Ngày đi làm lại sau giãn cách: Người ngỡ hôm nay là sau Tết, người thì xém bị sếp quên mặt!

Gen Z sẵn sàng trở lại guồng quay của công việc ở trạng thái "bình thường mới".

Hôm nay 4/10 là ngày nới lỏng thứ 4 nhưng là sáng thứ 2 đầu tuần mới, người dân bắt đầu đi làm trở lại. Nhịp sống sinh hoạt và công việc dần được hòa nhập, các loại hình dịch vụ, hoạt động được phép mở cửa, các công ty, cửa hàng cũng bắt đầu hoạt động trở lại khiến cho đường sá cũng đông đúc hơn so với những ngày qua.

ngay di lam lai sau gian cach nguoi ngo hom nay la sau tet nguoi thi xem bi sep quen mat - anh 0
Đường sá ngày đầu tiên trở lại sau giãn cách tấp nập, đông đúc lương giao thông lưu thông trên đường.

Với tâm trạng phấn khởi và hào hứng cho ngày làm việc đầu tiên sau 4 tháng phải tạm thời nghỉ việc, người thì work from home. Ngày đầu tiên khi đi làm lại, các bạn trẻ cũng không giấu được niềm vui cho ngày được ra khỏi nhà, đi làm lại. 

đã trò chuyện cùng với các Gen Z vào ngày đầu tiên đi làm lại. Nhiều người trẻ hào hứng trong ngày đầu trở lại văn phòng sau 4 tháng, những niềm vui và chia sẻ trong ngày làm việc khi "bình thường mới".

"Phải nghỉ lâu hơn nữa là sếp quên luôn mặt mình”

Suốt 4 ngày giãn cách vừa qua, cô bạn Thiên Trang (Nhân viên Kho mỹ phẩm) vẫn chưa ra đường, nhưng tối ngày 3/9 nhận được tin bạn sẽ được đi làm lại, "mai đi làm lại nhé em" từ sếp cũng là lúc cô nàng 10X tất bật chuẩn bị quần áo và nhiều điều cần thiết cho việc đi làm trở lại. 

Niềm vui, sự hào hứng đã khiến Trang vui đến mức chẳng thể ngủ sớm được, chỉ mong ngày thứ hai đến lẹ và được đi làm trở lại. Cô dắt xe ra khỏi nhà, chạy từ nhà ở Quốc lộ 13 sang Quận 2 chỉ trong vòng 15', đoạn đường hằng ngày mà cô bạn luôn ngán ngẩm vì xa nay lại trở nên gần đến lạ. 

ngay di lam lai sau gian cach nguoi ngo hom nay la sau tet nguoi thi xem bi sep quen mat - anh 0
Trang chụp ảnh kỉ niệm ngày đi làm lại đầu tiên của mình.

Trang chia sẻ với về ngày đầu đi làm lại: "Nay mình rất vui vì đã được đi làm lại, mình cũng đã tiêm mũi 2. Vui vì đi làm lại không phải thất nghiệp nữa, nhưng cũng lo vì dịch vẫn còn. Ngày hôm nay đến công ty nhìn ai cũng thấy háo hức, chị giám đốc còn xém quên cả mặt mình vì quá lâu không gặp". 

Ở kho có khoảng 8 nhân sự, Trang được xem là em út trong gia đình nhỏ này, các anh chị trong công ty đã chào đón cô bạn đi làm bằng bánh kẹo và cả trà sữa. "Ở công ty mình là nhỏ nhất nên được cưng, anh chị hỏi thăm nhau, kể nhau nghe chuyện suốt mùa dịch qua, cô lau công phụ trách bếp đã nấu dư phần cơm cho mình mặc dù nay mình không tăng ca". 

Ngày đầu trở lại làm việc của mình rất ổn và vui, tạo cho Trang thêm động lực làm việc, cả công ty cũng có những phương án bảo vệ bản thân nhân viên khi đi làm trở lại. 

"Nay như hậu sau tết, đi làm lại được lì xì"

Lần đầu gặp lại sau hơn 3 tháng work from home, cậu bạn Quang Duy (Nhân viên phòng kỹ thuật) cùng đồng nghiệp có cảm giác như được đi làm trở lại sau Tết. Chàng IT cũng đã kịp chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đẹp để cho ngày làm việc đầu tiên. Sau nhiều tháng làm việc tại nhà, tủ quần áo cũng chẳng được đúng đến, cậu bạn vui mừng vì đã đến lúc được trưng dụng trở lại quần áo đi làm. 

Khi gặp lại, dù chỉ nói chuyện qua lớp khẩu trang, cảm giác được hỏi và trả lời những câu như thế lại khác hẳn, thân thuộc và ấm áp hơn nhiều. Mọi người trong công ty hỏi nhau nhiều điều về sức khoẻ và những việc đã làm trong thời gian giãn cách xã hội. 

ngay di lam lai sau gian cach nguoi ngo hom nay la sau tet nguoi thi xem bi sep quen mat - anh 0
Duy cùng đồng nghiệp nhận được lì xì từ sếp, cứ ngỡ như năm mới.

"Ngày đầu đi làm lại khi bình thường mới mình thấy như nay là mùng 4 tết. Ai cũng nô nức được gặp đồng nghiệp, hội tụ sum vầy với nhau. Giám đốc công ty mình con chu đáo chuẩn bị những bao lì xì để chúc "Tết" nhân viên ngày trở lại làm việc" - Duy chia sẻ. 

Chỉ với phong bao lì xì cùng gà rán đã làm cho không khí công ty ngày trở lại vô cùng náo nhiệt. Ngày đầu đi làm trở lại sau bao tháng ngày giãn cách, chôn chân ở nhà với Duy là điều quá tuyệt vời. Mặc cho Covid-19 đã cướp đi rất nhiều thứ, mất mát và đau thương. 

Sức khỏe vẫn còn đó, chàng trai 9X nhận ra đôi khi những thứ bình thường nhất như được lên văn phòng, nói chuyện, ăn trưa cùng đồng nghiệp, cảm nhận xe cộ đi lại trên đường phố... cũng thực sự quý giá, cần nỗ lực để sẽ lại bình thường. 

"Mình đã mặc bộ quần áo đẹp nhất để đi làm, nhưng vẫn sợ dịch…" 

Đã hơn 3 tháng trôi qua, việc mặc quần tây, đi giày và chỉnh chu ra đường đã trở thành dĩ vãng với những chàng trai khi đi làm. Nhưng hôm nay cậu bạn Anh Quân (Nhân viên Tài chính) đã tập làm quen lại khi được mặc quần áo đi làm, tập trung hơn khi được làm việc tại văn phòng. 

"Hôm nay, mình đã mặc bộ quần áo đẹp nhất để đi làm, dù có chút lạ hơn so với thói quen mấy tháng qua nhưng mình thích được như này hơn. Do công ty không bắt buộc phải lên văn phòng làm việc toàn thời gian ngay, mình sẽ linh hoạt giữa làm việc tại văn phòng và tại nhà. Bản thân mình vẫn khá lo lắng vì tình hình dịch vẫn chưa hoàn toàn ổn định". 

ngay di lam lai sau gian cach nguoi ngo hom nay la sau tet nguoi thi xem bi sep quen mat - anh 0
Anh Quân với bộ quần áo đẹp trở lại văn phòng sau 4 tháng work from home.

Chiều khi tan làm cũng làm Quân thấy có chút khác lạ, cậu bạn tan làm vào chiều khoảng 17h hơn, đường sá đông đúc giờ tan tầm. Người người rời khỏi công ty trong tiếc nuối vì 8 tiếng hôm nay không còn dài nữa, cũng không ai than vãn. Quân đã tranh thủ nhờ cô bạn chụp cho tấm ảnh kỷ niệm ngày đi làm trở lại. 

Thời gian giãn cách xã hội như là lúc để mỗi người sạc pin, nạp lại năng lượng để cùng nhau phấn đấu hơn trong công việc, hoà nhập và "bình thường mới". Đây còn là động lực để các bạn trẻ sớm thích nghi, quay lại với guồng quay công việc như ngày trước. 

Sáng đầu tuần "bình thường mới": Người dân tất bật đi làm, đường phố Sài Gòn đông từ sớm

Đừng "tuyệt đối hóa" hiệu quả vaccine phòng Covid-19 khi cuộc sống "bình thường mới"

Cuối tuần "bình thường mới" đầu tiên của Sài Gòn: Những người "bình thường" trở lại trên mọi nẻo đường

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ