Ngoại tình: Phải chăng người thứ ba đang được ‘hợp thức hóa’?

Qua các câu chuyện lừa dối được kể cũng như “bóc trần” trên mạng, một sự thật là “tiểu tam” ngày nay có vẻ không còn sợ chính thất, sẵn sàng lên mặt khiêu chiến.

Ngoại tình, trà xanh, người thứ ba, em gái mưa… không còn là những cụm từ quá xa lạ với công chúng. Thậm chí nó xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều và độ "trơ trẽn" mỗi lúc mỗi tăng. Nếu ở thời ông bà ta phá nát hạnh phúc gia đình người khác là nỗi ô nhục, nhiều khi phải bỏ xứ mà đi thì ngày nay "mặt dày" là cụm từ thích hợp để nói về người thứ ba.

Một bước lên làm... chính thất?

Mạng xã hội ngày nay rất phổ biến, bất cứ thông tin gì gây tranh cãi cũng có thể thành hot search chỉ trong vài giây. Điều đó đồng nghĩa với việc đời sống của "nhân vật chính" cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.

Tiểu tam ngày nay dám công khai thách thức chính thất một phần cũng vì ham danh, muốn công chính ngôn thuận hẹn hò.

ngoai tinh phai chang nguoi thu ba dang duoc hop thuc hoa - anh 0
Ngoại tình rồi thách thức tiểu tam có khi là một chiêu trò "câu view" của giới trẻ (Nguồn ảnh: Internet)

Có một cụm từ mà khá nhiều người sử dụng - "tẩy trắng" - chỉ hành động công khai xin lỗi với mục đích bắt đầu cuộc sống mới và xây dựng lại hình tượng bản thân. Câu chuyện người thứ ba "đối đầu" với chính thất đôi khi cũng chính là chiêu trò để nổi tiếng. Chỉ cần trơ trẽn nhất có thể, im lặng một thời gian, quay lại xin lỗi và "bùm": bạn đã trở thành người nổi tiếng.

Chị đẹp chị có quyền!

Bên cạnh "câu view", người thứ ba không sợ chính thất còn thuộc về vấn đề đạo đức cá nhân. Họ cho rằng họ có quyền bởi họ đẹp và trẻ hơn, lại có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà đối phương cần. Trong mắt kẻ thứ ba, người vợ hoặc chồng hợp pháp trở thành "cái đuôi" phiền phức.

Có lẽ chỉ bởi một chút niềm vui, sự cưng chiều nhất thời, tiểu tam đã mù quáng quên rằng mình đang dẫm đạp lên hạnh phúc của cả một gia đình lớn. Và cũng có lẽ đã quên mất thân phận thật sự của bản thân, mãi mãi là người "thứ ba" trong mối quan hệ vốn chỉ có hai người. 

ngoai tinh phai chang nguoi thu ba dang duoc hop thuc hoa - anh 0
Với ưu thế sắc đẹp và tuổi trẻ, tiểu tam ngang nhiên lên mặt với chính thất  (Nguồn ảnh: Internet)

Cây ngay không sợ chết đứng

Câu chuyện gì cũng có bi kịch của nó và sẽ "đau" làm sao nếu một ngày phát hiện ta đang vô tình đấu tranh cho một mối quan hệ sai lầm. Đó là những "người thứ ba bất đắc dĩ" khi họ bị lừa trong chính tình cảm của họ. Ngay cả lúc bị tố là tiểu tam họ vẫn một mực tin tưởng đối phương và sẵn sàng bảo vệ cho mối quan hệ này.

Vừa đáng trách nhưng cũng lại đáng thương cho kẻ mù quáng, ngây thơ. Niềm tin đặt sai chỗ dẫn đến hành động ngông cuồng, gây bức xúc dư luận. Có lẽ nó sẽ trở thành cái bóng "ám ảnh" và đầy đau thương cho chính "trà xanh vô tội" trong tương lai.

ngoai tinh phai chang nguoi thu ba dang duoc hop thuc hoa - anh 0
Có lỗi nhưng cũng là nạn nhân trong câu chuyện tình yêu là cảm giác "đau" khó tả (Nguồn ảnh: Internet)

Nhìn chung câu chuyện tiểu tam ngày nay không còn sợ chính thất, lúc nào cũng lên mặt là một vấn đề đáng được xã hội quan tâm và lên án. Cũng chính vì không có hình phạt nhất định hay các quy chuẩn đạo đức nào kết tội, sự "ung dung" của người của sai trái ngày càng tăng. Dù gì họ vẫn sẽ sống được và thậm chí là thành công "thế chân" chính thất. 

Dù cố tình hay vô tình, người thứ ba vẫn là người tiếp tay cho sự phản bội trong tình yêu. Và liệu họ có đảm bảo được rằng đối phương đã ngoại tình lần một thì sẽ không có lần hai? 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ