Nhặt "sạn" Phố Trong Làng: Băng gạc bỗng hóa kẹp tóc, đánh đập thì "giả trân"

Phố Trong làng có những phân cảnh khiến người xem khó hiểu.

Phố Trong Làng là bộ phim phản ánh câu chuyện cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân – một vùng quê nhỏ ở miền Bắc. Một làng quê bỗng nhiên trở thành "mỏ vàng" vì giá đất lên đột ngột, từ đó nhiều rắc rối đã xảy đến, khiến miền quê thanh bình ngày nào giờ đây bị xáo trộn.     

Hiện tại, Phố Trong Làng đã đi được 1/3 chặng đường, tuy câu chuyện phía trước vẫn chưa được hé lộ nhiều nhưng bộ phim vẫn thu hút khán giả bởi những câu chuyện đời thực cùng chuyện tình dễ thương của những con người nơi đây. Tuy nhiên mới đây, khán giả xem đài cũng đã "soi" được một vài khoảnh khắc có phần khó hiểu ở Phố Trong Làng.

nhat san pho trong lang bang gac bong hoa kep toc danh dap thi gia tran - anh 0

Trở lại với ngoại hình đầy ấn tượng ở Phố Trong Làng, Doãn Quốc Đam lần này hóa thân vào một kẻ nát rượu - Mến, suốt ngày gây sự, chuyên đánh đập vợ con. Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong phim nhận được lời khen của khán giả khi nam diễn viên rất hết mình hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên, khi tới những phân đoạn cần "xuống tay" với vợ, Doãn Quốc Đam có lẽ vẫn "xuống" chưa tới.

Cụ thể, ở tập 4 của bộ phim, phân cảnh tên Mến say xỉn rồi đánh vợ khiến người xem không khỏi phẫn nộ thế nhưng Mến đánh vợ một cách hời hợt, không tới, nhiều khán giả còn nhận xét "như mèo cào". Không biết có phải vì gặp bạn diễn nữ nên nam diễn viên có phần e dè hay không nhưng màn "đánh đấm" này được nhận xét là có phần "giả trân".

nhat san pho trong lang bang gac bong hoa kep toc danh dap thi gia tran - anh 0
Phân cảnh đánh đập "giả trân" của Mến

Cũng trong tập 4 đã hé lộ lần chạm mặt đầu tiên của Hoài (Trần Vân) và Nam (Anh Tuấn). Hóa ra Hoài và Nam đã có lần gặp mặt đầu tiên đầy xô xát như vậy. Cụ thể, Hoài bị cướp mất ví, Nam thấy có chuyện nên đã đến giúp Hoài. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tên cướp này ngang nhiên "giựt lại" ví trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chỉ chờ tới khi Nam lên tiếng: "Để tôi xem nào" thì tên trộm này mới cúi đầu nhận lỗi.

Màn cướp giật này khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Họ cho rằng đây giống hình ảnh những người bạn đang nô đùa hay là một chương trình "camera giấu kín" hơn là một vụ cướp giật lấy đồ.

nhat san pho trong lang bang gac bong hoa kep toc danh dap thi gia tran - anh 0
Màn cướp giật như "tấu hài"

Dàn cảnh đã "tấu hài", phân cảnh bé Tình được băng bó vết thương ở tập 10 lại khiến khán giả buồn cười hơn. Bé Tình là con của Mến và Thương, mỗi khi chứng kiến bố đánh mẹ, bé Tình chỉ biết khóc nức nở. Trong một cảnh quay cận, khán giả đã phát hiện trông bé Tình có gì đó... sai sai. Đúng hơn là miếng băng gạc băng bó vết thương trên đầu cô bé được dán quá lỏng lẻo, trông không hề có cảm giác nào là băng bó vết thương, mà nhìn như một chiếc kẹp tóc được đính lên đầu.

nhat san pho trong lang bang gac bong hoa kep toc danh dap thi gia tran - anh 0
Miếng băng gạc "giả trân" của bé Tình
nhat san pho trong lang bang gac bong hoa kep toc danh dap thi gia tran - anh 0
Cận cảnh chiếc "kẹp tóc" 

Chi tiết này khiến netizen không khỏi bật cười vì màn hóa trang giả trân của đoàn làm phim Phố Trong Làng. Có thể miếng gạc đã được dán chắc vào tóc của diễn viên nhí nhưng sau thời gian quay, mái tóc bị rối khiến lớp băng keo cũng bong ra theo. Tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến nội dung phim nhưng khán giả vẫn cho rằng nếu ê-kíp chú ý hơn thì đã phát hiện ngay ra hạt sạn này.

Loạt ảnh hậu trường "lầy lội" của Phố Trong Làng: Bất ngờ nhất vẫn là cặp đôi này!

Mến Phố Trong Làng bất ngờ tung "hint" với "sugar baby", netizen phẫn nộ: "Đã bê tha còn trăng hoa"

Đông hôn Hải "ngọt lịm" ở Phố Trong Làng, netizen đồng thanh: "Đúng là Đông lươn!"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ