn không thoát "khổ"

Những nữ nhân dưới đây dù có được tình cảm sâu đậm của Vua vẫn không thể để cuộc sống thoát khỏi chữ "khổ".

Deok Im và Như Ý,  trời xinh là một người xinh đẹp, thông minh, khéo léo. có những lý tưởng sống cá nhân tự do tự tại. Biết rằng để trở thành người vợ của Vua. Cả hai nàng biết rằng bản thân sẽ phải bỏ lại những lý tưởng, sự tự do và cái tôi của mình nhưng nàng vẫn sẵn sàng từ bỏ. Để rồi cuộc đời của vẫn không thoát được những toan tính xung quanh và rồi ra đi trong chữ "khổ".

Ô Lạp Na Lạp Thị - Như Ý Truyện

Nếu là một người hâm mộ các thể loại phim cung đấu Trung Quốc, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua bộ phim từng làm mưa làm gió Như Ý Truyện do Châu TấnHoắc Kiến Hoa thủ vai chính. Đây là một tác phẩm cổ trang hay, thấm đẫm chất nghệ thuật điện ảnh với những khung cảnh đẹp đến nao lòng. Mỗi vị phi tần trong chốn hậu cung đều có những cách này hay cách khác để lấy được sủng hạnh, tình yêu của Vua nhưng có lẽ trong đó không Như Ý. Kế hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị không chỉ là thanh mai trúc mã mà có thể coi là người phụ nữ thân cận nhất của Vua Càn Long.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Tạo hình của Như Ý do Châu Tấn thủ vai

Như Ý thực sự không muốn người mình yêu phải lạnh lẽo, cô độc mà nhận lấy ngôi vị Hoàng Hậu, chấp nhận những tranh đấu chốn hoàng cung, cũng chưa bao giờ vì suy nghĩ cá nhân mà làm chuyện gì quá phận.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Hình ảnh tình cảm mặn nồng giữa Như Ý (Châu Tấn thủ vai) và Càn Long ( Hoắc Kiến Hoa thủ vai)

Nhưng những đấu đá trong chốn hậu cung, sự phản bội ngầm của Càn Long, cùng với cái chết của những người xung quanh, nhất là các vị hoàng tử do Như Ý hạ sinh đã khiến nàng bị dày vò và "chết dần".Cuối cùng người giết Như Ý chẳng phải Lang Hoa, Hy Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên hay Vệ Yến Uyển. Người giết Như Ý là người nàng yêu nhất, bởi vậy mới kể tên tất cả ra, một số là vì nhớ một số là để cười nhạo mấy người ấy cũng cười chính bản thân mình.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Hình ảnh Như Ý nhắm mắt thanh thản ra đi khi mắc bạo bệnh

Những giây phút cuối cùng Như Ý cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của từng người trong số họ, nên đến cuối cùng hẳn trong lòng nàng cũng chỉ còn thương cảm và tha thứ. Lời bộc bạch như chốt sổ tất thảy những tranh đấu hậu cung, gói vào một giấc ngủ. Vì một lời yêu "Nàng yên tâm" của Càn Long, Như Ý từ bỏ tất cả để đến chấp nhận cuộc sống mới vậy vẫn không thắng nổi sự bội bạc bởi câu nói "Nàng điên rồi".

Deok Im - Cổ tay áo màu đỏ

Cổ tay áo màu đỏ  là siêu phẩm cổ trang Hàn Quốc năm 2021 'cứu tinh' của đài MBC do Lee JunhoLee Se-young đảm nhận vai chính. Với bộ phim này, Lee Se-young vào vai Deok Im sau này là Nghi tần Sung-ssi. Deok Im quen San khi chàng chỉ là một Thế Tôn nhỏ. Ở Deok Im ta thấy được hình ảnh một nữ nhân yêu tự do và trân trọng bản thân, đều có tư tưởng tiến bộ thậm chí vượt thời đại khi mà những tư tưởng mà ở thời đó được xem là ngu ngốc và điên rồ nhất là cái suy nghĩ 'một vợ một chồng'.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Nhân vật cung nữ Deok Im do Lee Se-young thủ vai chính

"Ta muốn trở thành gia đình của nàng" là lời cầu hôn ấm áp mà San dành cho Deok Im, vị Vua khi ấy  cũng đã tha thiết yêu và muốn giữ người bên cạnh mình: "Ta yêu nàng, dù nàng không yêu ta cũng được, ta không quan tâm tình cảm nàng dành cho ta là gì. Dù đó là lòng trung thành hay là tình yêu. Chỉ cần nàng đồng ý ở bên ta thôi, hãy trả lời ta đi thực sự ta phải buông tay ư?". Cũng vì sự chân thành của người mình yêu và mong muốn giản đơn là ở bên San mà nàng đồng ý năm lấy tay và cùng chàng xây dựng một gia đình, chấp nhận lấy ngôi vị Nghi Tần từ bỏ tự do và chính bản thân mình.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Cung nữ Deok Im cùng người mình yêu Vua Lee San

Một một nữ nhân yêu tự do như Deok Im bị chính sự lạnh lẽo và tù túng của chốn cung cấm khiến cho héo mòn từng ngày. Deok Im đã đánh mất quá nhiều để ở bên San: tự do, cảm xúc cá nhân, bạn bè, những đứa con…thậm chí đến tình yêu của Lee San nàng cũng chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn bởi chàng là vua và là phu quân của những phi tần khác nữa. Cuối cùng thì bệnh từ tâm mà ra, khi đã mất mát quá nhiều điều nhất là vì sự ra đi của những đứa con mà nàng bị bệnh tật hành hạ mà ra đi mãi mãi khi mới 33 tuổi.

nhung nu nhan co duoc tinh yeu tu vua song cuoc doi van khong thoat kho - anh 0
Sự đau đớn của San trước sự ra đi của người mình yêu nhất Deok Im

Như Ý từng nói: "Nữ nhân trong cung có người nào mà không khổ chứ…" và đúng là như vậy, những người phụ nữ trong chốn hoàng cung cả đời tranh sủng, đấu đá vì một nam nhân. Deok Im và Như Ý đều là những nữ nhân mạnh mẽ, thông minh nhưng vì người họ yêu là vua thế nên kết cục cũng không tránh khỏi bi thương.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ