Những đoạn trích trong phim Chuyện Nhà Mộc dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh hiện nay có cái nhìn rõ nét về kỳ thi Đại học năm xưa của thế hệ 8x và 9x đầu đời.
Sáng nay kỳ thi tốt nghiệp THPTQG 2021 đã chính thức được diễn ra trong hai ngày 7 – 8/7 với thứ tự các môn thi tương tự mọi năm. Trong không khí hân hoan của các sĩ tử 2k3, những 8x và 9x đầu đời bỗng nhớ lại ký ức về hai kỳ thi quan trọng của mình khi vừa học hết lớp 12 đó là thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học (từ 2015 cả hai kỳ thi đã được gộp thành một).
Tác phẩm Chuyện Nhà Mộc với nhiều đoạn phim miêu tả chân thực và rõ nét khoảng thời gian sôi sục chiến đấu của thế hệ 8x và 9x sau 12 năm học hành, rất đáng để xem và hoài niệm.
Mùa hè của các sĩ tử và gia đình trước kỳ thi quan trọng nhất đời
Ngày nay kỳ thi THPTQG và Đại học được gộp thành một khiến áp lực của các bậc phụ huynh và các em học sinh được giảm đi rất nhiều. Địa điểm tổ chức cũng được chủ động tại nơi theo học khiến cảnh chen chút, thuê trọ gần điểm thi của các học sinh và phụ huynh chỉ còn là hoài niệm. Bộ phim Chuyện Nhà Mộc với những đoạn trích kinh điển đã tái hiện lại ký ức về kỳ thi đại học vào mùa hè những năm trước đó.

Bộ phim lấy bối cảnh vào những ngày hè cuối tháng 6, đầu tháng 7, khi đó tiết trời vô cùng nắng nóng, cả gia đình ông Mộc (NSƯT Hải Điệp) đang sốt sắng chuẩn bị đưa cô con gái tên Mai (Như Trang) lên đường ôn thi Đại học. Gia đình ông nhanh chóng bán lợn, bán thóc để gom góp đưa con lên thành phố ôn thi, với đoạn tâm sự gây xúc động: ''…họ nhà ta chưa ai học hết phổ thông, con phải đỗ để thoát cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau".
Tâm sự của nhân vật ông Mộc đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ từ xưa đến nay, chỉ mong con cái họ có tương lai, trở thành người trí thức của xã hội.

Kỳ thi không chỉ quan trọng đối với các cô cậu học trò mà còn là nỗi niềm của những bậc phụ huynh. Với nhiều trích đoạn hội thoại rất đơn giản giữa các ông bố, bà mẹ với nhau nhưng thể hiện được sự lo lắng của họ vào tương lai con cái.
Một trong những lời thoại kinh điển giữa ông Mộc và những người mẹ cũng có con gái đi thi, khi một bà mẹ bảo: "Tôi lo lắm!", thì người khác hỏi lại: "Bà lo cái gì!", người phụ nữ đáp:"Tôi mà biết lo cái gì thì đã đỡ lo", thế là tất cả được trận cười sảng khoái giữa mùa hè oi bức.

Hay những tình huống phim về chuyện cho con gái mình ăn nhiều tỏi để có sức khỏe tốt của một bà mẹ, dù bị vài người bảo ăn tỏi thì hôi lắm thì bà vẫn cố bảo: "…có mùi thật, nhưng tỏi là vị thuốc tốt đấy". Đến khi ông Mộc khẳng định con gái ông dù không ăn tỏi vẫn khỏe mạnh, thì nhận ngay câu trả lời chân chất: "Nhưng không thể khỏe bằng con tôi vì con tôi ăn tỏi".

Có thể thấy ở các phân đoạn trên, đạo diễn đã đưa những câu chuyện, lời thoại đời thường nhất nhằm mang đến cảm giác vừa gần gũi lại vừa chân thật, gợi cho khán giả những ký ức khó quên về mùa thi năm ấy.
Khát vọng đổi đời từ những "lò" luyện thi
Khác với cuộc sống hiện đại ngày nay khi các bạn 10x của chúng ta có thể ngồi tại nhà mà vẫn ôn thi, luyện thi được. Cô cậu học trò 8x và 9x ngày xưa đã phải trải qua những ngày đạp xe rong ruổi khắp nơi hay lân la dò hỏi để tìm được lò luyện thi tốt nhất.
Chuyện Nhà Mộc đã tái hiện lại qua đoạn ông Mộc cùng cô con gái Mai đến trường ở thành phố đăng ký dự thi và đi tìm chỗ luyện thi. Lúc này, có một người đàn ông làm "cò" đến và dẫn đến một "lò" luyện thi, dẫu học phí cao nhưng ông Mộc vẫn quyết tâm, dứt ví lo cho con gái mình đến nơi đến chốn.

Cảnh các anh con trai đạp xe rong ruổi khắp con phố, ngõ hẻm tìm đến những lớp luyện thi uy tín, dù cô quản lý bảo hết chỗ nhưng các anh đều năn nỉ cho được vào học dù mỗi buổi phải đóng tận 15.000 đồng. Thời điểm đó một cân thịt là 20.000 đồng, như vậy chỉ riêng một buổi học đã có thể mua hơn nửa cân thịt.

Thời ấy kỳ thi Đại học rất khó, phạm vi kiến thức rộng đến nỗi cô bạn chung bàn của Mai học đến kiệt sức và ngất ngay trong lớp học môn Lịch Sử. Cảnh tượng này tuy chúng ta vẫn còn nghe ở hiện nay nhưng dường như trở nên hiếm hoi so với trước nhiều.

Ký ức mùa thi Đại học năm xưa còn là những tình huống trớ trêu khi vào nhầm lớp học của một anh chàng, vừa mất tiền lại vừa phải chen chúc trong một lớp học "nóng chảy mỡ" mà chẳng được gì. Thầy giáo ở trên chỉ ghi đề, học sinh làm trong 10 phút sau đó thầy sẽ đọc lời giải. Đây ắt hẳn là phương pháp dạy truyền thống mà ghi nhắc lại các 8x, 9x chỉ biết cười lắc đầu và ngao ngán.

Mỗi người mỗi cảnh, nhưng qua các đoạn trích của Chuyện Nhà Mộc, đạo diễn đã cho khán giả thấy rằng bất dẫu là ai cũng đều có khát khao đổi đời và vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ dù khó khăn đến cỡ nào vẫn không tiếc đầu tư cho con cái để mong sau này thành tài.

Kết lại, bộ phim Chuyện Nhà Mộc tuy có kịch bản đơn giản, nhưng chính nhờ yếu tố ấy kết hợp lối diễn hồn nhiên, trong sáng của dàn diễn viên, đã tạo nên sức hút cho tác phẩm đến tận ngày nay. Tác phẩm cho thấy dù xã hội hay cách thi có đổi thay nhưng ký ức về những mùa thi Đại học năm ấy vẫn sống mãi trong lòng các cô cậu học trò đi trước. Và rằng dù thời nào thì cha mẹ cũng yêu thương và vì con cái đến hết lòng.
Hiện đã là ngày thi THPTQG 2021 đầu tiên, các sĩ tử đừng quá lo lắng vì bản thân đã nỗ lực suốt 12 năm ròng rã. Dù thế nào cũng phải luôn tự tin vào năng lực bản thân mình, luôn tự tin để có kỳ thi thật trọn vẹn.
Nguồn: TH&PL