Netizen Trung vẫn choáng trước văn hoá "đi bão" của người Việt

Sau chiến thắng trên sân Mỹ Đình, hội yêu bóng đá Việt Nam đổ ra đường "đi bão" ăn mừng, để lại một cảnh tượng khiến người ngoại quốc, đặc biệt là Trung Quốc... "sốc" nặng.

Netizen Trung vẫn choáng trước văn hoá "đi bão" của người Việt

Tối chủ nhật vừa qua, sau 90 phút hồi hộp với những đường bóng "nghẹt thở" trong trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, cả nước như vỡ oà trước chiến thắng của đội nhà.

Để ăn mừng cho sự kiện "lịch sử" của kỳ đại hội SEA Games, người hâm mộ hào hứng "đi bão" xuyên đêm trên khắp những thành phố lớn.

Có thể nói, cảnh tượng người người nhà nhà đổ ra đường "đi bão" ăn mừng đã trở thành truyền thống của mỗi người Việt Nam khi bóng đá nước nhà đạt thành tích mới. Thế nhưng trong mắt người nước ngoài, đây là cảnh tượng vô cùng đặc sắc, "ngàn năm có một".

netizen trung van choang truoc van hoa di bao cua nguoi viet - anh 0
Hình ảnh "đi bão" quen thuộc của người Việt sau mỗi kỳ bóng đá.
netizen trung van choang truoc van hoa di bao cua nguoi viet - anh 0
"Việt Nam vô địch" - câu nói khiến cả nước đều hô to một cách hãnh diện.
netizen trung van choang truoc van hoa di bao cua nguoi viet - anh 0
Nơi sản sinh ra những meme để đời.
netizen trung van choang truoc van hoa di bao cua nguoi viet - anh 0
Khoảnh khắc hàng chục triệu người dân Việt Nam như hoà chung một nhịp đập.

Trước cảnh thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Việt Nam, netizen Trung đã hài hước bình luận như sau, tiện thể "cà khịa" luôn trình độ yếu ớt của đội bóng nước nhà.

- Việt Nam thường có kiểu đi bão ăn mừng như này nhỉ? Nhớ trận nào họ đá thắng cũng thấy người dân đổ xô ra đường ăn mừng hết. Haiz mà thôi, dù sao thì nước mình cũng không đá lại họ.

- Tự hỏi đến khi nào bóng đá nước ta có thể khiến người hâm mộ phát cuồng đến vậy? Tôi cũng muốn được một lần hòa mình vào không khí ăn mừng náo nhiệt này, nhưng xem ra chắc đến lúc "chui xuống lỗ" cũng không có cơ hội mất.

- Ủa? Việt Nam hết dịch rồi à anh em? Hình như không thấy ai đeo khẩu trang cả.

- Nước ngoài bây giờ sống chung với dịch rồi, không riêng gì Việt Nam cả. Mà bên đó hình như thích bóng đá lắm, tôi nghĩ nếu vô địch SEA Games thế này thì cho dù còn dịch họ cũng vẫn lao ra đường mất.

- Hôm qua xem được clip đi bão bên Việt, ô mài gót nói thật là điên rồ thực sự! Người dân họ vác theo quốc kỳ khắp mọi nẻo đường, hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn có chị gái cầm cả poster Rosé nữa. 

- Nghe nói năm nay họ vô địch cả bóng đá nam và nữ. Những năm gần đây, bóng đá bên đó phát triển cực kỳ, mà đúng hơn phải nói là bóng đá nước nào cũng đều đang đi lên, trừ Trung Quốc...

- Xem bọn họ náo nhiệt vui mừng chưa kìa, còn chúng ta cái gì cũng không có huhu.

mới nghe nói: Bạn gái Phan Tuấn Tài U23 bị tố “sống lỗi”, xem thường người khác?

Bình Dương: Truy tìm tổng giám đốc công ty bất động sản bị tố chiếm đoạt tài sản

HLV Thái Lan Mano Polking thừa nhận Việt Nam xứng đáng vô địch

Khoan! CĐV "cướp cờ" đi bão mừng U23 Việt Nam?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ