Minh Tuyết giao lưu đầy hài hước, bẽn lẽn: "Ai quay vòng 3 con ngại lắm"

Minh Tuyết được nhiều khán giả yêu thích thông qua sự khéo léo trong những màn giao lưu.

Minh Tuyết trong đêm diễn tại Mỹ mới đây vừa có màn giao lưu khán giả đầy hài hước và được nhiều người chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, Minh Tuyết khéo léo có những màn "đãi bôi" khi giao lưu cùng khán giả. Sau đó, cô cũng "than phiền" vì mặc một chiếc đầm tương đối dài. 

Thiết kế sân khấu cũng khiến cô gặp những khó khăn trong việc trình diễn khi không biết quay lưng về phía bên nào. Chính vì thế, Minh Tuyết cũng phải liên tục xoay vòng để tìm vị trí thích hợp nhất.

Sau đó, nhận thấy một khán giả đang quay clip lại, cô ngay lập tức trêu: "Cô ơi cô quay đằng sau lưng con đâu thấy gì đâu cô, ai quay vòng 3 con con ngại lắm"

Cô cũng gợi ý khán giả nên nhìn vào cô thay vì bật điện thoại livestream và nhìn thông qua một chiếc màn hình khác.

minh tuyet giao luu day hai huoc ben len ai quay vong 3 con ngai lam - anh 0

Minh Tuyết trước đó trong một cuộc phỏng vấn cũng từng bày tỏ quan điểm cá nhân: "Cái mà tôi hơi bất ngờ là bây giờ âm nhạc không còn là âm nhạc đơn thuần nữa. Bây giờ âm nhạc thiên về công nghệ lăng xê với chiêu trò.

Ngoài chất giọng ra thì phải biết làm thế nào để lăng xê mình trên truyền thông. Bây giờ mà chỉ dựa vào giọng hát không thôi thì sẽ khó nổi bật lắm".

Trong thời gian gần đây,  cô đã có những màn cover Để Cho Em Khóc, Hoa Nở Không Màu,... và nhiều ca khúc khác rất thành công, khiến nhiều người phong cho cô danh xưng "thánh cover".

Minh Tuyết sinh ngày 15/101/1976. Cô thường được biết đến với vai trò là một nữ ca sĩ hải ngoại, giám khảo và huấn luyện viên. Minh Tuyết hát dòng nhạc trẻ, nhạc hải ngoại và một số ca khúc nhạc vàng. Cô là em gái út của nữ ca sĩ Cẩm Ly và nữ ca sĩ Hà Phương, từng là thành viên của song ca Minh Tuyết - Cẩm Ly biểu diễn tại Việt Nam khoảng cuối thập niên 1990.

Đông Nhi cover hit Minh Tuyết đầy hài hước, fan than trời: "Ai hại chị vậy"

Minh Tuyết ngẫu hứng cover hit trên bàn ăn: Cùng thời Thanh Thảo nhưng hát khác lắm

Tới "bé" Xuân Mai cover Ai Chung Tình Được Mãi: không chê "giọng đục" thì lại so sánh với Minh Tuyết

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ