Mạc Văn Khoa tiết lộ kế hoạch sau khi cưới, kể về giọt nước mắt khi lần đầu làm bố

Mạc Văn Khoa đã có những chia sẻ đầy xúc động về gia đình cũng như con đường sự nghiệp của anh.

Mạc Văn Khoa tiết lộ kế hoạch sau khi cưới, kể về giọt nước mắt khi lần đầu làm bố
picture

Mạc Văn Khoa

Diễn viên, sinh năm 1992.

Gương mặt ấn tượng cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng là điều làm cho Mạc Văn Khoa được công chúng nhớ đến qua các vai diễn. Bên cạnh sự nghiệp, anh còn được ngưỡng mộ với hình ảnh gia đình hạnh phúc. Khoa cho biết từ khi có vợ con, bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mong muốn đóng vai chính

Được biết đến với các vai diễn hài hước, pha trò mang lại tiếng cười, Mạc Văn Khoa cũng có ước muốn được sở hữu vai chính trong phim. Nam diễn viên cho biết ngoại hình đóng vai trò rất quan trọng trong nghề diễn. Anh không chạnh lòng mà ngược lại còn hạnh phúc khi được mang đến tiếng cười cho khán giả qua những vai phụ, vai thứ với lối diễn mang thương hiệu Mạc Văn Khoa.

Sau khi tổ chức đám cưới, Mạc Văn Khoa sẽ làm gì?
Sau khi cưới xong, Khoa sẽ bấm máy một bộ phim đầu tay, bộ web drama được mình viết kịch bản trong 4 tháng dịch ở nhà. Đám cưới xong thì những việc riêng gọn lại rồi, lúc đó mình sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn.
Khi đi show hay diễn xuất, anh luôn giữ kẽ với đồng nghiệp, nhiều người bảo Khoa "sợ vợ"?
Cũng không phải giữ kẽ gì đâu, với một vai diễn mình vẫn phải hóa thân vào từng vai. Nhưng thật sự diễn vai cầu hôn thì từ lúc làm nghề mình đã cầu hôn rất nhiều người rồi.

Có những lần vợ đi xem mình diễn. Lúc đó vợ có bầu rồi nhưng vẫn chưa được cầu hôn, nhìn những giây phút ấy trong khoảnh khắc sẽ hơi chạnh lòng. Khoa cũng hiểu vấn đề đấy nhưng trong công việc 2 vợ chồng tôn trọng nhau. Đôi khi cũng có những khoảnh khắc phụ nữa tâm hồn mỏng manh mà. Mình cũng giữ ý và muốn vợ đỡ tủi.
Vậy những nét giữ kẽ ở phim trường hay tham gia gameshow của Mạc Văn Khoa là vì…?
Cái đó mình tạo nét để cho có niềm vui thôi chứ không phải vợ mình khắt khe gì đâu. Bởi vì khi yêu nhau, Khoa đi bất cứ chương trình nào vợ mình cũng đi theo lo từ quần áo, ăn uống, mọi thứ và đồng hành cùng mình.

Từ khi có em bé thì vợ mình mới phải ở nhà, không đi theo được nữa. Lúc ấy, thời gian đầu mình cũng trống vắng lắm vì bình thường thì có vợ giờ chỉ có một mình, ăn uống này kia đều phải tự lo nhưng về sau cũng quen thôi.

Bây giờ công việc của Khoa là làm nghệ thuật còn vợ mình thì lo về mảng kinh doanh, quán là do vợ quản lý.
Thời gian đầu vợ đi quay cùng là do vợ Khoa đề xuất?
Nhiều khi đi phim, trời thì nắng, còn phải thức đêm mình cũng nói vợ: "Thôi em ở nhà đi chứ theo vất vả lắm!", nhưng vợ Khoa lại thích. Nói chung vợ mình thích cảm giác được đi đây đi đó, chăm sóc mình. Dù gì có vợ đi thì mình có cảm giác có đôi có cặp hơn.

Đôi khi làm xong mình mệt mỏi, vợ chồng nói chuyện với nhau cảm giác cũng đỡ mệt hơn. Vợ mình cũng tư vấn những phân cảnh, kịch bản, vai diễn ấy, 2 đứa nói chuyện rồi có khi cùng sửa thoại, góp ý cho nhau.
Khi phải diễn cảnh thân mật với bạn diễn khác giới mà vợ lại ở đó, Khoa diễn thế nào?
Thì mình vẫn phải diễn bình thường thôi. Mình là diễn viên thì phải hoá thân vào vai diễn mà, trừ khi ở ngoài đời, không phải trong vai diễn mà làm gì đó thì mới sợ thôi (cười).
Vậy trong việc lựa kịch bản Khoa có cần phải cân nhắc về vấn đề cảnh nóng?
Thật sự là tùy. Nếu như bộ phim đấy cần mình vào vai đó thì vẫn diễn bình thường thôi. Nhưng cũng ít lắm vì Khoa không phải kép đẹp. Mình toàn là kép hài trong một bộ phim thôi, nên đa phần những cảnh hôn hay thân mật cũng không nhiều.

Ví dụ một nụ hôn tạo không khí lãng mạn mà mình đưa mặt vào thì cảnh đó thành cảnh hài liền (cười) nên cũng kén những vai đấy. Đôi khi cũng chỉ có trong những vở kịch thôi, nhưng điều đó vợ mình tôn trọng, vì chỉ là công việc.
mac van khoa tiet lo ke hoach sau khi cuoi ke ve giot nuoc mat khi lan dau lam bo - anh 0
Chủ yếu vai diễn của Mạc Văn Khoa là vai hài hước, bạn có nghĩ ngoại hình tác động đến việc này?
Đúng rồi. Bởi vì khi casting một vai diễn đầu tiên người ta sẽ coi ngoại hình, sau đó mới đến giọng nói rồi cách diễn, nét diễn, biểu cảm gương mặt… Ngoại hình là điểm nhấn của vai.

Vai xã hội đen thì ngoại hình phải ngầu một xíu, vai đâm bang, lầy lội, nói nhiều thì sẽ cần tạo hình khác. Nói chung ngoại hình quan trọng chứ.
Vô tình ngoại hình đã "đóng khung" vai diễn cho mình, đã bao giờ Khoa nghĩ mình sẽ cố gắng thay đổi hình ảnh chưa?
Cái đấy mình có chứ. Đã là diễn viên thì phải luôn vận động mình để có thể thử thách nhiều vai, nhiều tính cách, nhiều tâm lý nhân vật và nhiều cách tạo hình khác nhau.

Khoa cũng sẽ cố gắng nhưng mình đam mê hài. Thật sự khi mang đến nụ cười cho mọi người, mình cảm thấy rất vui. Có những bộ phim, ngồi trong rạp xem mình đóng và nghe được mọi người cười, mình hạnh phúc lắm.

Những vai diễn kia thì cũng có nhiều diễn viên khác, mình đâu thể lấn hết cái này cái kia, cũng phải chừa cho những bạn khác nữa chứ (cười). Nhưng Khoa cũng sẽ thay đổi, chỉ là chưa có những kịch bản hợp thôi.
Những diễn viên khác hay được đóng vai chính, còn bạn được nhớ đến với những vai thứ, vai phụ hài hước, có khi nào cảm thấy chạnh lòng?
Không, mình thì không chạnh lòng đâu. Bởi vì nghệ thuật mà, mỗi người sẽ được "tổ đãi" một "mảnh đất riêng". Khoa luôn hạnh phúc vì được đãi cho mảng làm hài, được mang đến tiếng cười cho khán giả. Đôi khi trong phim thấy có cảnh chính hay vai chính đẹp thì mình cũng chọc, nói vui với đạo diễn: "Để em thế vai này luôn đi" (cười).

Ngoại hình quyết định tới vai diễn mà, nó cũng kén nữa. Bởi vì vai nam thần, cần yêu đương lãng mạn thì dành cho những người ngoại hình đẹp, trừ khi kịch bản có gì đặc biệt thì mới tới vai diễn của Khoa thôi.
Trong lòng Khoa có khi nào mong muốn một ngày được thử sức ở một vai chính?
Cũng có chứ. Lúc đầu Khoa cũng mong muốn bởi mình luôn vận động trong nghề mà. Thật sự cũng có những kịch bản Khoa nhận được lời mời nhưng lại cảm thấy chưa phù hợp. Ở thời điểm này, mình chưa muốn làm điều đấy.
Ngoại hình tạo tiếng cười đã "mở đường" cho Mạc Văn Khoa trong nghệ thuật, vậy có khi nào bạn cảm thấy nó là cản trở?
Đúng, có cái này thì cũng phải có cái kia thôi, không ai hoàn hảo hết. Ví dụ Khoa có một khuôn mặt dễ gây cười thì sẽ hợp với những vai hài, mang đến tiếng cười cho khán giả.

Nếu mặt mình không được đẹp, nói thẳng ra là xấu thì rất khó để vào những vai đẹp. Một cặp yêu nhau trong phim lãng mạn bắt buộc 2 người đấy phải tương xứng, nữ chính ghép với nam thần mới hợp. Còn Khoa mà ghép vào đấy là nó không hợp liền.
Khi diễn thường vai chính sẽ được ưu tiên nhiều hơn, có khi nào bạn bị buồn vì điều đó?
Không. Thật sự có những bộ phim mình đóng vai thứ, còn có phim mình chỉ đóng 1, 2 phân đoạn, thậm chí có phim chỉ diễn vài câu thoại thôi. Nhưng quan trọng là mình làm như thế nào để quý vị khán giả xem và nhớ.

Dù chỉ đóng 1 phân đoạn thôi nhưng được khán giả nhớ là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn việc nhiều phân đoạn, làm chính hay thứ thì điều đó không quan trọng vì mỗi người chức năng, vai trò riêng trong một bộ phim đấy.

Nếu bỏ vai phụ thì vai chính không thể làm nên bộ phim hoàn hảo được, còn bỏ vai chính thì càng không thể. Nên là mình cứ cố gắng làm tốt công việc của bản thân, để được khán giả nhớ tới.
mac van khoa tiet lo ke hoach sau khi cuoi ke ve giot nuoc mat khi lan dau lam bo - anh 0

Tâm huyết với sản phẩm đầu tay

Để khẳng định hơn tài năng với công chúng, Mạc Văn Khoa dự định cho ra mắt web drama đầu tay do chính anh chắp bút viết kịch bản. Anh khẳng định sẽ cố gắng thực hiện sản phẩm một cách chỉn chu, trọn vẹn nhất với hy vọng được khán giả đón nhận.

Khi nào Khoa bắt đầu thực hiện web drama, sản phẩm của riêng mình?
Từ lúc nghỉ dịch, Khoa đã viết nhiều rồi nhưng cứ xóa xong mình lại bỏ vì chưa ưng ý kịch bản ấy. Bởi đây là kịch bản đầu tay, dù chỉ là một bộ phim đăng trên kênh cá nhân thôi nhưng mình tự tay viết kịch bản, tự sản xuất, tự lên ý tưởng nên cần phải kỹ càng.

Một bộ phim gửi tới quý vị khán giả không thể nào hời hợt được, mình muốn trọn vẹn nhất trong khả năng. Bắt đầu khi nghỉ dịch, mình chắp bút viết kịch bản trong vòng 4 tháng và tới giờ đã hoàn thành rồi.

Sau đám cưới, Khoa sẽ cho ra một bộ phim hài hước, cũng sẽ có những khúc tình cảm. Đây sẽ là một Mạc Văn Khoa hơi khác một xíu so với những vai diễn trước đây.
Chi phí để bạn đầu tư cho dự án này?
Phần kịch bản mình mất 4 tháng viết. Còn về kinh phí làm phim thì đúng là phí càng nhiều, bộ phim sẽ càng chất lượng.

Khoa đang chờ những nhà tài trợ, mình cũng phải bỏ thêm nữa. Nói chung, mình cố gắng hết sức, để làm thế nào có thể hoàn thành bộ phim chất lượng nhất đến với công chúng.
Thực trạng web drama hiện nay bị phản ánh quảng cáo lộ liễu và khán giả không muốn xem. Điều này có làm Khoa e ngại?
Đúng rồi, cái đó mình phải làm sao cho nó khéo, làm việc với nhãn hàng để họ có những lợi ích về sau. Ví dụ xong phim mình có thể quay riêng các clip viral cho nhãn hàng. Trong phim mình sẽ cố gắng làm cho khán giả xem cảm thấy phân đoạn quảng cáo được tự nhiên nhất.
mac van khoa tiet lo ke hoach sau khi cuoi ke ve giot nuoc mat khi lan dau lam bo - anh 0
Hiện nay thị trường có rất nhiều phim chiếu rạp, phim truyền hình, các nghệ sĩ lớn cũng đầu tư làm web drama nhiều. Bạn có lo lắng cho sản phẩm đầu tay này?
Một bộ phim tuy chỉ chiếu trên kênh cá nhân để khán giả coi miễn phí thôi nhưng cũng rất khó khăn. Từ kịch bản, chi phí đến mọi thứ mình phải lo hết, sản phẩm đầu tay mà.

Ai làm cũng muốn được khán giả đón nhận thôi. Mình cũng không chắc với quý vị khán giả là bộ phim này sẽ hay đâu, nhưng sẽ cố gắng trong khả năng, hết sức mình, hy vọng được mọi người ủng hộ.

Còn nhu cầu xem của khán giả thì lúc nào cũng là như vậy thôi, không bão hòa gì đâu. Phim thì bao nhiêu năm nay đã có truyền hình, Internet, người ta vẫn coi đến ngày hôm nay rồi. Quan trọng là bộ phim đó gần gũi, khán giả cảm được thì sẽ là bộ phim thắng thôi.
Mạc Văn Khoa nhìn nhận như thế nào về việc khán giả xem phim miễn phí trên Internet nhưng lại đòi hỏi chất lượng như ở rạp?
Mình cũng như vậy thôi, xem một cái gì đó mình cũng muốn sản phẩm chất lượng. Ví dụ mình bỏ thời gian để xem một bộ phim thì khoảng thời gian đó mình phải cảm thấy thoải mái, cảm giác bộ phim mang lại nguồn năng lượng tích cực, giây phút giải trí. Chứ mình coi bộ phim mà không đạt được những điều đấy thì cũng thấy vọng chứ, thay vì coi phim mình để thời gian làm việc khác.

Chẳng ai muốn làm một bộ phim mà không chất lượng hết. Nhưng nó cần nhiều thứ lắm, nếu ai làm phim cũng hay thì mọi người chắc sẽ đi làm phim hết (cười).
mac van khoa tiet lo ke hoach sau khi cuoi ke ve giot nuoc mat khi lan dau lam bo - anh 0

Từng khóc vì thương vợ, xót con

Tự nhận là người khô khan, thế nhưng Mạc Văn Khoa đã khóc nhiều hơn 1 lần trong ngày vợ sinh con gái đầu lòng. Chính vì yêu vợ, thương con, anh buộc bản thân phải già hơn tuổi để có thể cho gia đình cuộc sống đầy đủ nhất.

Từ khi có con, cuộc sống Mạc Văn Khoa thay đổi thế nào?
Năm nay khoa 30 tuổi, nhưng từ khi có con mình luôn tưởng bản thân đang trong độ tuổi 35 - 36 (cười). Tức là nó già hơn 5, 6 tuổi. Già trong cả suy nghĩ, trong mọi thứ từ công việc diễn viên đến kinh doanh. Mình phải tính toán làm sao cho khả năng thành công lớn nhất.

Bây giờ ngoài bố mẹ, vợ thì còn con nữa, mình làm gì đổ bể thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con. Bố mẹ đã vất vả rồi thì mình cũng muốn làm sao bù đắp được cho con, dù không thể bằng người ta nhưng sẽ cố gắng hết sức trong khả năng với vai trò làm bố. Khoa luôn cố gắng làm sao cho con mình được hạnh phúc, có cuộc sống đầy đủ nhất.
Trong gia đình việc chăm sóc con cái sẽ như thế nào?
Chăm sóc con thì nói chung 2 vợ chồng sẽ thay nhau. Bây giờ em bé lớn nên đỡ rồi. 

Thời gian em bé mới sinh, vì con mình sinh non, chỉ có 1,9 kg thôi, Khoa là người bế đầu tiên. Trước giờ mình chưa bế em bé sơ sinh bao giờ, con mình lại rất nhỏ nên khi bế mình rất là sợ. Mình cũng lần đầu tiên đút sữa cho con nữa, đó giờ có đút sữa cho ai đâu (cười). Đó là những trải nghiệm mình rất nhớ.

Khoa rất ít khóc, thế nhưng hôm vợ đẻ mình đã khóc mấy lần luôn. Chăm con thì vợ chồng thay nhau. Thời gian đầu vợ mệt thì Khoa sẽ chăm con và ngược lại, bây giờ cũng vậy thôi.
Khi đó, Khoa bật khóc vì điều gì?
Mình vừa lo, vừa sợ. Lúc đầu rất lo vì vợ mình bị vỡ nước ối ở Vũng Tàu, mọi việc đến bất ngờ, mình còn chưa đi coi bệnh viện để đẻ luôn. Lúc đó còn cả gần 2 tháng mới đến ngày đẻ. Định đi Vũng Tàu, cho vợ xuống biển chơi rồi về kiếm bệnh viện để đẻ nhưng lại vỡ nước ối sớm, trên quãng đường đấy mình rất lo. Đi đường xa mà vợ bị chảy nước ối rất nhiều, cũng may đến bệnh viện bác sĩ nói không có gì.

Nhưng vừa mới an tâm thì bác sĩ báo phải mổ gấp, lại một lần nữa mình lo lắng. Nhìn cảnh vợ được đẩy vào thang máy đưa đi mổ, mình không biết vợ con mình đang như thế nào. Vì khi mổ mình không được ở cạnh.

Sau khi nhìn thấy con, Khoa lại xót. Trước khi được nhìn mặt con, mình thấy có em bé mới đẻ xong nhìn mập mạp, bụ bẫm, còn đến con mình có 1,9 kg, da nhăn nheo, bé xíu. Mình không kìm được mà rớt nước mắt.

Nhìn con, chăm cho con uống sữa thì mình lại cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu trải nghiệm làm bố Khoa hạnh phúc lắm.
Sau khi sinh bé, có ai giúp vợ chồng Khoa cùng chăm sóc?
Có mẹ Khoa vào chăm được 10 ngày rồi phải về Bắc để lo cho 2 cháu ở quê. Cũng có bà ngoại và mình cũng thuê những người thân thiết thay nhau tới chăm em bé.
mac van khoa tiet lo ke hoach sau khi cuoi ke ve giot nuoc mat khi lan dau lam bo - anh 0
Chăm con vốn đã khó, đằng này bé còn bị sinh non, việc chăm sóc hẳn vất vả hơn?
Ai từng làm bố, làm mẹ chăm em bé thì sẽ hiểu được sự vất vả. Mình không dám ngủ luôn vì con quá nhỏ. Mình sợ trong lúc ngủ lỡ em bé bị gì không phát hiện kịp.

Con mình phải nằm lồng kính 4 ngày. Sau khi ra thì lúc nào cũng phải bật điện cho em bé được ấm vì sợ đẻ non dễ ảnh hưởng đến phổi. 

Trộm vía, em bé hợp sữa nên phát triển khỏe mạnh, đến ngày hôm nay cũng ít đau ốm lắm. Kể cả đi tiêm về cũng chỉ nóng một xíu thôi.
Cộng đồng mạng thường nói bé là "bản sao của bố", bạn có cảm nhận như thế nào?
Khoa cũng không hiểu sao lúc có bầu vợ cười nhiều lắm, lúc nào mình cũng chọc để con sau này đẻ ra vui vẻ mà con mình mặt bất biến luôn. Trước những gì bé không thích hay thích thì mặt cũng hời hợt (cười).

Tới ngày đi chụp ảnh thôi nôi, ekip chụp hình cũng nói là chưa gặp em bé nào khó cười như này. Gần chục người làm đủ trò, đùa vui mà con không cười là không cười. Mặt lúc nào cũng một cảm xúc thôi.

Mình không hiểu sao mà người lạ hoặc mẹ giỡn thì con cười mà mình đưa mặt vào là nụ cười tắt luôn. Rất là nghiêm khắc với bố.
Vậy đến hiện tại thì…?
Hiện tại thì vẫn như vậy thôi. Bây giờ thì con đã cảm nhận được nên đỡ hơn chút xíu. Ngày trước nghiêm khắc 100% thì giờ còn 70%.
Bạn có cảm thấy bé bị thiệt thòi khi các bé gái khác thường vui cười nhiều?
Không, đôi khi mình cũng muốn đi ra ngoài như dự khai trương mặt con vui lên. Thấy em bé khác cười mình cũng muốn con vui vẻ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ lâu lâu xuất hiện thôi.

Vì đó là cảm xúc của con, mình sao ép buộc được. Mình chỉ mong con khỏe mạnh, phát triển tốt về chiều cao, cân nặng, cứ phát triển bình thường là được. Còn chuyện cười sau này vui con sẽ cười thôi.
Vậy chuyện ảnh bé bị cư dân mạng chế thành meme có khiến bạn cảm thấy khó chịu?
Không, vì mình làm nghệ thuật nên cũng hiểu mà. Đôi khi có những bình luận hơi tế nhị thì cũng buồn. Khoa từng nghĩ là nếu bố không làm nghệ thuật thì chưa chắc bé đã phải chịu những lời đó.

Nói chung sau này lớn con cũng sẽ hiểu. Quan trọng là bố mẹ cố gắng giúp con có môi trường tốt để phát triển.

Mạc Văn Khoa xuất hiện xin lỗi truyền thông, được chụp hình nhưng clip nhất quyết phải xóa hết!

Dàn sao Việt ton-sur-ton trắng đen tại đám cưới Mạc Văn Khoa, riêng 1 người sai luôn dresscode

Quang cảnh đám cưới Mạc Văn Khoa trước giờ G, an ninh thắt chặt tới mức nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ