Đức Trí: ‘Tôi chỉ yêu một người, nhưng hết người này đến người khác’

Trong đêm nhạc “Tựa như gió phiêu thu” tối ngày 1/10, nhạc sĩ Đức Trí đã có những chia sẻ về những bóng hồng đằng sau các ca khúc nổi tiếng trước sự chứng kiến của bà xã.

Đức Trí nói: "Tôi chỉ yêu một người, nhưng hết người này đến người khác, không có chuyện cùng lúc có tình cảm với hai người, chỉ hay tưởng tượng như thế thôi". Anh cho biết ngoài bà xã đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, vài "bóng hồng" của anh cũng đến tham dự đêm nhạc.

Nhạc sĩ Đức Trí tự nhận mình là người lãng mạn, mơ mộng. Anh chọn Hà Nội là nơi tổ chức liveshow cũng vì mảnh đất này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.

duc tri toi chi yeu mot nguoi nhung het nguoi nay den nguoi khac - anh 0
Nhạc sĩ Đức Trí chọn Hà Nội là nơi tổ chức liveshow cũng vì mảnh đất này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.

Hơn 20 năm trước, anh phải lòng một cô gái ở Hà Nội nhưng cả hai người chưa bao giờ thực sự tiến tới tình yêu. Đó là cảm hứng để anh viết nên những lời ca trong bài Như chưa bắt đầu: "Và em đã yêu, và em đã mơ. Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này. Sẽ chỉ còn hai chúng ta, dù anh rất xa... dù anh thoáng qua. Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về".

Khi Đức Trí sang Mỹ du học, một ngày, cô gái đó gửi email và hỏi nhạc sĩ rằng "Liệu chúng ta có đến được đâu hay không?". Câu hỏi ấy khiến anh định bỏ học, mua vé về Việt Nam nhưng cuối cùng lại thôi. Anh coi đó là một cơn mộng đẹp và viết ca khúc Khi giấc mơ về. Giấc mơ ấy còn trở đi trở lại trong nhiều ca khúc khác trải dài suốt sự nghiệp của anh.

Một bóng hồng khác được anh nhắc nhiều lần trong liveshow là cô gái anh gặp ở Boston (Mỹ). "Cô ấy xinh lắm. Tôi thích cô ấy và chúng tôi yêu nhau. Thế nhưng, cô ấy bỗng xuất hiện như ánh sao rồi biến mất. Đến 20 năm sau, cô ấy cũng không nói sao ngày đó lại biến mất", Đức Trí kể. Mối tình ấy trở thành nguồn cảm hứng cho anh viết nên ca khúc Tựa như ánh sao.

Trong đêm nhạc, Đức Trí khiến khán giả nhiều lần cười khúc khích vì tài ăn nói hóm hỉnh. Ngoài những bài hát viết về bóng hồng, chuyện tình có thật, anh còn kể về những con người, câu chuyện bình dị trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của mình. Đó là bác bán báo mỗi ngày giao đến nhà anh trong Xin chào, là lời kể về bạn gái của một người bạn trong Kathy Kathy.

duc tri toi chi yeu mot nguoi nhung het nguoi nay den nguoi khac - anh 0
Ngoài những bài hát viết về bóng hồng, chuyện tình có thật, anh còn kể về những con người, câu chuyện bình dị trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của mình. 

Gom hết hơn 30 năm sáng tác vào một đêm nhạc, Đức Trí nói anh đã chọn những bài vui nhất của mình để mọi người đừng nghĩ nhạc Đức Trí toàn bài buồn. Những bản nhạc buồn của anh cũng "không hẳn buồn" "nếu có buồn thì cũng đã vượt qua rồi mới viết được thành nhạc".

Nhạc sĩ khéo léo giới thiệu từng giai đoạn của bản thân qua từng sáng tác. Tựa như gió phiêu du là bài hát đầu tiên do anh viết, khi còn chịu ảnh hưởng nhiều từ các thần tượng ở thời kỳ nhạc tiền chiến.

Với anh, đó là ca khúc trúc trắc, phức tạp nhất của mình vì suy nghĩ trẻ con, phải cố gắng phức tạp cho người ta sợ mình. Ca khúc phảng phất chất nhạc xưa, không giống phần lớn các sáng tác của anh, nhưng là gạch nối của hai giai đoạn trong sự nghiệp. Anh gọi đó là khởi đầu phức tạp cho những thứ giản đơn sau này.

Đức Trí: ‘Bài Ta Chẳng Còn Ai của Phương Thanh không xứng đáng là hit’

Nhạc sĩ Đức Trí: "Thời nào cũng có một người tên Hà hát hay nhạc tôi"

Đức Trí nói về chuyện tách nhạc khỏi phim, ekip ra hẳn album liệu có xuôi?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ