Nguyên Hà - “đóa hoa nở muộn” và hơn 10 năm đi hát

Hai năm trở lại đây, Nguyên Hà xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu lớn. m nhạc của cô vẫn là thế giới riêng cho những người sâu lắng, nhẹ nhàng.

Được mệnh danh là “Nàng thơ của nhạc sĩ Quốc Bảo”, sau 10 năm với danh xưng “cô gái ẩn dật trong phòng thu”, giờ đây Nguyên Hà là cái tên được nhiều người ưa thích, dù cô đã ở độ tuổi 33.

nguyen ha doa hoa no muon va hon 10 nam di hat - anh 0

Với giọng hát trong trẻo, lãng mạn như nhìn thấu trái tim người nghe, các bài hát của Nguyên Hà mang đến sự nhẹ nhàng, thuần khiết và cảm giác bình yên. Trong thời đại mà âm nhạc bị chi phối bởi các yếu tố điện tử, Nguyên Hà lại chọn cho mình một lối đi riêng, kể từ khi bước chân vào sự nghiệp âm nhạc: trung thành với những bài hát có giai điệu đẹp, ca từ hay.

nguyen ha doa hoa no muon va hon 10 nam di hat - anh 0
Giọng hát mong manh của Nguyên Hà vốn thuộc về nhóm công chúng không ồn ào

Một năm trở lại đây, trong khi các nghệ sĩ bị đình trệ nhiều dự án vì dịch bệnh, Nguyên Hà lại chăm chỉ ra các sản phẩm cho riêng mình. Album Chạy sao trời khỏi nắng với các ca khúc Khi nỗi đau dừng lại, Có ai đi hoài một hướng, Xin lỗi vì đã yêu nhau, Càng yêu sâu càng nhớ lâu,... vẫn toát lên sự trong trẻo trong cả giọng hát lẫn tâm hồn của nữ ca sĩ. 

Hãy để đưa bạn đến với những ca khúc được coi là hay và đáng nghe nhất của Nguyên Hà nhé!

Chờ mãi cũng đến ... Cuối Tuần

Sản phẩm mới đây nhất, Nguyên Hà kết hợp với Minh Min trong ca khúc “Cuối tuần”. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đáng yêu như câu chuyện của những người trẻ yêu nhau bình dị. Bài hát là trang nhật ký viết trọn vẹn một mối tình, một thanh xuân...khi người ta yêu nhau từ những quán cóc vỉa hè, yêu nhau từ tiếng xe nổ máy và yêu nhau chỉ vì yêu nhau...

"Cuối tuần" của Hà như một lời hồi đáp trước cuộc sống xoay vần và trở thành thương hiệu vỗ về nỗi niềm mùa dịch.  Giọng hát giàu cảm xúc và bình yên của Nguyên Hà khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn, được an ủi hơn. 

Đến với Cuối Tuần, bạn sẽ nhận ra một thông điệp nho nhỏ của tình yêu: Đi qua những đắm say, cuồng nhiệt, ồn ào và vội vã, con người lại khao khát một tình yêu bình yên.

Chạy trời sao khỏi nắng

Bài hát cùng tên với album được ra mắt theo hơi hướng Melancholy, sáng tác và sản xuất bởi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - người được biết đến qua những bản hit như Hoa nở không màu, Chỉ còn những mùa nhớ, Cả một trời thương nhớ,..

Bài hát viết về niềm sầu muộn, tình yêu gặp nhiều ngăn trở. Tuy câu chuyện tình yêu có kết cục buồn, Nguyên Hà xử lý rất cảm xúc và giúp xoa dịu cơn đau của những người đồng cảm.

Nhiều khán giả lúc đang yêu nghe nhạc của Nguyên Hà, lúc thất tình, họ sợ không dám nghe nữa, vì sự da diết, quặn đau mà Hà đem vào bài hát chân thực một cách lặng lẽ.

Khi nỗi đau dừng lại

 Khi nỗi đau dừng lại là sản phẩm cuối cùng khép lại series Music Diary mùa thứ 2, tuyển tập các bản tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trong series này Nguyên Hà là cái tên được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ưu ái khi cô thể hiện đến hai ca khúc để mở đầu và kết thúc series.

Ca khúc với những ca từ nhẹ nhàng sâu lắng nói về một trái tim sau tất cả những vết thương đã quyết định từ chối nỗi đau từ một người mang lại.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ:  "Tôi rất yêu thích giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà, một giọng hát đầy mị lực và có sức mạnh trị liệu tâm hồn rất cao. Hơn thế nữa Nguyên Hà luôn phát huy 100% cảm xúc trong mỗi tác phẩm của tôi.

Ta có hẹn với tháng 5 

Người yêu giọng ca "Xin lỗi" không thể không nhắc tới ca khúc Ta có hẹn với tháng 5. Bản tình ca nhẹ nhàng, dịu dàng pha chút buồn man mác. Một bài hát thuộc về tuổi trẻ, về người trẻ.

Vẫn là một câu chuyện tình buồn, nhưng giọng hát Nguyên Hà khiến nỗi buồn không tù túng, trĩu nặng mà nhẹ bay giữa không trung.

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Bài hát “Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở” là câu nói của G-Dragon (Big Bang). Lời nói đầy ý nhị, như một câu hứa lãng mạn đã tạo nên cảm hứng để ra đời ca khúc cùng tên.

Chuyện kể về tình yêu của cô gái trẻ sống ở Đà Lạt. Chàng là một nhiếp ảnh gia, nàng là thợ làm bánh, cả hai gặp gỡ như định mệnh duyên trời và phải lòng nhau. Cả hai quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cho đến khi một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Cả bài hát là một lời hứa hẹn mộc mạc với những ca từ quyến luyến, chân thành.

nguyen ha doa hoa no muon va hon 10 nam di hat - anh 0
"Mình không hướng đến sự hào nhoáng, mà để hào nhoáng đi phía sau sự cố gắng nỗ lực của mình." - Nguyên Hà

 Nguyên Hà không có một giọng ca nội lực như Hương Tràm hay một âm sắc riêng độc đáo như Vũ Cát Tường, nhưng nghe Nguyên Hà hát, ta như được thủ thỉ bên tai. Mỗi lần cất tiếng hát là một lần Hà như đang thở, đang nói chuyện. Với Hà, quan trọng là cảm nhận được sự bình yên trong lòng mỗi khi hát.

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng ví tiếng hát của Nguyên Hà như con suối trong veo, chảy róc rách giữa vườn địa đàng; một giọng hát tự nhiên nhất và không mưu cầu gì hát. Còn khi nói về bản thân, Nguyên Hà muốn mình là người kể chuyện qua âm nhạc.

nguyen ha doa hoa no muon va hon 10 nam di hat - anh 0

Nhạc Việt

Logo VieZ

Lúc trước, Hà hát vô tư, chưa nhiều trải nghiệm, còn bây giờ hát đằm thắm hơn rồi. Hà vẫn hát về tình yêu, về thanh xuân, về thiên nhiên đẹp đẽ với sự thi vị của mùa hè rực nắng, cơn mưa đầu mùa... nhưng là một người hát trưởng thành hơn.

Nguyên Hà

Sau 10 năm đi hát, Nguyên Hà vẫn vẹn nguyên những cái đẹp trong giọng hát, cách hát và quan điểm âm nhạc. 10 năm có thể là một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng đủ để cho Hà có một lượng khán giả riêng và tự tin tỏa sáng hơn trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Nguyên Hà lần đầu tham gia gameshow đã thắng lớn

Lớp học thầy Jack: Buổi 1 - Chất hoa mỹ ở Là 1 Thằng Con Trai

Có thể bạn chưa biết: Hôm nay là tròn 1 năm kể từ lần đầu tiên Jack diễn live bản hit Là 1 thằng con trai

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ