'Kẻ ăn hồn' còn lại gì sau 3 lần chỉnh sửa?

"Kẻ ăn hồn" vốn được kỳ vọng sẽ tạo nên thành công mới cho dòng phim kinh dị Việt Nam nhưng phim đã phải ra rạp muộn vì chưa qua kiểm duyệt.

Sau 3 lần chỉnh sửa, đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết tác phẩm sẽ ra rạp vào ngày 15/12. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc phim Kẻ ăn hồn đã phải sửa những gì và lý do tại sao, đạo diễn trả lời khái quát: "Phim có những chỗ điều chỉnh liên quan đến một chút kinh dị, một chút về con rối và một chút ở các yếu tố khác nữa".

ke an hon con lai gi sau 3 lan chinh sua - anh 0
Đạo diễn khẳng định phần chỉnh sửa sẽ không gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả.

Nói về sự liền mạch sau khi chỉnh sửa, Trần Hữu Tấn cho rằng bộ phim bị ảnh hưởng không đáng kể. Theo vị đạo diễn, 105 phút trên phim chắc chắn không thể truyền tải hết một cuốn sách mấy trăm trang tiểu thuyết Kẻ ăn hồn của Thảo Trang. Bởi lẽ tác phẩm có nhiều tuyến nhân vật, hành trình và khi lên màn ảnh sẽ chỉ chọn một tuyến chính.

"Lúc làm phim, tôi và nhà sản xuất Hoàng Quân quyết định chỉ chọn một tuyến chính, và đó là hành trình của cô Phong (Hoàng Hà đóng) để khán giả tập trung hơn. Bên cạnh đó, điểm chỉnh sửa không nằm trong kịch bản ban đầu nhưng khi xem lại phim thì tôi thấy tốt hơn, dễ hiểu hơn, khán giả có thể theo dõi một cách mượt mà", đạo diễn cho biết.

ke an hon con lai gi sau 3 lan chinh sua - anh 0
  Sau khi phim được cấp phép, Kẻ ăn hồn gấp rút ra rạp và gắn nhãn C18 vì có nhiều cảnh bạo lực, kinh dị. Hình ảnh con rối trong phim cũng sẽ được làm mờ.  

Kẻ ăn hồn là phim kinh dị kỳ ảo chuyển thể từ tác phẩm cùng tên sắp ra mắt của nhà văn Thảo Trang, được thực hiện bởi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Tác phẩm là hành trình truy tìm nguồn gốc rượu sọ người - loại cổ thuật dân gian được đồn đại ở ngôi làng Địa Ngục.

Truyền thông và giới làm phim khen tác phẩm lấy chất liệu rất Việt Nam, mượn "lớp áo" kinh dị để nói về nhiều vấn đề như bạo hành gia đình, nữ quyền, v.v..

Phim điện ảnh ‘Kẻ ăn hồn’ tiếp nối ‘vũ trụ’ làng Địa Ngục

'Kẻ ăn hồn' bị rút khỏi rạp vì chưa được cấp phép

'Không khí kinh dị, ám ảnh' bao phủ phòng vé Việt dịp cuối năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ