Chị Tây bán bánh dạo ở Sài Gòn: "Tôi đã yêu Việt Nam từ..."

"Chị Tây bán bánh dạo ở Sài Gòn", một hình ảnh vừa thân quen, vừa lạ khiến ai cũng muốn đến gặp gỡ một lần!

Không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Việt, chị Tây người Belarus đã bán bánh dạo tại trung tâm Sài Gòn những mấy tháng qua. Điều gì đã khiến một người phụ nữ có cuộc sống ấm êm tại trời Âu lại chuyển sang "mưu sinh" ở Việt Nam bằng một tình yêu lớn như vậy? 

Tìm gặp Irina Khmylnikova theo chỉ dẫn của cộng đồng mạng ở khu chợ Tân Định, Sài Gòn. Đó là một người phụ nữ có dáng người cao lớn, chị đi bộ, đội nón bo, mặc quần áo lịch sự và mang một "gánh hàng rong" phía trước với nhiều loại bánh ngọt. 

Hầu hết, những người ở đây đều biết đến người phụ nữ đặc biệt này. Chị là Irina, người ta thường gọi chị là một "cô gái xinh đẹp" với đôi mắt sắc sảo và nụ cười tươi luôn niềm nở chào hàng. Nhưng ít ai biết, chị đã 47 tuổi và có hai người con trai và một người cháu ở quê nhà Belarus. 

Chưa gặp những người hay cười và cởi mở như vậy ở bất cứ đâu

Nhìn thấy chúng tôi từ xa, "chị Tây bán bánh dạo" đã nở một nụ cười thân thiện với hai tiếng "xin chào". Cụm từ tiếng Việt đơn giản nhất mà chị "bập bẹ" nói được trong thời gian sinh sống tại đây từ đầu năm 2020. Thật khó tin khi nói chị bán bánh dạo ở Sài Gòn bằng tiếng Belarus vì không thể nói tiếng Việt và cũng không rành tiếng Anh. Chuyện giao tiếp hàng ngày của chị phụ thuộc rất lớn vào google dịch. Và dĩ nhiên, chị nói chuyện với chúng tôi cũng bằng phương thức đó, nhưng vui vẻ và nồng nhiệt. 

Chị Irina cho biết, đã từng đến nhiều quốc gia khác nhau như Ai Cập, Thái Lan, Israel, Ukraine, Nga, Chile... nhưng "đã yêu Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tôi chưa gặp những người hay cười, cởi mở như vậy ở bất cứ đâu". 

chi tay ban banh dao o sai gon toi da yeu viet nam tu - anh 0
chi tay ban banh dao o sai gon toi da yeu viet nam tu - anh 0
Đôi mắt biết cười - một thương hiệu đặc trưng của "cô Tây bán bánh dạo ở Sài Gòn" 

Nói về cuộc sống trước đây ở Belarus, chị Irina cho biết mình từng là giáo viên của một cơ sở giáo dục mầm non nhưng sau đó chị đã chuyển sang công việc kinh doanh được 20 năm và có một cửa hàng nhỏ tại quê nhà. Chị tự hào nói rằng mình là một nhân viên bán hàng tốt và "siêu đẳng". 

Cuối năm 2019, chị đã qua Việt Nam du lịch và đến tháng 2/2020, chị trở lại và muốn có một công việc ở đây. Chị "tạm trú" tại Nha Trang bà bán tour du lịch cho khách Nga, Belarus và Ukraina. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng trên thế giới do Covid-19 đã xảy ra, ngành du lịch đóng băng nên chị không thể tiếp tục công việc này. Số tiền chị có được từ Belarus cũng "tan chảy" dần và chị quyết định một mình vào Sài Gòn sinh sống.

Vì được nhiều người biết đến, thùng bánh kem của chị cũng nhanh chóng "vơi dần" kể từ 3 -5h chiều mỗi ngày

Sau đó chị đến làm việc cho Guurman - nơi cung cấp việc làm cho người Nga, Belarus và Ukraina tại Việt Nam. Mỗi tuần chị sẽ nhận bánh qua đường bưu điện rồi đi bán dạo, số tiền kiếm được dùng để trả tiền nhà trọ và các chi phí khác.

"Cách đây nửa năm, tôi đã quyết định một mình vào Sài Gòn bán bánh. Ban đầu nó rất khó. Ít ai biết nó khó như thế nào, thậm chí tôi còn bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Không có xe máy, xe đạp,... tôi chỉ đi bộ và bán bánh" - Irina tâm sự. 

Tôi phát cuồng vì đất nước xinh đẹp của bạn!

Irina cho biết chị rất thích đi du lịch và đã tự đi xe máy đến nhiều thành phố ở Việt Nam. Chị đã đến Nha Trang, Hà Nội, Hạ Long, Mũi Né, các hang động như Phong Nha, Đà Nẵng, Đắk Lắk,... "Bây giờ tôi mơ đến Sapa và Phú Quốc. Tôi phát cuồng vì đất nước xinh đẹp của bạn, tôi yêu những thác nước, ruộng lúa, đền thờ" - Irina hào hứng tâm sự. 

chi tay ban banh dao o sai gon toi da yeu viet nam tu - anh 0
Những món bánh kem được làm từ công thức của Nga rất được lòng giới trẻ Việt

Vừa bán bánh trở lại trong thời gian 4 tháng Sài Gòn giãn cách, chị Irina đã trả lời thẳng thắn là "No!" khi được hỏi rằng chị có gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian mắc kẹt tại đây vì dịch bệnh. 

Irina cũng tiết lộ, mình là một trong những người đầu tiên trong thành phố tiêm hai loại vaccine Sinopharm và Vero Cell. Chị đã được giúp đỡ bởi một người phụ nữ hàng xóm tốt bụng, chị cho biết đó là những người đã luôn tận tình hỗ trợ chị trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, nên dù dịch bệnh có nguy hiểm thế nào thì chị vẫn luôn cảm thấy được an toàn khi sống tại đây.

chi tay ban banh dao o sai gon toi da yeu viet nam tu - anh 0
Không giao tiếp được với nhau, cả người mua và người bán chỉ dùng động tác, cử chỉ để hiểu ý 

"Tôi đã rơi nước mắt vì cảm động trước sự quan tâm của họ. Tôi muốn cảm ơn thật nhiều" - Irine tâm sự khi được giúp đỡ rất nhiều trong khoảng thời gian giãn cách kéo dài tài Sài Gòn. 

Tôi không có kế hoạch trở lại Belarus

Không có ý định trở về nhà tại Belarus, chị Irina còn khẳng định: "Muốn mãi mãi kết nối cuộc sống của tôi với đất nước của các bạn". Chị bày tỏ dù rất nhớ những đứa con trai và cháu của mình, tuy vậy chị mong họ sẽ đến Việt Nam cùng mình. Chị cũng đau đáu một nỗi lo tại quê nhà về tình hình dịch bệnh, "ở nước tôi tình hình rất bất ổn, bệnh nhân đông và tỷ lệ tử vong của dân số cao".

chi tay ban banh dao o sai gon toi da yeu viet nam tu - anh 0

Nói về công việc bán hàng rong mưu sinh mỗi ngày, chị cho biết đó là một công việc thú vị giúp chị được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người Việt Nam dễ mến. Tuy nhiên, "Chị Tây bán bánh dạo ở Sài Gòn" cũng có ước mơ mở được một cửa hàng bánh Guurman nho nhỏ tại đây. 

"Tôi là một người bán hàng và tôi đang làm việc đó. Tuy nhiên, tôi có ước mơ về một cửa hàng bánh nhỏ cho riêng mình và có phục vụ cả trà, cà phê. Rất khó, nhưng tôi đang mong đợi. Có lẽ ai đó sẽ giúp tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người quen và những người xa lạ của tôi ... cảm ơn sự ủng hộ và những lời tốt đẹp của các bạn" - Chị Irina tâm sự.

Trước thùng bánh kem của chị có một bảng "menu" và giá các loại bánh kem để khách hàng dễ dàng kêu tên và lựa chọn

Rõ ràng, cuộc sống của một người phụ nữ nước ngoài ở Việt Nam là không hề dễ dàng, nhất là việc bất đồng ngôn ngữ và chỉ sống một mình. Thời gian tới, chị rất mong có thể sẽ học tiếng Anh và tiếng Việt để có cơ hội việc làm tốt hơn và có một cuộc sống thêm dễ dàng hơn tại đất nước mà chị xem là nơi gắn kết "mãi mãi" của mình.

Nam sinh Lào gây sốt nhờ... đi hiến máu: Thạo tiếng Việt, còn hết lời khen con gái Việt Nam!

Chàng trai người Pháp muốn "khôi phục" âm nhạc truyền thống Việt Nam

Anh Nga Ngố nói tiếng Việt: "Cảm thấy may mắn vì được an toàn khi sống ở Việt Nam giữa mùa dịch"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ