Người nhà cụ ông năn nỉ mua 1kg gạo nhưng không ai bán: "Ông chỉ bị lẫn, gia đình không thiếu lương thực"

Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng lòng người có đang quá ích kỷ hay không?

Những ngày qua là thời điểm nóng nhất của dịch bệnh so với tất cả đợt bùng dịch trước đó và Sài Gòn là một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nhất trên mảnh đất hình chữ S này. Từ một nơi đầy sức sống giờ đây quây quanh người dân chỉ là sự vắng vẻ, lo sợ trước độ hoành thành của Covid-19.

nguoi nha cu ong nan ni mua 1kg gao nhung khong ai ban ong chi bi lan gia dinh khong thieu luong thuc - anh 0

Giãn cách gần 3 tháng, không việc làm càng không có nguồn thu nhập. Chúng ta cũng thấy được tầng lớp công nhân, người cao tuổi và những người nghèo không chỉ đang chiến đấu với dịch bệnh mà còn phải chiến đấu với sự đói khổ cho cái ăn cái mặc mỗi ngày.

Mới đây trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ già cao tuổi đi tìm mua gạo nhưng lại bị người bán phớt lờ với câu nói "Dạ không có bán" dù cụ chỉ muốn mua đúng 1kg gạo. Càng xót xa hơn khi đã đến tuổi đáng ra phải được phụng dưỡng nhưng cụ lại phải đi khắp nơi tìm chỗ mua gạo lo cho bữa cơm gia đình.

Hoàn cảnh thật sự của cụ già

Khi được người khác bắt gặp và hỏi thăm về gia đình, cụ cũng thật lòng chia sẻ về gia cảnh của mình. Cụ tên là Lân và gia đình thì chỉ có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, con cái thì đã đi làm xa và đi bộ đội. Lúc cụ Lân đi tìm mua gạo thì vợ đang ở nhà bị bệnh nặng không ai chăm sóc, cụ đi khắp nơi tìm mua gạo đến trưa vẫn không có lấy một hạt gạo mang về cho vợ mình.

Tuy nhiên khi đoạn clip được đăng tải thì người nhà của cụ Lân đã lên tiếng đính chính về sự hiểu lầm này. Được biết cụ Lân nay đã 93 tuổi, do tuổi đã cao nên cụ hay bị lẫn và đi lung tung càng không nhớ được nhiều thứ nên mới nói gia đình không còn gạo.

nguoi nha cu ong nan ni mua 1kg gao nhung khong ai ban ong chi bi lan gia dinh khong thieu luong thuc - anh 0

Con trai cụ Lân đang là sĩ quan và gia đình luôn cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và lương thực cần thiết, do đó gia đình hoàn toàn không khó khăn như cư dân mạng đã nghĩ. Chẳng qua là do cụ bị bệnh nên không nhớ gì và cứ đi lung tung như vậy mới gây nên sự hiểu lầm này.

Rất nhiều người khi nhìn thấy hình cảnh cụ Lân đã vô cùng phẫn nộ về hành động của người bán. Tuy nhiên nhiều người cho rằng dù cụ không hề khó khăn nhưng với một người xa lạ khi thấy cảnh này không ai là không cảm thông cả. Chỉ 1 ký gạo nhưng vẫn nhất quyết không bán, có phải là ích kỷ quá không?

nguoi nha cu ong nan ni mua 1kg gao nhung khong ai ban ong chi bi lan gia dinh khong thieu luong thuc - anh 0
Cuộc sống cụ Lân không khó khăn như chia sẻ trong clip 

Có thể do tình hình dịch phức tạp nên người bán không muốn tiếp xúc với người lạ vì sợ lây nhiễm. Tuy nhiên không phải là không có cách, chủ nhà có thể đưa gạo và nhận tiền từ xa và có sự hỗ trợ thêm của nước khử trùng và khẩu trang. Nếu không thể giúp thì có thể liên hệ nhờ chính quyền và nhà hảo tâm khác hỗ trợ giúp cụ Lân. Một hành động nhỏ như vậy vẫn không xuất hiện dù ông cụ đã van xin hết lời. 

Dù là hiểu lầm nhưng đủ để thấy xung quanh chúng ta còn rất nhiều điều tốt lành

Mặc dù đây chỉ là sự hiểu lầm nhưng khi mọi người thấy được đoạn clip, rất nhiều mạnh thường quân đã đến và trao tặng rất nhiều lương thực cho gia đình. Nhiều người đã đồng cảm với cụ Lân và tìm đến tận nhà để tặng lương thực. Do gia đình đã đầy đủ nên các con của cụ Lân đã gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đồng thời trả lại những phần quà để dành cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. 

nguoi nha cu ong nan ni mua 1kg gao nhung khong ai ban ong chi bi lan gia dinh khong thieu luong thuc - anh 0
Gia đình treo bảng từ chối nhận quà cứu trợ 

Dịch bệnh vẫn còn đó nhưng đừng vì thế mà nản lòng, xung quanh chúng ta còn rất nhiều tấm lòng nhân hậu. Câu chuyện này cũng truyền đến cho rất nhiều người đang chật vật với cơm-áo-gạo-tiền một tín hiệu tích cực rằng đừng hoang mang hay lo lắng vì còn hàng vạn cánh tay sẵn sàng giang ra để giúp đỡ họ mỗi khi cần. 

Sự lạc quan đến mức đáng thương của những đứa trẻ thời Covid-19

Sài Gòn hôm nay đổ "lệ": Ông ra đi với ổ bánh mì trên tay, để bà lặng người nơi góc phố

Những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi sau dịch bệnh Covid-19

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ