JustaTee tiếp tục găm "mũi tên uất hận" vào chủ đề chiều cao: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương Phương Ly?

Màn tương tác đang khiến nhiều khán giả thích thú từ JustaTee.

Trong đêm diễn mới nhất của mình, JustaTee vừa trở thành "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác". Lần này, nạn nhân được lựa chọn là Phương Ly.

Theo đó, JustaTee tiếp tục găm "mũi tên uất hận" vào chủ đề chiều cao: "Bạn trợ lý nằm vùng đã gửi cho tôi 1 tấm ảnh với nội dung rất xỏ lá tôi. Hôm nay Cần Thơ chào tôi bằng tấm bảng: 'Chú Tee hôm nay có mang giày độn không?'. Mọi người đã đối xử với tôi như này sao?

Tôi là người có lòng tự trọng rất cao, nhưng không muốn làm xấu đi hình ảnh người bên cạnh. Tôi nói thế vì hôm nay tôi được diễn với Phương Ly.

Tôi vẫn hay gọi với cái tên mỹ miều là Cao Phương Ly. Nên lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi mang giày độn. Phương Ly phải ngẩng lên nhìn tôi thì hơi mỏi cổ".

justa tee tiep tuc gam mui ten uat han vao chu de chieu cao ke ton thuong lai muon ton thuong phuong ly - anh 0
justa tee tiep tuc gam mui ten uat han vao chu de chieu cao ke ton thuong lai muon ton thuong phuong ly - anh 0

Màn tương tác này nhanh chóng tạo ra nhiều tiếng cười và tràng pháo tay từ khán giả khi sự uất hận về chiều cao của JustaTee dường như vẫn chưa "giảm nhiệt".

Mọi chuyện bắt đầu từ việc nam rapper solà khách mời đặc biệt trong đêm live concert của Vũ tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngay sau khi diễn xong, JustaTee đã ngay lập tức có những dòng trạng thái mang hơi hướm "dỗi" nhắm trực tiếp vào Vũ.

justa tee tiep tuc gam mui ten uat han vao chu de chieu cao ke ton thuong lai muon ton thuong phuong ly - anh 0

Đầu đuôi sau đó cũng được JustaTee kể lại ngay trong show: "Tôi cũng đã có nói chuyện với Vũ trước show diễn về vấn đề chiều cao.

Vũ cũng phân vân về vấn đề chiều cao của tôi. Những tưởng Vũ đã gieo cho tôi một niềm hy vọng, bạn còn thủ thỉ với tôi rằng không sao đâu, anh đi một con boots thật cao là sẽ bằng nhau ngay.

Thế nên hôm nay, tôi đi một đôi boots cao hết mức có thể, không thể độn lên thêm được nữa. Thế mà Vũ sau khi gieo niềm hy vọng đấy thậm chí còn mang một đôi boots cao hơn cả đôi của tôi". 

Cao cũng là keyword đầy "uất hận" liên tục được JustaTee sử dụng sau khi 

JustaTee (Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1991) được khán giả yêu nhạc biết đến qua các ca khúc Người Lạ Nơi Cuối Đường, Thằng Điên, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều... Năm 2020, anh được chú ý nhiều hơn khi ngồi ghế giám khảo chương trình Rap Việt.

JustaTee sắp đăng toàn bộ demo nhưng lại quên tên các ca khúc: Cầu cứu fan thế nào?

Phương Ly vui mừng vì JustaTee trả demo, vợ nam rapper lại khẳng định: "2 năm nữa có nhé"

Clip: JustaTee bị Phương Ly "lừa" khi quay MV mới, kêu cứu đòi về mà thấy thương!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ