Lễ 2/9 sắp tới, mọi dự định đều để dành... cho năm sau

Lễ Quốc khánh - Một trong những ngày lễ được mong chờ nhất năm mà ai cũng muốn dành ra để làm những điều mình thích. Thế mà giờ đây dự định chỉ mãi là dự định mà thôi.

Những nơi muốn đặt chân đến hay những người muốn gặp chỉ cần chờ đến dịp lễ này thôi sẽ thành hiện thực nhưng không ngờ Covid-19 đã chặn đứng tất cả. Có thể đợt lễ này sẽ diễn ra dài hơn so với thông báo bởi tình hình dịch bệnh hiện nay là vô cùng phức tạp và rất nhiều nơi đã áp dụng chỉ thị 16 nhằm hạn chế cho mọi người ra đường.

le 2 9 sap toi moi du dinh deu de danh cho nam sau - anh 0
Những ngày Sài Gòn và khắp các tỉnh gồng mình chống dịch (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Chẳng mấy khi có nhiều thời gian rảnh rỗi tuy nhiên thời gian quý giá này lại không được tận dụng một cách hiệu quả nhất. Rất nhiều bạn chắc đang rất hụt hẫng và buồn bã khi phải đối mặt với 4 bức tường vô tri vô giác trong những ngày lễ sắp tới đây nhưng bạn cũng đừng quên nếu thật sự muốn bạn vẫn có thể xóa tan đi sự tẻ nhạt thay vào đó là các hoạt động đầy ý nghĩa khác.

le 2 9 sap toi moi du dinh deu de danh cho nam sau - anh 0
Chờ ngày Sài Gòn trở lại, đó sẽ là ngày "lễ" trọn vẹn nhất

Nghỉ tận 4 ngày...nhưng phải ở nhà

Lại tiếp tục là một kỳ nghỉ lễ "đậm" sau ngày 30/4 - 1/5, theo quy định thì mọi người chỉ được nghỉ hai ngày là ngày 2-3/9 tuy nhiên hai ngày tiếp theo là thứ Bảy và Chủ nhật nên có thể xem như chúng ta được tận hưởng trọn vẹn đến tận 4 liên tiếp.

le 2 9 sap toi moi du dinh deu de danh cho nam sau - anh 0
"Ai ở đâu ở yên đó" (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Tận 4 ngày thì đã sao khi không thể ra đường hay gặp bạn bè, hầu như những ngày lễ như vậy mọi người thường dùng để vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Niềm vui cũng như không khí ngày lễ cũng bị vơi bớt đi vì bây giờ nhiều nơi phải sống trong áp lực và sự căng thẳng của dịch bệnh cũng chẳng mấy ai tha thiết muốn đi đâu cả.

Chuyến đi du lịch "hụt"

Du lịch được xem là lựa chọn hoàn hảo nhất cho những ngày lễ, lúc đấy đi đến đâu cũng có cảm giác đông đúc và nhộn nhịp, thời điểm đó thì ai cũng rảnh nên rất dễ cho việc du lịch cùng đồng bọn.

Cùng đám bạn đặt vé, khách sạn, chuẩn bị đầy đủ và lên lịch trình chi tiết nơi sẽ đến chỉ chờ ngày xách balo lên và đi. Giờ đành ngậm ngùi nhìn công sức bỏ ra tan tành mây khói, chỉ biết thì chờ đến dịp khác mà thôi. 

Chắc phải rất lâu nữa khi mọi thứ trở lại bình thường thì chúng ta mới thấy lại dòng người đổ xô đi du lịch khắp nơi từ Nam ra Bắc. Hứa hẹn rất nhiều người sẽ chọn cho mình một nơi để đi sau bao ngày chờ đợi, có người quyết định đi "một mình" hay cùng bạn bè còn ngọt ngào hơn nữa thì là du lịch cùng nửa kia của mình. 

Định về thăm nhà nhưng lại...mắc kẹt

Đối với những đứa con xa nhà, ngày lễ tết là thời gian duy nhất rảnh rỗi có cơ hội về thăm nhà. Sau những ngày tháng học tập, làm việc vất vả chỉ muốn quay về gia đình nơi luôn chào đón chúng ta bất cứ lúc nào. Được thấy người thân khỏe mạnh, hạnh phúc đứa con này lại có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống ngoài kia.

Đã rất lâu rồi kể từ những ngày đầu giãn cách, nỗi nhớ nhà là không thể tránh khỏi hơn nữa là càng cô đơn hơn khi mắc kẹt lại ở thành phố một mình, dù muốn về đến đâu cũng chẳng làm gì được. Chỉ đành gọi về cho gia đình hỏi than và động viên lẫn nhau, không dám kể khổ vì sợ ba mẹ lo lắng. Buồn thế nào cũng cố gắng nén lại vào bên trong, một chút nữa thôi khi hết dịch những đứa con sẽ sớm trở về bên gia đình của mình.

Đi khắp nơi la cà cùng đám bạn

Đôi khi không cần đi đến đâu quá xa xôi chỉ cần có lũ bạn đi cùng thì ở đâu cũng vui như nhau. Ngồi ở quán cafe nào đó bàn chuyện phiếm trong mấy giờ đồng hồ rồi cùng nhau đi ăn, xem phim,...thời gian đột nhiên trôi nhanh bất thường khi ở cùng chúng nó nhưng đó cũng là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất.

Một lần nữa dự định này cũng tan tành theo dịch bệnh, đã lâu không thể gặp bạn bè thì bây giờ câu trả lời vẫn là không thể. 

Bạn vẫn có thể làm việc khác mà!

Đúng như vậy bạn nên biết tận hưởng hơn là buông thả những ngày lễ một cách uổng phí. Ở nhà vẫn có những hoạt động bổ ích khác đang chờ bạn khám phá. Nếu muốn bạn vẫn có thể tạo nên một kỳ nghỉ tuyệt vời dù là ở nhà.

le 2 9 sap toi moi du dinh deu de danh cho nam sau - anh 0

Thật sự nếu suy nghĩ lại thì có rất nhiều điều bạn có thể làm như xem phim, đọc sách, chơi game cùng đám bạn hay người yêu thậm chí là nghỉ ngơi cho cơ thể lấy lại tinh thần Nấu ăn cho gia đình, đây đúng là cơ hội cho bạn cải thiện trình độ nấu nướng của mình và cũng để gắn kết gia đình nhiều hơn qua bữa ăn.

le 2 9 sap toi moi du dinh deu de danh cho nam sau - anh 0

Ngoài ra học tập cũng là một sự lựa chọn không tồi tí nào. Tại sao ngày lễ nhất thiết phải nghỉ ngơi? Dùng nó để cải thiện kỹ năng, nâng cao kiến thức thì bạn đang chạy trước người khác một đoạn rồi. Dù sao những ngày qua cũng đã xả hơi quá nhiều nên giờ bắt đầu một khóa học mới cũng không có gì quá ngạc nhiên. 

''Chờ ngày Sài Gòn… kẹt xe trở lại'' là mong muốn của nhiều người trẻ ở TP.HCM lúc này, cũng là tên tuyến bài được khởi xướng. Trong tuyến bài này, ghi nhận những chia sẻ, những câu chuyện và kỷ niệm về Sài Gòn. Có thể là của một người nổi tiếng, cũng có thể đến từ một bạn trẻ bình thường. Nhưng tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Sài Gòn và niềm tin thành phố sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh để đường phố đông vui trở lại!

Trung thu cận kề, giới trẻ nô nức với những công thức làm bánh độc đáo tại nhà

Những chàng trai Hàn Quốc kể chuyện "mắc kẹt" ở Sài Gòn: "Ủng hộ và tin tưởng biện pháp của Việt Nam"

Sài Gòn sáng đèn thưa thớt mỗi đêm, thắp lên niềm hy vọng của bao con người

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ