Đang hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu nhưng Lệ Quyên lại hát 'vì đã muốn một mình chẳng sợ cô đơn', nghĩa gì đây?

Một phiên bản thậm chí còn được Lệ Quyên sửa lời cho dễ hiểu hơn với khán giả.

Danh sách những ca sĩ cover ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi vừa thêm một cái tên đầy sức nặng: Lệ Quyên. Trước đó, Trung Quân, danh ca Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi, Hoài Lâm, Nam Em,... là những cái tên từng cover sáng tác của Đinh Tùng Huy.

Cách hát của Lệ Quyên cũng có phần khác biệt rất nhiều so với những phiên bản trước. Khi nghe "nữ hoàng phòng trà" thể hiện, bài hát dường như "gập ghềnh" hơn. Cách nhả chữ của Lệ Quyên cũng khác hơn rất nhiều so với những phiên bản trước đó.

Thậm chí, cô còn thay đổi lời bài hát trong phần trình diễn của mình: "Vì đã muốn một mình, chẳng sợ cô đơn" thay vì câu hát quen thuộc và đang là chủ đề tranh cãi rất nhiều vì sự khó hiểu: "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn". 

Có thể thấy, sự đặc trưng trong giọng hát của Lệ Quyên tiếp tục được duy trì ở sân khấu này, nhờ đó tiếp tục chứng minh sức hút của cô.

dang hanh phuc ben lam bao chau nhung le quyen lai hat vi da muon mot minh chang so co don nghia gi day - anh 0
Lệ Quyên trong đêm diễn tại Úc.

Không sở hữu kỹ thuật hoa mỹ hay cao siêu, nữ ca sĩ khẳng định bản thân mình ở lối hát đầy tình cảm cách xử lý bài hát tinh tế phù hợp với giọng hát. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng đã dành lời khen cho phiên bản này của Lệ Quyên:

- Hát như này bài hát sang lên 3 bậc.

- Tưởng tượng Lệ Quyên mà song ca với Trung Quân thì sao nhỉ?

- Hát như này mà vẫn có người nói show vắng khán giả được, đỉnh của chóp đó mọi người!

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà" đã đem lại cho người hâm mộ những ca khúc nhẹ nhàng với chất giọng trầm và khỏe, dễ đi vào lòng người. Cô đã có cho mình một danh sách dài các bản hit từ lúc chập chững vào nghề cho tới nay.

Show Lệ Quyên tại Đà Lạt gây tranh cãi vì thưa thớt nhưng sự thật là gì?

'Lệ Quyên đã kiếm được chục tỷ nhờ hát bài này chưa?'

Khi Đông Hùng 'một mình': một chữ 'gió' muốn thổi bay nóc, hát thế này mới 'đã cái nư' chứ!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ