Cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại: đã tìm thấy thi thể cháu bé, hé lộ tình tiết thương tâm

Không có phép màu nào xảy ra, bé gái 6 tuổi đã được tìm thấy cách vị trí gặp tai nạn khoảng 400m, gần Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Khoảng 11h trưa ngày 17/5, trên đoạn đường qua cầu Cửa Đại, giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, người dân đang lưu thông trên cầu thì thấy một người đàn ông chạy xe máy chở theo một đứa trẻ có biểu hiện bất thường.

Khi đến giữa cầu, người đàn ông này bất ngờ dừng xe, ôm cháu nhỏ ra lan can, sau đó nhảy xuống sông Thu Bồn. Nhiều người nhìn thấy đã nhanh chóng dừng xe để can ngăn nhưng không kịp.

cha om con nhay cau cua dai da tim thay thi the chau be he lo tinh tiet thuong tam - anh 0
Cầu Cửa Đại, nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Hội An cùng người dân địa phương đã tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân. Tới 12h cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được tìm thấy gần hiện trường khoảng 200m.

Qua điều tra ban đầu, hai nạn nhân được xác định là hai cha con, người cha là anh Mai Văn Bảo(*) (29 tuổi) và bé gái là Mai Ngọc Diệu Liên(*) (6 tuổi), trú tại số 70, đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Đà Nẵng.

Nhận được hung tin, vợ của anh Bảo đã đến nơi xảy ra sự việc. Song, chị không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu nên đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi, điều trị.

cha om con nhay cau cua dai da tim thay thi the chau be he lo tinh tiet thuong tam - anh 0
Nỗi mất mát lớn cho những người ở lại

Về phía cháu bé, công tác tìm kiếm đã diễn xuyên đêm ngày 17, huy động toàn bộ lực lượng công an tỉnh, công an TP. Hội An, bộ đội biên phòng tỉnh và chính quyền xã Cẩm Thanh. Sang đến ngày 18, hàng chục ngư dân Hội An cũng mang thuyền, lưới đánh cá để hỗ trợ đội tìm kiếm với hy vọng có thể cháu bé về với mẹ, với gia đình, bất chấp hoàn cảnh thời tiết khó khăn.

Tuy nhiên, đã không có phép màu nào xảy ra. Vào lúc 21h tối ngày 18/5, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) cho biết, đã tìm thấy thi thể bé Liên cách vị trí gặp nạn khoảng 400m.

cha om con nhay cau cua dai da tim thay thi the chau be he lo tinh tiet thuong tam - anh 0
Hàng chục ngư dân Hội An đã mang thuyền, ghe để hỗ trợ tìm kiếm cháu bé

Theo nguồn tin từ công an thành phố Hội An, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành vi thương tâm này là do mâu thuẫn vợ chồng. Cụ thể, người vợ đòi ly dị nhưng anh Bảo chưa đồng ý, vì buồn bã nên anh quyết định tìm đến cái chết như là lựa chọn cuối cùng.

cha om con nhay cau cua dai da tim thay thi the chau be he lo tinh tiet thuong tam - anh 0
Chiếc xe của người cha và đôi dép còn sót lại của cháu bé ở trên cầu Cửa Đại

Trước khi ôm con gái nhảy cầu tự tử, anh Bảo cũng đã để lại một bức thư tay với nội dung giãi bày những bế tắc trong đời sống riêng tư của gia đình. Trong thư, anh gửi lời xin lỗi đến người vợ và nhắn gửi rằng sẽ cho chị một cuộc sống tự do, "một con đường màu xanh mới", để chị "bước đi thoải mái, không vướng thứ gì hết".

Anh đồng thời cũng gửi lời xin lỗi, xin tha thứ từ con gái và cho rằng không còn cách nào khác, vì vậy, hai cha con phải "cùng đi". Đáng buồn hơn, theo lời kể của một số nhân chứng tại hiện trường, trước khi bị cha ôm nhảy xuống, bé gái còn vùng vẫy, kêu gào thảm thiết: "Đừng ba ơi, đừng mà ba ơi...".

cha om con nhay cau cua dai da tim thay thi the chau be he lo tinh tiet thuong tam - anh 0
Thi thể bé gái được lực lượng chức năng đưa vào bờ

Cũng chính lúc này đây, cộng đồng mạng bắt đầu chĩa mũi rìu về phía người cha, cho rằng anh đã quá ích kỷ, quá nhẫn tâm khi phớt lờ sự sợ hãi của người con. Và dù có ẩn tình nào thì người cha vẫn là kẻ tội đồ vì đã tước đi mạng sống của con dù đứa trẻ chẳng có tội gì.

Hiện vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm, thương cảm từ cộng đồng.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

Vụ người mẹ ôm con tự tử ở Hải Dương: Nỗi mất mát lớn cho người ở lại

Mẹ Diễm My nói gì khi mòn mỏi tìm con suốt 2 năm qua không có kết quả?

Nghe tiếng động lạ, người dân bất ngờ vì thanh niên rơi từ tầng 6 tử vong tại Hà Nội

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ