Trong tập 64 hé lộ sự thương nhớ của Báu về anh Ngọc, đồng thời chị Hạnh sau khi biết bản thân có thể hiến gan đã quyết định cứu anh Ngọc.
Cảnh báo: Bài viết tiết lộ tình tiết phim
Sau khi Phúc biết ba đang bị bệnh nặng liền gọi cho cô Châu để hỏi hiến gan, song cô bé không thể cứu ba vì Phúc còn quá nhỏ, pháp luật không cho phép. Cả gia đình 3 người của Hạnh - Ngọc - Phúc đã có một bữa ăn hạnh phúc, ấm cúng. Phúc khóc và nói rằng ba hãy cố gắng sống để đưa con vào lễ đường trong ngày cưới. Ngọc nhìn con gái biết nghĩ cho ba lại càng đau lòng và dằn vặt.

Ở một nơi khác, Báu bị bọn côn đồ say xỉn cưỡng hiếp nhưng rất may có Quân trở về kịp lúc. Mặc dù bị đánh tơi tả nhưng Quân cũng đã cứu được Báu.


Ông Lân nhìn con gái đau khổ, nhìn đứa cháu chưa kịp vào đại học mà đau lòng, ông quyết định đến bệnh viện hiến gan cho con rể. Ông mong chính ông có thể giúp Hạnh vượt qua khó khăn, nhìn thấy ông Lân như vậy Châu vô cùng cảm kích và biết ơn. Thế nhưng vì tuổi tác quá lớn nên ông không thể hiến gan được.

Chị Hạnh đọc được cuốn tự truyện của bố mà khóc không nói thành lời. Mỗi dòng tâm sự của ông Lân đều xoay quanh chị Hạnh: ''Tôi là Trần Văn Lân, tôi đã hiến gan cho con rể tôi. Và từ đó, con rể tôi sống với con gái và cháu gái tôi mãi mãi'', đó chính là ước nguyện của ông Lân. Những dòng tâm sự của bố khiến chị Hạnh vô cùng xúc động, hai bố con cứ thế ôm nhau mà khóc.


Trong khi cả gia đình lo lắng cho anh Ngọc, hi vọng Ngà có thể cứu giúp song Ngà lại chẳng thể kiềm được cơn thèm ăn gà của mình. Ngà khiến cho Phước và chị Hạnh quá thất vọng. Ngà ngẫm nghĩ về bản thân liền tiếp tục tập luyện cật lực.


Châu hết đường phải gọi cho chị Hạnh để tiết lộ bí mật rằng chị Hạnh hợp với gan anh Ngọc và có thể hiến gan. Nghe vậy chị Hạnh mừng rỡ nhưng chị Hạnh mong anh Ngọc sẽ không biết chuyện này.

Quân sau khi bị đánh tơi tả, anh và Báu tiếp tục nương tựa nhau mà sống ở nơi đất khách. Trong một lần trò chuyện, Quân tiết lộ Báu bị mẹ bán, Báu có vẻ không tin và phớt lờ. Bên cạnh đó, cô nói rằng bản thân rất nhớ và thương anh Ngọc, nhưng cũng lại rất ghét. Nghe vợ nói vậy, Quân đã hiểu có lẽ Báu đã hiểu lầm anh hai.

Báu luôn nhớ về anh Ngọc, cô đứng trước biển muốn gọi về cho anh hai nhưng lại chẳng thể nhớ số. Báu vừa khóc vừa dằn vặt bản thân, Quân nhìn thấy cô đau khổ cũng chạnh lòng. Anh liền đi tìm chị Thanh - là người đã mua Báu năm đó để giúp làm sáng tỏ.

Tiếp tục đón xem Cây Táo Nở Hoa phát sóng vào lúc 20g00 thứ 2-3-4 hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON.
Nguồn: TH&PL