Gen Z ở các tỉnh thành khác nghĩ gì về chuyện trở lại Sài Gòn sau "bình thường mới"?

Sài Gòn đang dần “khỏi bệnh” cũng là lúc nhiều bạn trẻ nôn nao được trở về với nhịp sống hối hả vốn có trước đây tại thành phố.

Có thể nói những ngày như thế này thì Sài Gòn đã thực sự được "thức dậy" sau ngày dài chìm trong im lặng, đây chính là điều mà nhiều người mong đợi trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên với lĩnh vực giáo dục thì có thể vẫn chưa mở cửa để đón sinh viên vì đảm bảo an toàn phòng bệnh, song đó thì tình hình hoạt động lưu thông liên tỉnh vẫn đang còn được quản lý nghiêm ngặt.

Hãy cùng trò chuyện với những gen Z vẫn còn đang duy trì hoạt động sinh hoạt và học tập tại quê nhà trong thời gian mà Sài Gòn dần ổn định.

"Mình đang có chút ghen tị với mấy bạn ở Sài Gòn"

Suốt nhiều tháng về quê để "tránh dịch" thì với Ngọc Giàu (sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM) đó là nỗi nhớ về bạn bè cùng những kỷ niệm, tuy bản thân không sinh ra và lớn lên tại thành phố này nhưng với cô sinh viên năm 2 đó trở thành một phần của tuổi trẻ, là nơi cho bản thân có những trải nghiệm khó quên và nhiều cơ hội để phát triển.

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Sài Gòn là nỗi nhớ những ngày chạy deadline đến tận khuya cùng bạn bè

Khi nhận được thông tin thành phố nới lỏng giãn cách cô bạn không giấu nổi sự háo hức: "Hiện tại mình rất mong được trở lại Sài Gòn sớm nhất có thể. Một phần do mình rất nhớ không khí nhộn nhịp ở đây, phần còn lại là mong chờ được gặp bạn bè và người yêu. Nhớ những hôm đi quay phim đến tối mịt rồi ở quán cafe chạy deadline đến tận khuya, tuy mệt nhưng mọi người làm cùng nhau nên có nhiều động lực hơn ở nhà.

Việc học và làm bài tập online thật sự rất cản trở tụi mình về mặt giao tiếp, mong muốn của mình là được tương tác trực tiếp với mọi người, mang lại cảm giác 'thật'. Nhìn thấy mọi người ở Sài Gòn đang dần ra đường, ăn uống trở lại mình có chút ghen tị, nhưng mình mong mọi người hãy cẩn thận bảo vệ sức khoẻ của bản thân để Sài Gòn sớm nhộn nhịp lại như trước để tụi mình có thể gặp nhau".

"Cảm xúc của mình thất thường không kém thời tiết Sài Gòn"

Mừng rỡ và rồi lo sợ chính là cảm xúc của Vũ Bách (sinh viên trường ĐH KHXH&NV) khi nhận được tin Sài Gòn dừng áp dụng lệnh giãn cách. Trải qua những ngày chỉ làm bạn với việc học online và kết nối qua Internet khiến Bách cảm thấy chán nản và rất mong muốn được quay lại Sài Gòn trong thời gian sắp tới để có thể trở về cuộc sống sinh viên trước đây.

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Mong muốn của nhiều sinh viên ngay thời điểm này là được sớm trở lại giảng đường

"Khi nghe tin Sài Gòn ổn định trở lại cảm xúc của mình thất thường không kém thời tiết Sài Gòn, lúc đầu nghe tin mình kiểu 'Quá đã' vì xa bạn bè, xa giảng đường đã quá lâu và thật sự bị 'bội thực Online' nên rất mong được trở lại học tập cũng như làm việc như trước, được gặp gỡ những gương mặt mà mình đã từng 'ngán ngẩm'.

Sau đó thì mình lại cảm thấy hơi lo, vì ba mẹ mình vẫn còn kẹt lại Sài Gòn suốt 5 tháng nay, tuy Sài Gòn mở cửa trở lại nhưng mình vẫn lo vì quá trình di chuyển sẽ tiếp xúc với nhiều người. Tiếp đến mình lại sợ, mình sợ nếu Sài Gòn đang ổn, các sinh viên từ khắp nơi trở về liệu có khiến Sài Gòn 'ốm' nữa không? Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng: Sài Gòn ơi, bạn đã rất mạnh mẽ nên hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi rồi chúng mình sẽ được gặp nhau", Bách chia sẻ.

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Những hoạt động sôi nỗi tại đại học mà chẳng lo nghĩ gì đến dịch bệnh

"Điều kiện vaccine ở quê còn hạn chế, chỉ mong sao mọi thứ ổn định"

Do tình hình tiêm chủng ở tại An Giang vẫn còn một số hạn chế khiến Thảo Vy (Sinh viên trường ĐH Sài Gòn) không khỏi có những lo lắng. Cô bạn không giấu nổi những cảm xúc của bản thân về nỗi nhớ thành phố cùng những ngày tháng được tự do vui chơi trong sự nhộn nhịp vốn có, bên cạnh đó còn là sự chạnh lòng khi thấy mọi người ra đường trong khi tình hình dịch bệnh tại quê hương vẫn chưa ổn định.

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Giống như nhiều người thì Thảo Vy cũng đang rất háo hức đến ngày trở lại Sài Gòn

Thảo Vy tâm sự: "Mình ở quê cũng rất muốn quay về Sài Gòn, rất háo hức chờ ngày được đi học trở lại, được gặp bạn bè và thầy cô ở giảng đường đại học. Mấy ngày gần đây cứ lướt Tik Tok thấy mọi người đăng tải những video, hình ảnh được đi dạo trong thành phố thì mình cũng có chút buồn vì chưa biết khi nào mình mới được trở lại.

Mình rất nhớ mỗi buổi tối ở Hồ Con Rùa cùng bạn bè tám chuyện đến tận khuya và ăn vặt hay lượn vòng vòng ở chợ Hồ Thị Kỷ. Giờ thì điều kiện vaccine ở quê mình vẫn còn khá hạn chế nên chỉ mong sao mọi thứ được ổn định để mình được quay trở lại Sài Gòn vào ngày sớm nhất có thể".

"Mong đợi về ngày được quay lại Sài Gòn của mình đã không còn xa"

Tuy cuộc sống sinh viên thời gian trước dịch của Thủy Trúc (sinh viên trường ĐH KHXH&NV) có phần bận rộn khi vừa học vừa làm, đôi lúc khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nhưng sau mấy tháng dài chỉ ở nhà học tập khiến Trúc luôn có cảm giác nhớ bạn bè và không khí nhộn nhịp cùng những đồng nghiệp tại quán nước mà cô đang làm việc.

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Với Thủy Trúc đó còn là nỗi nhớ những giờ làm việc cùng các anh chị đồng nghiệp

"Mình đã thật sự rất nhớ giảng đường với đám bạn ồn ào xung quanh, dù có đôi lúc vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng ở nhau. Lúc đầu mình thấy rất sung sướng vì chẳng phải đến chỗ làm khi chúng khiến mình đôi lúc mệt mỏi vô cùng, giờ đây thì chỉ mong muốn gặp lại được những người anh chị đồng nghiệp, cùng nhau làm việc trong không khí nhộn nhịp của quán nước.

Những ngày qua, tin tức về Sài Gòn được nới lỏng và các hoạt động đang dần được mở cửa trở lại khiến cho bản thân mình nôn nao hơn bao giờ hết. Vậy là những mong đợi về ngày được quay lại Sài Gòn, được gặp gỡ bạn bè của mình đã không còn xa. Mình chỉ mong là Sài Gòn cùng những tỉnh thành khác vẫn sẽ tiếp tục tiến triển tốt lên để chúng ta có thể sinh hoạt bình thường trở lại".

gen z o cac tinh thanh khac nghi gi ve chuyen tro lai sai gon sau binh thuong moi - anh 0
Không khí sôi nổi trở lại ở giảng đường là hy vọng hiện tại của nhiều sinh viên

Dù không thể biết trước được tình hình nhưng hãy xem đây là thời điểm tốt nhất để chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc trước khi trở lại "bung xõa" hết mình những nhiệt huyết của bản thân.

Hãy "đón nhận" việc cuộc sống đại học sẽ không "màu hồng" như ta mong đợi

Trường Đại học đầu tiên dự kiến cho sinh viên trở lại đi học sau 4 tháng

Cuối tuần "bình thường mới" đầu tiên của Sài Gòn: Những người "bình thường" trở lại trên mọi nẻo đường

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ