Những chuyện dở khóc dở cười chỉ có team "bốn mắt" mới hiểu

Nỗi lòng những người bốn mắt, luôn khát khao được "thứ tha".

Team bốn mắt luôn phải song hành, vật bất ly thân với kính cận. Đôi khi cặp kính cận khiến chủ nhân rơi vào những tình huống khó chịu, dở khóc dở cười không thể nào đỡ nổi. Dưới đây là những tình huống chỉ người đeo kính mới có thể thông cảm cho nhau.

nhung chuyen do khoc do cuoi chi co team bon mat moi hieu - anh 0

1. Đeo kính học bài xong lỡ ngủ quên, giật mình tỉnh dậy đi vòng vòng khắp nhà cả 15 phút chỉ để tìm cái kính vẫn đang nằm nguyên trên bản mặt.

2. Quên đeo kính là y như rằng nhìn đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp, đeo vào rồi thì...

3. Mỗi lần đi cắt tóc là ta nói chỉ cầu các cụ phù hộ độ trì thôi. Rõ ràng nghĩ rằng tiệm sẽ cắt ra kiểu X, nhưng đeo kính vô suýt té ngửa vì tóc lại thành kiểu Y.

4. Thường xuyên bị hiểu lầm là chảnh cún, khinh người, mặt hếch lên trời, gặp người quen mà không thèm chào hỏi, là do em không nhìn rõ mà mọi người ơi.

5. Khi bỏ kính ra thì tất cả mọi người xung quanh trông đều đẹp đến lạ lùng, đẹp x 3,14 lần.

nhung chuyen do khoc do cuoi chi co team bon mat moi hieu - anh 0

6. Nhìn người ta bình thường mà người ta tưởng mình đang liếc, trừng mắt với họ, có đứa còn nói mày tháo kính ra nhìn láo nháo lắm.

7. Tôi nhờ các bạn lấy kính hộ, mà các bạn toàn cầm vào mắt kính.

8. Không đeo kính mắt lờ đờ ngơ ngác như chú nai vàng, mắt kiểu long lanh long lanh ai cũng bảo mắt đẹp thế mà thực tế thì cận lòi có nhìn thấy cái méo gì đâu

9. Mua cái mắt kính đắt tởn nhưng tầm nửa năm đi đo lại đã phải thay rồi, đụng cái là gãy, gãy quá gãy.

nhung chuyen do khoc do cuoi chi co team bon mat moi hieu - anh 0

10. Combo 1: đeo kính + đeo khẩu trang mùa đông

Combo 2: đeo kính + lái xe trời mưa

Combo đặc biệt: đeo kính + mùa đông trời mưa đeo khẩu trang lái xe

11. Bỏ kính ra mấy đứa kia cứ giơ tay ra hỏi số mấy đây, làm như t bị mù không bằng

nhung chuyen do khoc do cuoi chi co team bon mat moi hieu - anh 0

12. Lúc ăn lẩu hơi bốc lên không nhìn thấy gì cáu vl, bỏ kính ra thì không thấy gì mà gắp

13. Không đeo kính bằng bỗng dưng bị điếc. Ai hỏi gì cũng hử hử hả hả rồi bảo “Đợi xíu, đeo kính vô mới nghe rõ được". Ủa là sao???

Chắc ai team cận thị, loạn thị, cận thị sẽ thấu hiểu hơn ai hết những tình huống "ngã cây" như này.

Một trong những quan niệm sai lầm nhất về "thẩm du": Đó là điều bất bình thường?

Gen Z ơi! Đây chính là cách để các bạn được tuyển dụng

'Short-form' là gì mà lại thu hút Gen Z đến vậy?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ