‘Gia đình mình vui bất thình lình’ – tập 48: Phương đốt giấy khám thai

Bà Cúc (NSND Lan Hương) ra viện về nhà được Hà (Lan Phương) đề nghị nghe theo mọi chế độ nghỉ ngơi, ăn uống mà cô vạch ra.

Thành (Doãn Quốc Đam), Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) cũng nhất trí cao.

Sau đó, Hà lên phòng gặp Công (Quang Sự) xin lỗi vì đã trách nhầm anh. Công không trách cứ gì Hà, nói em dâu không phải lăn tăn chuyện này. Hà thắc mắc phải chăng Công đồng ý ly hôn là vì không muốn để Phương (NSƯT Kiều Anh) biết về bệnh tình của anh. Hà lo nếu sau này Phương biết chuyện sẽ giận các em không nói gì với mình. Công thì nhờ Hà nếu thương Phương thì hãy giữ kín chuyện này.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Hà lên phòng gặp Công xin lỗi vì đã trách nhầm anh.
gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
 Ông Toại tới bệnh viện hỏi bác sĩ phương pháp điều trị ung thư dạ dày.

Trong lúc đó, ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) tới bệnh viện hỏi bác sĩ phương pháp điều trị ung thư dạ dày để cứu con trai cả. Bác sĩ cho rằng phương pháp thì phải phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm để cắt bỏ tế bào ung thư và truyền thêm hoá chất để tăng khả năng sống sau phẫu thuật. Ông Toại thương con trai cả, nhớ lại ngày Công chào đời và tuổi thơ của Công mà trào nước mắt. Hai vợ chồng ông Toại từng mong đứa con đầu lòng của mình sẽ luôn khoẻ mạnh vậy mà giờ đây lại mắc bệnh nan y.

Về phía Phương, cô ở quê sống cùng bố mẹ thấy rất thảnh thơi, không còn phải lo toan chuyện gì. Bố mẹ Phương thì xót con gái đi lấy chồng gần 10 năm mà giờ lại ly hôn. Mẹ Phương thắc mắc có phải cuộc sống không hạnh phúc nên Phương mới ly hôn? Phương khẳng định cô được gia đình chồng đối xử rất tốt, chỉ là mình không có cơ hội được làm mẹ.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Phương tâm sự với mẹ và hứa sẽ sống thật thanh thản.
gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Bố Phương nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng thấy xót xa.

Tâm sự với mẹ, Phương hứa sẽ sống những tháng ngày tiếp theo thật thanh thản. Phương không muốn bố mẹ cứ buồn rầu như vậy, cô sẽ cảm thấy mình bất hiếu. Phương cũng buồn nhiều nhưng cố giấu trong lòng. Bố Phương nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng thấy xót xa.

Phương mang đồ lễ lên chùa, đi qua chợ gặp bà con trong làng lại phải nghe những lời đàm tiếu. Mọi người cho rằng Phương lấy chồng đã lâu mà không có con nên chắc bị chồng bỏ. Phương làm lễ xong cũng đem đốt hết những giấy tờ khám thai của mình. Nhìn bức ảnh siêu âm đứa con chưa kịp chào đời, Phương nói lời tạm biệt con. Trông thấy đám trẻ con mồ côi sống trong chùa, Phương lại càng đau lòng hơn.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Phương bị bà con trong làng đàm tiếu.
gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Phương nhìn ảnh siêu âm con rồi tạm biệt.

Trong phân cảnh khác, Bà Cúc ở nhà ngồi trầm tư ngoài sân, nghĩ thương Công và Phương. Thấy Trâm Anh đã trở về, bà Cúc cũng như được an ủi hơn. Bà Cúc nói với con dâu út rất muốn hỏi thăm tình hình của Phương nhưng lại sợ Phương biết bà không được khoẻ thì lại suy nghĩ. Trâm Anh khuyên mẹ chồng phải giữ gìn sức khoẻ và dỗ mẹ Cúc uống hết cốc nước cam.

Phương dù muốn rũ bỏ hết quá khứ nhưng vẫn không thể quên sự ân cần của người mẹ chồng như bà Cúc. Phương nhớ đến những lúc được mẹ Cúc chăm sóc nên gọi điện hỏi thăm sức khoẻ mẹ. Bà Cúc cố kìm nước mắt để Phương không biết nhà đang có chuyện, dặn Phương giữ gìn sức khoẻ và hãy sống thảnh thơi. Phương cũng nói cuộc sống của cô vẫn ổn, dặn bà Cúc không phải lo nghĩ cho mình.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Phương gọi điện hỏi thăm sức khoẻ mẹ.
gia dinh minh vui bat thinh linh tap 48 phuong dot giay kham thai - anh 0
Bà Cúc bật khóc trong lòng Danh.

Tắt điện thoại, bà Cúc bật khóc. Bà Cúc không thể nói với Phương về bệnh tình của Công và càng thương cho số phận của hai con hơn. Danh đi ngang qua ôm chầm lấy mẹ Cúc để trấn an tinh thần mẹ. Danh nói mẹ hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, cũng như ngày xưa ba anh em hễ gặp chuyện gì lại sà vào lòng mẹ khóc để được mẹ an ủi.

'Gia đình mình vui bất thình lình' - tập cuối: Hé lộ chuyện sinh đôi

‘Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình’ - tập 55: Công mất vì ung thư?

Quang Sự hé lộ kết phim 'Gia đình mình vui bất thình lình'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ