Đồng đội đã nói gì với Minh Tú mà khán giả xúc động đến rơi nước mắt?

Nhiều người đã nghẹn ngào khi nghe đồng chí Thắng nói một câu với Minh Tú trong hội thao.

tập 6 Sao Nhập Ngũ, các chiến sĩ được tham gia hội thao với nội dung tiếp cận và tiêu diệt lô cốt địch.

4 tổ 3 người, trong đó có 8 chiến sĩ mới sẽ vận động trên 8 tuyến được bố trí sẵn. Họ phải vận dụng tất cả những kỹ năng đã được huấn luyện để vượt qua các hàng rào thép gai, những bãi mìn được nguỵ trang kỹ càng, đến điểm tập kết nhận bộc phá và tấn công lô cốt địch.

Sau khi Puka "bay màu" vì không thấy dây mìn nên đã đặt súng lên đó, đến lượt Minh Tú cũng "đăng xuất" bởi lý do tương tự.

dong doi da noi gi voi minh tu ma khan gia xuc dong den roi nuoc mat - anh 0

Giữa những tiếng nổ vang trời, tổ trưởng của cô là đồng chí Văn Thắng chạy lên thông báo: "Đồng chí Minh Tú chú ý, đồng chí đã hy sinh. Tí nữa đánh xong trận và chiến thắng, tôi sẽ về đón"

dong doi da noi gi voi minh tu ma khan gia xuc dong den roi nuoc mat - anh 0

Nghe đến câu "Tí nữa đánh xong trận và thắng, tôi sẽ về đón" của đồng chí Thắng, nhiều người đã không kiềm được xúc động xen lẫn tự hào khi nghĩ đến thế hệ đi trước. Có thể đây chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường đối với những người lính, nhưng đã thật sự chạm đến trái tim của khán giả. 

dong doi da noi gi voi minh tu ma khan gia xuc dong den roi nuoc mat - anh 0

- Xúc động và quá tự hào về các chiến sĩ. Nhất là đoạn "Đồng chí đã hy sinh, khi chiến thắng tôi sẽ quay trở lại đón đồng chí", nghe mà thương xót thực sự. Thế mới biết cha ông ta ngày xưa đã hi sinh anh dũng như thế nào, nhiều người còn sống nhưng vẫn luôn nhớ về đồng động đồng chí đã bỏ mạng nơi chiến trường.

- Nghe câu "Lát nữa tôi chiến thắng tôi sẽ về đón" tự nhiên nước mắt trào ra...

- Câu nói xúc động nhất, spotlight của tập này là "Đồng chí Minh Tú đã hi sinh, chúng tôi đánh trận xong sẽ quay lại đón". Cảm thấy rất xúc động, dù câu nói không biết có trong kịch bản hay bộc phát, nhưng trong hoàn cảnh đó làm mình tự suy diễn ra 1 viễn cảnh chân thật. 

- "Đồng chí đã hy sinh, chút nữa dành chiến thắng tôi sẽ về đón đồng chí". Thời chiến chắc chắn cũng rất nhiều anh hùng nói câu này với đồng đội mình. Rồi chính họ cũng chẳng thể quay về để đón những người đồng đội đã nằm xuống trước.

dong doi da noi gi voi minh tu ma khan gia xuc dong den roi nuoc mat - anh 0
dong doi da noi gi voi minh tu ma khan gia xuc dong den roi nuoc mat - anh 0

- Chẳng hiểu sao nghe những câu nói dung dị bình thường lại khiến tôi cảm động quá. Biết ơn lắm thế hệ cha ông đã lấy máu xương chính mình đổi lấy hòa bình cho con cháu đời sau. Các đồng chí cố lên!

- Thật ra nghe xong câu đồng đội dặn dò và hứa đón như vậy, tôi bị lặng người tí... Tôi mà hy sinh nghe vậy chắc khóc luôn. Thật sự xúc động quá.

Jun Phạm: 'Sơn Thạch là ai?'

Minh Tú: 'Đi nhập ngũ, tôi được 2 điều nhưng cũng mất...'

Lucky Couple của quân ngũ gọi tên S.T Sơn Thạch - Cara

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ