Đón Tết “bất ổn” với những set quà tặng theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”

Đến hẹn lại lên, những câu chuyện đặt mua giỏ quà để đi tặng ngày Tết với cái giá “trên trời” nhưng chất lượng “dưới lòng đất” lại gây xôn xao cộng đồng mạng.

Đón Tết “bất ổn” với những set quà tặng theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”

Những phần quà Tết là thứ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Mọi người tặng những set quà gồm bánh kẹo, rượu,...cho nhau như để bày tỏ lòng chân thành và tình cảm thắm thiết. Nhiều người không ngại chi số tiền lớn để có được những giỏ quà Tết xịn xò và có đầu tư.

Tuy nhiên, giá tiền không phải lúc nào cũng đi kèm với chất lượng. Điển hình là những trường hợp mua set quà Tết "xu cà na" dưới đây.

Trường hợp 1

Theo chủ tài khoản L.N chia sẻ, cô tốn hơn 10 triệu để mua 20 set quà Tết tặng sếp và đồng nghiệp. Vốn tưởng sẽ mua được những giỏ quà chất lượng và đều là hàng chính hãng, thế nhưng "đời không như là mơ". Sau khi mở ra kiểm tra thử, L.N đã vô cùng bức xúc với những sản phẩm hàng nhái có trong set quà.

don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
Bao bì một đằng, còn bánh kẹo bên trong lại một nẻo. Không những vậy, mỗi món lại còn có số lượng rất ít. L.N đã phải tốn hơn 500.000 nghìn đồng cho 1 set quà như vậy. Nguồn: Hội Review đồ ăn có tâm.
don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
L.N cho biết khi cô liên hệ với người bán thì lại nhận được phản hồi nghe xong chỉ thấy "nóng máu" hơn. Trước khi mua, người bán khẳng định tất cả đều là hàng chính hãng. 

Nhưng khi L.N chất vấn lại thì người bán lại nói rằng cô chỉ là người nhập hàng chứ không biết bên trong có gì. Vậy nên L.N muốn trả lại toàn bộ 20 set quà này.

don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
Lừa khách là bán hàng chính hãng nhưng đến khi khách phàn nàn vì bán hàng nhái, người bán lại chốt câu "xanh rờn": "Tiền ít còn đòi hỏi". 

Sau một hồi đôi co, người bán chỉ đồng ý trả lại 50% số tiền hàng trong khi đòi L.N phải trả đủ 100% số set quà. Với sự vô lý này, L.N đương nhiên không đồng ý. Thế nhưng người bán vẫn cãi tới cùng và quyết không nhận lỗi sai. Kết quả là hai bên chẳng ai hài lòng với cách giải quyết của nhau. Còn người bán thì bật luôn chế độ "tàng hình".

Trường hợp 2

Nối tiếp series phốt set quà Tết, chủ tài khoản T.P.B cũng phải "khui" luôn giỏ quà mới mua để xem. Xui xẻo thay, cô lại trở thành chủ nhân tiếp theo của những set quà Tết "rởm". Cô cho biết dù không kỳ vọng nhiều vào set quà giá 300.000 nghìn đồng, nhưng nó cũng không nên kém chất lượng đến vậy.

don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
Bao bì không có nhãn, sử dụng tem giả, số lượng bánh không đồng đều,...Gần như tất cả sản phẩm đều có vấn đề. T.P.B còn phát hiện chai rượu có xuất xứ từ nơi từng bị dính phốt. Nguồn: Hội Review đồ ăn có tâm!!!.

Cô cho biết trước đó người bán đã cam kết tất cả đều là hàng chất lượng với cô. Hơn nữa, lại còn là người cùng ở trong làng nên cô mới tin tưởng. Tuy nhiên, cô không ngờ lại bị lừa "một vố đau" như vậy. T.P.B chia sẻ cô sẽ coi như đây là một bài học nhớ đời để rút kinh nghiệm cho sau này.

Trường hợp 3

Tài khoản D.A.D.T đã đăng tải bài bóc phốt về những trái cherry mà hai vợ chồng cô mua để đem tặng. Loại quả này không hề rẻ và cả hai cũng phải tốn tiền triệu cho 4kg cherry. Thế nhưng khi kiểm tra lại, cô phát hiện có nhiều quả bị mốc, xanh hoặc bị dập. 

don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
Khi yêu cầu nơi bán giải thích thì cô chỉ nhận lại câu trả lời đổ lỗi cho thời tiết của cửa hàng. Thậm chí còn không nhận đó là hàng do cửa hàng bán. Nguồn: Hội Review đồ ăn có tâm!!!.

Không chỉ vậy, người bán còn có thái độ né tránh giải quyết vấn đề. Khi D.A.D.T đọc số điện thoại để chứng thực địa chỉ chồng cô mua, bên cửa hàng đã tắt ngang cuộc trò chuyện. Thái độ "lồi lõm" này khiến D.A.D.T cùng chồng vô cùng bức xúc.

Trường hợp 4

Tiếp tục với những trường hợp oái ăm khi mua set quà Tết, tài khoản N.T.H cũng chia sẻ câu chuyện sắm giỏ quà Tết "xu cà na" của nhà cô. Gia đình cô đã phải chi khoảng 500.000 nghìn đồng cho mỗi giỏ quà. Nhưng lúc mở ra xem thì chỉ biết "cạn lời" vì trông chẳng khác gì đem tiền đi mua mỗi cái bao bì.

don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
 Nguyên một hộp lớn chỉ có đúng một gói. Còn nho khô thì trông chẳng khác gì hàng ngoài chợ. Nguồn: Hội Review đồ ăn có tâm!!!.
don tet bat on voi nhung set qua tang theo kieu treo dau de ban thit cho - anh 0
Đến cả cách gói cũng không chỉnh tề như ảnh đăng. N.T.H than rằng đem tặng những giỏ quà như vậy chẳng khác nào tự làm bẽ mặt gia đình cô. Nguồn: Hội Review đồ ăn có tâm!!!.

Câu chuyện mua phải những set quà tặng ngày Tết theo kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó" vẫn xuất hiện hằng năm. Nhất là với những ai lựa chọn đặt hàng trên mạng mà không kiểm chứng thông tin sản phẩm hay độ tin cậy của nơi bán.

Vậy nên, người tiêu dùng cần có sự tỉnh táo và biết chi tiêu hợp lý với số tiền bản thân bỏ ra. Quan trọng là phải mua đồ ở những nơi có uy tín. Bên cạnh đó, cần hiểu mức giá nào sẽ tương xứng với những sản phẩm nào để có thể lựa chọn những set quà Tết phù hợp với túi tiền.

Châu Bùi phân vân chuyện yêu công khai, muốn "anh yêu"... nói nhanh hơn: Fan hỏi "ai đó" ghi chú lại chưa?

Sám hối “thật lòng” như Trang Nemo: Đam mê “dũa lại nết” đến tận ba lần

Từng bị V (BTS) dọa khởi kiện, kênh YouTube nào đang gây náo loạn giới idol Kpop?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ