Nghẹn ngào với hình ảnh mất mát trong mùa dịch: Cha đi và không bao giờ trở lại nữa...

Những thước phim về hình ảnh trụ cột ra đi trong tâm dịch khiến trái tim sắt đá nhất cũng phải rơi nước mắt.

Sau hơn bốn tháng gồng mình chống dịch, Việt Nam cũng chuẩn bị được đón những ngày bình thường mới. Bốn tháng qua là khoảng thời gian mà chính chúng ta quen dần với hai chữ mất mát...

Dẫu biết mất mát nào cũng đau như nhau, nhưng sao sự ra đi của Người Cha - trụ cột gia đình sao mà nó chua xót quá. Những thước phim nặng lòng hoà cùng với bản nhạc Cha già rồi đúng không nghe như cứa vào tim từng chút một.

Con vẫn không tin con đã là đứa mồ côi, Cha ơi.

Không ai đủ can đảm để tin rằng, một ngày khi thức dậy, Cha đã không còn bên. Ngày tiễn Cha đi cách ly, ai cũng gửi nhiều niềm tin mong sao cho người thân mình trở về an toàn. Vậy mà đưa người đi, ai nỡ đón tro về...

Không kiềm được nước mắt, nhiều netizen chia sẻ: 

- Đau thương ngày thời bình, không loạn lạc chiến tranh nhưng quá nhiều sự mất mát và hy sinh cho Việt Nam. Một phút xin được mặc niệm cho người đã mất vì Covid.

- Thà là người thân mình yếu đuối vì bệnh rồi mất. Chứ mà vừa thấy mạnh mẽ đây rồi ra đi. Thực sự tui không cam lòng…

- Xem những clip thế này nước mắt mình cứ rơi mãi thôi, chia buồn cùng gia đình bạn.

- Vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó, cha vẫn là cha nhưng…

- Mình xin chia buồn cùng bạn. Ba bạn vẫn sẽ luôn bên bạn dù có chuyện gì xảy ra. Thương bạn rất nhiều!

...

Vì đất nước, Cha đi!

Ngày bé, khoe với chúng bạn Cha là bác sĩ, Cha là quân nhân thấy oai lắm vì lúc nào cũng mãi đức tin Cha đang cống hiến những tốt nhất cho đất nước. Đến giờ cũng vậy, ngày Tổ quốc gọi, vẫn là Cha và sứ mạnh vì lá cờ đỏ sao vàng, Cha ra đi và mãi không về nữa.

Có một người từng to như núi, che chở ta qua những ngày bão giông, giờ không còn nữa…

Mất mát như vị khách lạ đến nhà mà không gõ cửa, lúc ra đi thì người ở lại khóc thương vơi đầy. Đến lúc này mới thấm thía câu sống nay chết mai, chúng ta không ai đoán trước được tương lai cả vậy nên hãy yêu Cha nhiều hơn, khi còn có thể, bạn nhé!

Bên cạnh đó, lời cuối, cũng xin thành tâm chia buồn với tất cả những ai đã mất mát người thân trong đại dịch này, mong mọi người hãy thật mạnh mẽ!

Một chút Vitamin C: Cười lăn cười bò với những khoảnh khắc dễ cưng của tình nguyện viên mùa dịch

Social Star xót xa khi nghe tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19

Phim Vị "đổi quốc tịch" xin cơ hội sống, dân mạng Facebook tranh cãi dữ dội

Loạt tài khoản giả mạo bà Phương Hằng phát ngôn gây phẫn nộ về tin ca sĩ Phi Nhung qua đời

YouTuber tìm lại tuổi thơ qua list nhạc vàng của cố nghệ sĩ Phi Nhung

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ