Cười Thái Công, nhưng bạn có chắc mình hiểu đúng câu "Cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết"?

Câu nói "cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết" được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và trở nên viral, vậy phát ngôn của nhà thiết kế Thái Công có hàm ý gì?

Trong bài đăng tìm quản gia cho ngôi nhà của mình, Thái Công, nhà thiết kế nổi tiếng đã có những yêu cầu đặc biệt để chọn ứng viên. Ở phần yêu cầu tính cách của quản gia tương lai, Thái Công cần một người trung thành tỉ mỉ, tinh tế, vui vẻ và luôn thấy "cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết".

Tuy chỉ là một bài đăng tuyển quản gia nhưng status của Thái Công đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu nhà thiết kế Quách Thái Công lấy hình ảnh một ly nước để ẩn dụ trong các bài đăng của mình, nhưng câu nói văn vẻ "cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết" lần này lại có phần khó hiểu. 

cuoi thai cong nhung ban co chac minh hieu dung cau cai ly nua day chu khong nua het - anh 0
Châm ngôn "cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết" đang viral trên mạng xã hội xuất phát từ bài đăng gần đây nhà thiết kế Thái Công.

Vậy "cái ly nửa đầy, chứ không nửa hết" có hàm ý gì?

Thật ra, đây không chỉ là một câu châm ngôn, mà còn là một thái độ sống.

Cùng một chiếc ly, chứa đựng 1/2 lượng nước nhưng ở hai góc nhìn khác nhau lại cho ra kết quả khác biệt. Có người cho rằng đấy là cái ly đã đầy được một nửa, còn người khác lại phán xét chiếc ly ấy đã mất một nửa lượng nước.

Nếu nhìn vào chiếc ly và cho rằng chỉ còn một nửa nước, đó là người có suy nghĩ tiêu cực, luôn nhìn về những thứ đã mất đi và tiếc nuối vì điều đó.

Còn người có suy nghĩ tích cực sẽ luôn nhìn thấy phần nước còn lại trong ly, cho nó là chiếc ly "gần đầy nước", họ trân trọng những gì còn sót lại và sẽ giữ gìn, trân trọng nó. 

Câu châm ngôn này đã được phổ biến từ lâu, nó thể hiện cho một tư duy tích cực và chứng minh được dưới góc nhìn của mỗi con người, sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau về một vấn đề, sự việc. Và ở sự nhìn nhận ấy còn phụ thuộc vào tính cách, tư duy và cảm xúc của con người. 

cuoi thai cong nhung ban co chac minh hieu dung cau cai ly nua day chu khong nua het - anh 0
Cùng một ly nước nhưng phụ thuộc vào cảm xúc, lý trí của con người sẽ có những đánh giá khác nhau.

Trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2005, hoa hậu Canada Natalie cũng từng nhắc câu chuyện của một ly nước: "Cuộc sống như một chiếc ly có nửa phần nước là hạnh phúc, nửa còn lại là khó khăn. Thử thách nhất trong cuộc sống đối với tôi là phải sống thế nào để thật sự lạc quan. Tức luôn nghĩ cuộc sống là chiếc ly đầy nước, đầy lạc quan"

Chung quy, câu nói này mang một ý nghĩa là nhắc nhở con người phải giữ một tinh thần lạc quan, sống tích cực. Chính suy nghĩ của con người sẽ quy định được cuộc sống, mọi chuyện sẽ tích cực khi chúng ta biết cách suy nghĩ thấu đáo và tư duy theo hướng lạc quan, luôn cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề thay vì bỏ cuộc.

Vậy nên, thôi thì cũng cảm ơn Thái Công, tuy bài đăng tuyển quản gia "đẹp trai, lịch sự, tử tế" của NTK này khiến netizen phải phì cười vì nhiều chỗ, nhưng sau cùng, chúng ta vẫn học được một câu châm ngôn tưởng mới nhưng thật ra đã cũ!

Kỷ Mão HIEUTHUHAI: Bước ra từ “rừng” chẳng sợ một ai, giật “nhẹ” spotlight trong 2 Ngày 1 Đêm

Điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM: Ngành Luật ít biến động, Ngôn Ngữ Anh "hạ nhiệt"

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn 2022

Chia sẻ