Những câu thoại "động lòng người" của loạt nam nhân cung đấu

Những câu nói của các nam nhân trong những bộ phim cung đấu cũng là điểm nhấn đặc biệt, khắc ghi trong lòng khán giả.

Bên cạnh những âm mưu chốn thâm cung, những câu chuyện bi thương từ những màn tranh đấu gay gắt mà những bộ phim cung đấu mang lại thì đâu đó, vẫn có những câu chuyện, tình tiết ấm áp làm xoa dịu khán giả. Chắc hẳn, những ai là mọt phim cung đấu không thể quên đi người nam nhân có vẻ ngoài vạn người mê - Phú Sát Phó Hằng.

Có cả sắc lần tài, mối tình si của Phú Sát Phó Hằng dành cho Nguỵ Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược cũng là điều thu hút người xem, khiến bao nhiêu người hâm mộ phải ngưỡng mộ, đổ gục. 

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Không chỉ mỗi Phú Sát Phó Hằng, mà những nam nhân khác trong các bộ phim cung đấu cũng có những câu nói "động lòng người". Cùng CineON điểm qua loạt thoại của các nam nhân cung đấu màn ảnh Hoa ngữ.

Càn Long

"Mỗi khi đến chỗ của nàng, trong lòng trẫm lúc nào cũng thấy bình an".

Vì tình yêu thuần khiết giữa Hoằng Lịch và Thanh Anh năm ấy, sau khi lên ngôi vua, Càn Long luôn ngày đêm suy nghĩ, đấu tranh, nghĩ cách để Như Ý có được ngôi vị xứng đáng năm ấy. Bởi vì Càn Long nghĩ, chỉ khi đưa Như Ý lên ngôi Hoàng hậu thì mới xứng đáng và công bằng với nàng, cũng không ai có thể ức hiếp nàng.

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Hơn cả, chỉ có Như Ý mới hiểu rõ được nỗi lòng của Càn Long. Vừa lo việc triều chính, vừa phải chu toàn với Thái hậu, vừa phải ôn nhu với các phi tần của mình. Bởi vậy, chỉ khi ở bên Như Ý, bên nàng Thanh Anh của Tứ A ca Hoằng Lịch, Càn Long mới được là chính mình, mới trong tâm thế thoải mái nhất.

"Đối với tất cả mọi người, nàng phải tuân thủ quy tắc, nhưng đối với trẫm thì vẫn có thể giữ tính cách của Thanh Anh".

Sau khi lên ngôi Hoàng hậu, Như Ý lúc này không thể tuỳ tiện, vô tư như ngày xưa. Không chỉ đơn giản là Hoàng hậu, mà lúc này Như Ý đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Vừa phải phò tá Hoàng thượng trị vì đất nước, lại vừa quản việc lục cung trong tay. Tuy nhiên, Càn Long lại rất tâm lý, hiểu được nỗi lòng đó của Như Ý, Càn Long chỉ muốn nàng được thoải mái là chính mình, là nàng Thanh Anh của Hoằng Lịch.

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Lăng Vân Triệt

"Sau này nếu người đến thăm thần, chỉ cần mang một cành hoa mai là được".

Có thể nói, Lăng Vân Triệt là nam nhân xấu số nhất Hậu Cung Như Ý Truyện. Lăng Vân Triệt là một người si tình, chấp nhận nhìn người con gái mình thương yêu nhất là Vệ Yến Uyển trượt dài trong lầm lỗi nhưng không một lời oán trách. Lăng Vân Triệt đứng đó, nhìn người con gái mình thương từng bước trở thành Lệnh phi.

Vào thời điểm Lăng Vân Triệt tuyệt vọng, đau khổ nhất thì ông trời như ban Như Ý tới như một người bạn tâm giao với Lăng Vân Triệt. Ở cạnh Như Ý lâu ngày, Lăng Vân Triệt dần nảy sinh tình cảm đơn phương, nhưng biết sao được, vì Như Ý là Hoàng hậu, là vợ của vua nên mối tình đó mãi mãi đành chôn dấu nơi sâu đáy lòng. 

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

"Vi thần chỉ hy vọng con đường phía trước của Hoàng quý phi sẽ thuận lợi bình an. Vi thần sẽ theo sát phía sau người, giúp người rọi sáng con đường đã đi qua".

Cả cuộc đời Lăng Vân Triệt chỉ yêu đúng hai người phụ nữ, thế nhưng hai người ấy lại là kẻ thù, đối nghịch nhau. Vệ Yến Uyển lập mưu để Càn Long ghen với Như Ý, trừng phạt Lăng Vân Triệt. Vào thời khắc Lăng Vân Triệt xuất hiện trước mặt Như Ý với hình hài là một thái giám, khoảnh khắc đó khiến người ta như chết lặng.

Nước mắt Như Ý rơi trong lặng lẽ: "Lăng Vân Triệt à, tình cảm chôn giấu của người, ta đã sớm nhận ra. Nhưng ta không có cách nào báo đáp. Kiếp này, ta mãi mãi nợ người".

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Vào đêm tối Lăng Vân Triệt lìa xa cõi đời, chàng chỉ nhắn nhủ với Tiến Bảo công công rằng: "Ta chẳng cần gì cả, đến ngày giỗ năm sau, hãy bái tế ta bằng một cành mai". Hoa mai là loài hoa thanh khiết, tao nhã, là loài hoa mà Như Ý thích nhất. Đau đớn thay, xót xa thay cho Lăng Vân Triệt đáng thương, cả đời đau khổ vì tình yêu. Đến cuối đời, vẫn chỉ dõi theo, nhớ nhung nàng Như Ý.

Phú Sát Phó Hằng

"Đệ chỉ cần cô ấy bình an. Cho dù cô ấy có hận đệ, trách đệ, đệ cũng nhất định phải để cô ấy được bình an". 

Trước những oán hận của Anh Lạc và Hoằng Trú, Phú Sát Phó Hằng đã nói những lời lẽ bảo vệ Anh Lạc với Hoàng hậu.

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

"Nếu để đệ lấy vợ sinh con, nhất định phải chọn người phù hợp với tâm ý của đệ. Nếu không, thà rằng ở vậy còn hơn, đệ cũng sẽ không lấy ai cả".

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

"Đệ là thật lòng thích Anh Lạc. Đệ nguyện ý tiếp nhận mọi thứ thuộc về nàng ấy, dù là tốt, hay không tốt, kể cả tính cách yêu hận mãnh liệt, ân oán rạch ròi. Phó Hằng trước nay không dễ cất lời thề, nhưng nếu cưới được Anh Lạc, đệ sẽ đối tốt với nàng ấy cả đời, quyết không phụ lòng nàng".

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

"Ta biết con người nàng chứa nhiều tâm sự, nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, đi tìm hạnh phúc của mình. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi nàng. Chờ tấm lòng của nàng hoàn toàn hướng về ta mới thôi".

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Phú Sát Phó Hằng vì đi hái Thánh Tâm Thảo để Anh Lạc chữa bệnh bị trúng chướng khí, sau đó, Phú Sát Phó Hằng vẫn quyết ra chiến trường rồi tử trận. Hải Lan Sát khi về đến kinh thành, liền tới nói với Nguỵ Anh Lạc câu nói Phó Hằng trước khi chết đã phó thác: 

"Ngụy Anh Lạc, cả đời này ta đã bảo hộ bên nàng, đã bảo hộ đủ rồi, kiếp sau, có thể đổi thành nàng tới bảo hộ bên người ta được không?"

nhung cau thoai dong long nguoi cua loat nam nhan cung dau - anh 0

Hậu Cung Như Ý TruyệnDiên Hy Công Lược đã cập nhật đầy đủ trên VieONTKL.

Hậu Cung Như Ý Truyện: Lời thoại "cay nghiệt nhưng lại là sự thật"

''Hậu cung Got Talent 2021'': Cuộc thi tìm kiếm tài năng cùng loạt "celeb" Tử Cấm Thành mới nổi

Tấu hài cực mạnh: Khi những trận cung đấu khắc nghiệt "1 mất 1 còn" là... "bộ môn Olympic"!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ