Tối ngày 12/5, chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) tổ chức lễ hội thả hoa đăng nhân dịp đại lễ Phật đản trên kênh Nhiêu Lộc, hàng nghìn người đã đội mưa tham dự.
Hàng năm vào dịp lễ Phật đản (8/4 đến 15/4 Âm lịch), chùa Pháp Hoa (tọa lạc tại số 220/3 đường Trường Sa, phường 13, Quận 3, TP.HCM) luôn diễn ra buổi lễ thả đèn hoa đăng ngay trên kênh Nhiêu Lộc trước khu vực cửa chùa.
Nhìn từ xa đã thấy chùa Pháp Hoa được trang trí rất nhiều đèn rực rỡ màu sắc.
Năm nay, thời tiết trước giờ diễn ra buổi lễ có phần bất lợi, trời đổ mưa kèm giông lớn nhưng vẫn có hàng nghìn người đổ về chùa Pháp Hoa.
Khu vực đường Trường Sa, Quận Bình Thạnh các phương tiện lưu thông khó khăn vì dòng người ồ ạt đổ về chùa Pháp Hoa, nơi diễn ra sự kiện đặc biệt.18h30 ngày 12/05 nhiều Phật tử tại TP.HCM đã tập trung tại chùa Pháp Hoa để chuẩn bị cho nghi lễ thả đèn hoa đăng.Trên sông nhiều hoa đăng nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra trong chùa cũng trang trí rực rỡ đèn, hoa tạo nên cảm giác thiêng liêng và trang trọng.Mỗi Phật tử được phát miễn phí một đèn hoa đăng để thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi hoa đăng lại được gửi gắm những điều ước cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo dân gian thì hoa đăng (đèn hoa) mang ý nghĩa cầu bình an, cầu phước cho con người, ngoài ra nó thể hiện giá trị văn hóa tinh thần của người Việt Nam vào những dịp lễ lớn.
Các bạn sinh viên cũng dành chút thời gian sau buổi học để tham dự lễ hội hoa đăng chào mừng ngày lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa. Nguyễn Quang Huy (23 tuổi, sinh sống tại Quận Hóc Môn) cho biết: "Từ Hóc Môn qua đây cũng khá xa, được bạn bè giới thiệu nên mình có duyên với nơi này, hôm nay mình đến để cầu phúc cho cả gia đình."
Trần Thị Khánh Ngân (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết cảm thấy rất vui khi được tham gia thả đèn hoa đăng với mọi người. Khánh Ngân chia sẻ: "Mình ghi vào hoa đăng những điều ước trong khoảng thời gian tới, hy vọng tâm luôn an lạc, mọi người nhiều sức khỏe, gia đình mãi hạnh phúc".Lưu Thị Mai (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) tâm sự: "Đường di chuyển từ Thủ Đức đến Quận 3 khá xa, thời tiết có chút bất lợi nhưng khi đặt chân đến chùa thì mọi ưu phiền dường như được trút bỏ."Nhật Khang (23 tuổi, Đại học Greenwich) cùng bạn bè tham dự buổi lễ thả đèn hoa đăng tại Quận 3.
Không chỉ có các bạn trẻ Gen Z đến tham dự thông qua những bài đăng trên Facebook, các gia đình cũng lựa chọn đến chùa Pháp Hoa nhân ngày lễ Phật đản để cầu bình an.
Các bé nhỏ cũng được tay trong tay các bậc phụ huynh đến chùa để thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng.
+1
Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau.
Khu vực thả đèn hoa đăng khá nguy hiểm vì gần bờ sông, nên hoa đăng sẽ được lực lượng chức năng và các thành viên trong ban tổ chức đem hoa thả xuống dòng sông thay cho người tham dự.
Do số lượng khách đến tham quan và các tín đồ Phật tử đến khá đông nên lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian để kiểm soát an ninh trong khu vực. Vì thế theo quan sát của phóng viên cũng đã có nhiều trường hợp bị mất điện thoại và ví tiền khi tham gia lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa.
+1
Hoa đăng có thể lấy miễn phí tại khu vực trong chùa hoặc có thể mua bên ngoài với giá từ 10K đến 30K cho một chiếc hoa đăng.
Loạt thông tin review "xiên bẩn" với giá cả "trên trời" khiến dân tình choáng váng, nhanh chóng đã lắng nghe ý kiến của một số bạn GenZ sau khi thưởng thức món ăn này tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem chất lượng "xiên bẩn" có như lời đồn?
Là một trò chơi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ 8X, 9X và Gen Z đời đầu. Nay, tô tượng đã trở lại và tạo thành một trào lưu trên mạng xã hội thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.