Giảng viên Đại học F đình đám Hà Nội bị tố quấy rối tình dục và lừa tiền sinh viên "mấy trăm triệu"?

Mới đây, một giảng viên trường Đại học F Hà Nội đã bị một cựu sinh viên đăng bài tố cáo bởi hành vi lừa tiền và cố ý quấy rối tình dục.

Sáng này 13/12,  trên MXH đã rầm rộ đưa thông tin về một giảng viên đại học trường top đầu cả nước có hành vi quấy rối tình dục và lừa tiền sinh viên lên đến "mấy trăm triệu". 

Chủ nhân đăng bài viết tố cáo là N.H.M, cựu sinh viên từng học đại học và thạc sĩ trường Đại học F (Hà Nội). Theo câu chuyện được chia sẻ, nữ sinh đăng bài viết tố cáo TS. N.N.Đ, hiện đang là giảng viên Marketing Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Trước đó, giảng viên này là Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quốc tế và hiện nay là Phó khoa Đào tạo Quốc tế của trường Đại học F tại Hà Nội.

Như lời kể của tài khoản Facebook N.H.M, cách đây mấy năm, nữ sinh này được giảng viên N.N.Đ hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, nhưng không được giảng viên này hỗ trợ nhiều mà chỉ hướng dẫn qua loa. 

giang vien dai hoc f dinh dam ha noi bi to quay roi tinh duc va lua tien sinh vien may tram trieu - anh 0
Nam giảng viên bị tố hiện đang giảng dạy Marketing Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại Thương (Ảnh: N.H.M)

"Lúc đó bọn em nghĩ chắc thầy dễ tính nhưng sau rồi mới hiểu thầy cũng chẳng giỏi giang gì và các bạn từng học thầy cũng đều bảo thầy dạy trên lớp cũng linh tinh vớ vẩn, dạy cho có thôi.

Sau khi tốt nghiệp, em lại tiếp tục học thạc sĩ của trường. Và em gặp lại thầy Đ ở trường. Ít nhiều thầy trò biết nhau rồi nên thầy hay rủ uống cafe ở ngoài trường. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ có vậy, nhưng không ít lần, không biết thầy vô tình hay cố ý nhưng thường xuyên đụng chạm vào tay, đùi em (cho dù em là con gái). Em đã phản ứng lại thì thầy nói thầy chỉ vô tình thôi. Thầy rất hay nhắn tin cợt nhả và những hình ảnh khá nhạy cảm. Em còn lưu những tin nhắn của thầy Đ. Việc quấy rối này còn diễn ra nhiều lần nữa cả bằng lời nói, hành động và tin nhắn. 

Thời gian làm luận văn có liên quan đến việc chạy khảo sát, thống kê, thầy có nói với em là không cần phải lo hay phải làm gì đâu vì thầy có của "Trung tâm nghiên cứu định lượng" ngay gần trường sẽ xử lý giúp em việc này. Em cũng rất ngại nhưng thầy cũng bảo mất chút tiền thôi. Thấy em do dự nên thầy kể tên một số thầy cô ở trong trường và trường khác mà thầy đã giúp "làm luận án" và "viết hộ bài báo" để em yên tâm. Em cũng sợ chuyện lộ ra ngoài thì không hay nhưng thầy bảo việc này yên tâm vì thầy làm việc này nhiều rồi, em không phải lo. Thầy cũng cho em xem một số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế mà thầy đứng tên chung với mọi người..." - Chủ nhân bài viết chia sẻ. 

Toàn văn bài tố cáo của nữ sinh N.H.M (Ảnh chụp màn hình)

Theo như lời kể của bài viết, sau khi giúp nữ sinh này làm luận án bằng dịch vụ "viết hộ" thì giảng viên này tiếp tục gợi ý cho nữ sinh về làm giảng viên Đại học F tại Hà Nội bằng cách bỏ vài trăm triệu ra đi cửa sau nếu chưa đủ trình độ. 

"Thầy có gợi ý xem em có muốn về làm giảng viên ở trường Ngoại thương không? Em nói là rất thích nhưng sợ không được vì trình độ còn yếu và không quen biết ai cả. Thầy bảo: "Chỉ cần em muốn, việc ở trường thì đơn giản do thầy quen hết lãnh đạo nhà trường. Cửa nào thầy cũng lo được. Tuy nhiên phải mất tiền". Em có hỏi mất tầm bao nhiêu thì thầy bảo mất mấy trăm triệu thôi. Em nói là số tiền đó quá lớn vì em mới đi làm, chưa có tích luỹ và gia đình em ở tỉnh cũng không phải quá dư giả nên nếu muốn có số tiền lớn thì phải bán đất trong khi bố mẹ cũng vừa cho em tiền học thạc sỹ rồi.

Thầy cũng nói là việc tuyển dụng vào trường khá tốn kém vì Ngoại thương là trường tốt và lãnh đạo cũng này nọ nhiều. Thầy khoe là có nhiều quan hệ sâu với các lãnh đạo trong trường có thể sắp xếp cho em về trường giảng dạy. Việc này em cũng gặng hỏi mấy lần về kinh phí để gia đình chuẩn bị nhưng thầy bảo chỉ cần đưa trước một số tiền để thầy đặt quan hệ và lo lót trước các cửa còn về sau cụ thể chỗ lãnh đạo cần thêm thế nào thì thầy báo.

Thầy bảo những người khác còn mất nhiều hơn, nhưng do em là học sinh cũ nên thầy giúp. Lúc đó em không có tiền nên hẹn thầy mấy ngày để suy nghĩ và về trao đổi thêm với bố mẹ. Sau khi trao đổi, bố mẹ em rất vui vì nên đã vay tiền của người quen để đưa cho em. Trong mấy hôm đó, thầy liên tục gọi điện và nhắn tin giục giã và bảo nếu không nhanh thì mất thời cơ. Sau 1 tuần thì em đưa đủ số tiền theo lời thầy bảo. Thầy nhận tiền và hứa chắc sẽ xử lý nhanh..." - bài viết chia sẻ. 

giang vien dai hoc f dinh dam ha noi bi to quay roi tinh duc va lua tien sinh vien may tram trieu - anh 0
Sau khi giúp nữ sinh này làm luận án bằng dịch vụ "viết hộ" thì giảng viên này tiếp tục gợi ý cho nữ sinh về làm giảng viên Đại học F

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, nữ sinh này đợi mãi cả mấy tuần mà không thấy thầy liên hệ lại, do suốt ruột nên đã gọi điện để hỏi thì thầy bảo là nhà trường thay đổi chính sách không tuyển thạc sỹ trong nước nữa, chỉ ưu tiên thạc sỹ nước ngoài, tiến sỹ hoặc ít ra là nghiên cứu sinh. 

Giảng viên này sau đó đã hẹn gặp nữ sinh để trực tiếp trao đổi, nhưng đo đang vào dịch nên cả hai đã hẹn ngồi trong xe ô tô của giảng viên N.N.Đ để nói chuyện. 

"Vào xe thầy nói rất nhiều về việc đã hỗ trợ và ưu ái em như thế nào mà em không hiểu. Em cũng thấy ngại nên không nói gì. Thầy bày tỏ tình cảm là yêu quý em, em không phải lo, nếu em đồng ý thì thầy bằng mọi giá sẽ lo cho em. Nhưng em không đồng ý vì em đã có bạn trai rồi và cũng sắp cưới. Qua mấy câu nói của thầy thì em đã hiểu bộ mặt thật của thầy. Hoá ra thầy tiếp cận em chỉ vì "chuyện đó" thôi chứ chả phải vì tình nghĩa thầy trò gì cả. Em cự tuyệt và yêu cầu thầy Đạt đưa em về ngay.

Sau đó thầy nhắn tin và nói là những gì thầy đã nói mà làm em không vui, không thoải mái thì coi như thầy chưa nói gì". 

Nữ sinh này ngay sau đó đã hẹn gặp thầy N.N.Đ để xin lại tiền và chấm dứt mọi việc nhưng sau vài lần hứa hẹn, thầy này đã chặn tin nhắn và điện thoại của nữ sinh. Không những thế, thầy này còn hăm dọa nếu làm lớn chuyện thì người bị ảnh hưởng danh dự là phía nữ sinh chứ không phải mình vì "uy tín của thầy ở trường vững lắm rồi, các lãnh đạo đều là chỗ thân tình". 

Được biết, nữ sinh này đã đưa cho giảng viên N.N.Đ "mấy trăm triệu" bằng tiền mặt nên không có chứng cứ nhận tiền nhưng tin nhắn qua lại giữa hai người về số tiền cần chuẩn bị thì vẫn còn giữ. Nữ sinh này cho biết nếu giảng viên N.N.Đ không trả lại số tiền sẽ tiếp tục post các bài tiếp theo kèm tin nhắn qua lại giữa cả hai để tố cáo.

Hiện tại, sự việc đang được rất nhiều học sinh, sinh viên quan tâm, dù sự thật vẫn chưa được làm rõ nhưng ít nhiều câu chuyện đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Đại học Ngoại Thương Hà Nội vì đây là một trong những ngôi trường danh tiếng và uy tín hàng đầu cả nước. 

đang tiếp tục liên hệ với chủ nhân bài đăng tố cáo và các bạn sinh viên của trường để cập nhật thông tin! 

ĐH Luật TP.HCM lên tiếng về giảng viên livestream "tiếp tay" cùng doanh nhân N.P.H

Nhà trường rà soát tên 17 nữ sinh trong vụ tố giảng viên "gạ tình", tất cả đều phủ nhận

Giảng viên bị tố "gạ" nữ sinh đến khách sạn đã lên tiếng phủ nhận sự việc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ