Nhóm "Ba chú bộ đội" ngày ấy - bây giờ: Ba sĩ quan trẻ vẫn yêu ca hát, chỉ là không còn cùng nhau!

Dù đã 6 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại "Ba chú bộ đội" ai cũng nhớ nhớ, thương thương cái nhóm nhạc mang màu áo lính.

Nhắc đến hình ảnh "Ba chú bộ đội" huyền thoại, không hẹn mà gặp, tất cả đều văng vẳng lên trong đầu những giai điệu quen thuộc của Làm Người Yêu Anh Nhé Baby, Đếm Ngày Xa Em, Giá Như Anh Lặng Im... 

Còn nhớ năm 2015, cả cộng đồng mạng bỗng "dậy sóng" với clip đàn hát của 3 chàng bộ đội trẻ. Chính sự mộc mạc, giản dị, không chút "bóng bẩy" và "không đụng hàng" với bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào thời điểm ấy, mà hình ảnh về ba chú bộ đội trong màu áo xanh cứ thể len lỏi vào trong đời sống của các bạn trẻ đến tận bây giờ.

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0

Nhóm nhạc "Ba chú bộ đội" gồm các thành viên: Cao Trung Nguyên (nickname Nguyên Jenda, quê Khánh Hòa), Nông Đức Mạnh (nickname Mạnh Mh) và Vừ Mí Tuấn (nickname Tuấn Đen, cùng ở Hà Giang). Cả 3 cùng sinh năm 1995, thời điểm bùng nổ trên mạng xã hội, họ đang là sinh viên của Học viện Hậu cần. 

đã có cơ hội trò chuyện cùng Nguyên Jenda - chàng thủ lĩnh của "Ba chú bộ đội" năm nào để lắng nghe lời tâm sự về những kỷ niệm đã qua, những tiếc nuối và cả niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ "hạ nhiệt" của mình. 

Tình bạn từ xưa đến nay vẫn thế, chỉ là không còn hồn nhiên như xưa

"Ba chú bộ đội" rời Học viện Hậu cần kể từ năm 2018, từ đó mỗi người đều chọn cho mình hướng đi riêng, chuyển công tác về đơn vị địa phương khác nhau và "ngừng" hoạt động nhóm nhạc kể từ đó đến nay. 

Với chàng thủ lĩnh Nguyên Jenda, giờ là Trung Uý Cao Trung Nguyên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Anh cho biết: "Hiện tại chúng mình vẫn phục vụ trong quân đội, phục vụ nhân dân, giờ ai cũng là sĩ quan trẻ rồi. Hai bạn kia phát triển tốt hơn mình, mình thì cũng tốt nhưng không bằng hai bạn. Bạn Mạnh thì chưa lập gia đình, còn Tuấn thì kết hôn được gần 4 năm, con cũng hơn 3 tuổi rồi. Cả hai đều đang ở đơn vị Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang".

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0
Vừ Mí Tuấn - đã kết hôn gần 4 năm và có một gia đình hạnh phúc

Khi nhắc về quá khứ sôi nổi với hình ảnh "Ba chú bộ đội" cầm đàn hát ca khắp mọi mặt trận từ nam chí bắc, Nguyên Jenda đã tỏ ra khá tiếc nuối vì không thể cùng nhau tiếp tục hoạt động. Sự tiếc nuối đó không đến từ chính các thành viên mà còn là của rất nhiều người yêu thích giọng ca, tiếng đàn và phong cách chân phương mộc mạc từ một nhóm nhạc mang màu áo lính.

"Thật ra trước đây trong nhóm có thời gian cũng tồn tại một vài xích mích, nhưng đó không phải lý do chính, có lẽ là thời gian và khoảng cách, mỗi đứa sau ra trường không thu xếp được thời gian để làm nhạc cùng nhau nữa…" - Thủ lĩnh của "Ba chú bộ đội" tâm sự.

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0
Nông Đức Mạnh - vẫn chưa lập gia đình và đang là sĩ quan tại Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang

Chia sẻ thêm về mối quan hệ hiện tại của cả nhóm, anh cho biết thi thoảng ba người vẫn gọi hỏi thăm sức khỏe và duy trì tình bạn giữa nhau. "Nếu thời gian sau gặp lại thì vẫn hớn hở như ngày nào thôi... Nhưng thời gian cũng qua lâu rồi nên chắc không hồn nhiên như xưa. Mỗi đứa sẽ có một khoảng lặng riêng bên trong, hay chỉ mỗi mình, cũng không biết nữa (cười)". 

Ngoài nhạc ra thì mình cũng không có sở thích gì khác!

Không hổ danh là chàng thủ lĩnh của nhóm nhạc "cây nhà lá vườn" Ba chú bộ đội. Từ đó đến nay, Nguyên Jenda vẫn duy trì đam mê âm nhạc với công việc sáng tác, đàn, hát và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ. Ít ai biết, chàng sĩ quan trẻ Nguyên Jenda lại là cha đẻ của những ca khúc hit đình đám như Yêu Em Dại Khờ, You Are My Crush, Vì Em Quá Cô Đơn,... 

"Thật thì đam mê mà, ngoài nhạc ra thì mình cũng chả có sở thích gì khác. Nên cứ thu xếp được thời gian thì mình lại ngâm cứu và tự làm mới mình. Mà kiểu tinh thần âm nhạc của mình giờ cũng hơi khác xí, không có tưng tửng, nhí nhảnh hồn nhiên như hồi đó nữa. Giờ xem lại thấy 'ngài ngại' vì mình bớt tăng động, chắc là trưởng thành hơn nên vậy" - Nguyên Jenda chia sẻ. 

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0

Kể từ khi về công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, anh cũng đã cho ra đời rất nhiều ca khúc ý nghĩa. Hiện tại, Nguyên Jenda cùng đồng đội cũng trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch tại tuyến đầu ở khu cách ly tập trung. Chứng kiến những nỗ lực và quyết tâm của các lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu, điều đó đã khơi gợi cho Nguyên Jenda nguồn cảm hứng cho ra đời ca khúc Quyết Thắng Đại Dịch. 

Anh chia sẻ: "Đây là bài hát mình viết cổ động tinh thần anh em chống dịch nhưng tiếc là mức độ lan tỏa không được rộng vì nhiều lý do. Sản phẩm này do bộ đội tự làm MV 0 đồng trong điều kiện dịch bệnh khó khăn nên chất lượng sẽ không được ổn, nhưng cũng chấp nhận được". 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nguyên Jenda viết về chủ đề chống dịch, trước anh từng gây ấn tượng với ca khúc Quân Dân Xung Kích, Đầy Lùi Covid-19 cũng đã kịp thời cỗ vũ tinh thần chống dịch tại thời điểm Covid-19 mới xuất hiện tại nước ta. 

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0
Thủ lĩnh Nguyên Jenda - vẫn đam mê âm nhạc và hoạt động nghệ thuật từ đó đến nay

Làm bộ đội rồi mới thấm "Tình quân dân như cá với nước"

Gần 3 tháng nay, dịch bệnh hoành hành trên khắp cả nước, đặc biệt là tại miền đất hứa Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên chưa từng có tiền lệ, bộ đội phải ra quân hỗ trợ người dân TP.HCM trong giai đoạn siết chặt giãn cách vì dịch Covid-19. Từ đó, người ta mới hiểu, mới thương, mới trân trọng nhiều hơn những bộ đội Cụ Hồ luôn sẵn sàng quên thân mình vì dân. 

Bản thân là một người bộ đội, Trung úy Cao Trung Nguyên cũng kể lại những ký ức đẹp trong thời gian cuối khóa học tại Học viện Hậu cần cùng các anh em của mình với nhiều cảm xúc. Anh kể về giai đoạn từng đi hành quân mang trên vai 20kg hành lý với tổng đoạn đường 200km.  

"Cái nắng Hà Nội ngày hè như đổ lửa, có khi mệt mỏi quá chân mình như rã rời...  nhưng lại thương lắm! Khi đi ngang qua khu dân cư mọi người hai bên đường từ già đến trẻ, cô chú biết tụi mình khát nước nên đặt sẵn xô trà đá to đùng ngay dọc đường. Có chị mang gửi cả rổ trái cây các loại, có bà ra đứng cười kể chuyện ngày xưa. Đoàn tụi mình mỗi người nghe được vài câu thôi nhưng mà thấy bà như sống lại thời chiến.

nhom ba chu bo doi ngay ay bay gio ba si quan tre van yeu ca hat chi la khong con cung nhau - anh 0

Nghe mọi người cổ vũ động viên, tự nhiên bao nhiêu cái mệt nó tan đi hết. Họ bảo tình quân dân như cá với nước là thế, đó giờ chỉ toàn nghe thôi, cũng hiểu sơ sơ, nhưng khi trải qua rồi mới thấy sướng lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm... cả tự hào nữa" - Nguyên Jenda kể lại thời gian đi hành quân đầy vất cả những cũng ấm áp tình dân quân của mình. 

Trước tình hình dịch bệnh khó khăn hiện tại, mang trong mình tinh thần của một người bộ đội sẵn sàng phục vụ dân và đất nước, Trung úy Cao Trung Nguyên cũng có những lời nhắn gửi đầy ý nghĩa thông qua lời bài hát mà mình sáng tác: 

"Đây không phải là lần đầu ta chiến đấu giành vinh quang

Cũng không phải là lần đâu quân, dân đoàn kết trước những gian nan

Nhân dân ta chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào

Mặc cho chúng có lớn mạnh đến đâu rồi cũng sẽ thất bại thảm hại

Và Covid - 19 cũng không ngoại lệ…" 

Vượt qua ranh giới tuổi tác của Gen Z, Gen Y..., Gen Vie - Thế hệ những người trẻ Việt Nam không thiếu câu chuyện truyền cảm hứng và nhiều hành trình thú vị để kể bạn nghe. Tuyến bài Humans of GenVie sẽ giới thiệu đến bạn những gương mặt Việt, và cả trải nghiệm của những người Việt đầy đam mê, năng lượng tích cực trong mọi lĩnh vực. 

Loạt hoạ sĩ trổ tài vẽ tranh "chú bộ đội phát rau": Việc "chốt đơn" chưa bao giờ đáng yêu đến thế!

Hình ảnh Quân đội chuẩn bị lương thực cho người dân TP.HCM: Nhanh nhẹn, kỷ cương và nề nếp!

Các con hẻm Sài Gòn vốn im lặng nay rộn ràng và ấm áp đến lạ thường

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ