Các tình nguyện viên Sài Gòn "ra quân" ngày Quốc khánh: Hát Quốc ca, chào cờ đầy thiêng liêng!

"Lễ Quốc khánh, khi đang làm nhiệm vụ mà đài phát thanh mở Quốc ca, mình tự hào là người Việt Nam".

Lễ Quốc khánh luôn là dịp mà những cô cậu Gen Z mong chờ nhất với việc được đi du lịch, được về nhà hay đơn giản có thêm một ngày để ngủ mà không cần báo thức. Nhung 2/9 năm nay có phần đặc biệt hơn, mọi người khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, bước vào tuyến đầu chung tay cùng chống dịch. 

Suốt hai tháng qua hình ảnh những bạn trẻ từ Nam chí Bắc, đặc biệt là Sài Gòn luôn với tinh thần sức khoẻ cùng nhiệt huyết, "bao giờ hết dịch mới về", chiến đấu đến cùng để đẩy lùi Covid-19. Ai cũng mong muốn rồi ngày mai, ngày sắp tới Sài Gòn sẽ trở lại trạng thái bình thường, ai cũng được quay về với cuộc sống thường nhật.

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0
Tình nguyện viên tại phường 24 quận Bình Thạnh nghiêm trang chào cờ

Thành phố hôm nay vắng lặng, xe cộ vắng người qua, chỉ còn lại trên đường lực lượng chống dịch, màu áo xanh của các anh bộ đội, của lực lượng công an và những chiếc xe cứu trợ, xe cấp cứu vẫn bon bon trên đường làm nhiệm vụ. Tại bệnh viện dã chiến, các điểm cách ly, tập kết hỗ trợ, không khí làm việc cũng có phần khác lạ. 

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0

Buổi sáng hôm nay vẫn với công tác chống dịch, những nhiệm vụ như suốt hai tháng qua, nhung không khí tại Bệnh viện Nhiệt đới cũng có phần vui vẻ và khác hơn mọi ngày. Nói đến không khí ngày Quốc khánh, Minh Quân (tình nguyện viên tại bệnh viện Nhiệt Đới) chia sẻ: 

"Công việc của mình là mang oxy cho các f0 và nhận những gói hàng của mạnh thường quân gửi cho bệnh viện, lượng oxy thì vẫn phải mang như mọi ngày trước vì nhu cầu oxy cho bệnh nhân thì không thể nào thay đổi bất kể lễ hay ngày thường. Mình thấy có phần vui vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường từ phía các nhân viên bệnh viện ạ vì em nghĩ hôm nay là ngày lễ nên mọi người cũng được vui vẻ, bầu không khí được đẩy lên mức nhẹ nhàng hơn".

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0
Mình Quân thực hiện chào cờ và hát Quốc ca tại Bệnh viện Nhiệt đới

Khắp các địa điểm chống dịch, những Gen Z cũng hoà cùng không khí trong ngày lễ trọng đại của đất nước, các bạn thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca để bắt đầu một ngày hỗ trợ chống dịch thêm phần tích cực. 

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0
cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0

"Mình rất tự hào về ngày lễ 2/9 và hơn hết khi mình đang được cùng góp một phần sức trẻ trong cuộc chiến chống dịch, sáng nay mình đã cùng đồng đội chào cờ trước sân, hát vang Quốc ca. Dù lễ năm nay buồn một chút vì tình hình dịch vẫn phức tạp, nhưng hãy vững tin chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này". - N chia sẻ. 

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0

Cùng chung niềm tự hào, cảm xúc của Minh Quân trong ngày này dâng lên, "Như mọi năm thì ngày 2/9 luôn mang cho mình một dòng cảm xúc cực kì mạnh mẽ , nó làm mình gợi nhớ tới ngày lịch sử ngày độc lập của dân tộc Việt Nam. Việc chào cờ là xuất phát từ lòng yêu nước của mình , thiệt ra mình thích được chào cờ lắm thích được hát 'Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước..." - Quân nói về việc chào cờ vào sáng nay.

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0

Cô gái P.T cũng không thể nào quên được buổi sáng hôm nay, khi tình cờ đang lấy mẫu thì đài phát thanh hát vang Quốc ca, cô cùng đồng đội đã dừng lại trước con hẻm, nghiêm trang chào cờ và hát theo. "Đang làm nhiệm vụ mà đài phát thanh mở Quốc Ca, mình tự hào là người Việt Nam".

cac tinh nguyen vien sai gon ra quan ngay quoc khanh hat quoc ca chao co day thieng lieng - anh 0

Màu áo tình nguyện vẫn luôn căng tràn nhựa sống, không khí "ra quân" hào hùng như tiếp thêm năng lượng, động lực để các chiến sĩ, các đội ngũ chống dịch sẽ tiếp tục chiến đấu, sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Thành phố sẽ lại mạnh khoẻ, đất nước sẽ sớm trở về trạng thái bình thường mới.

Ngày Quốc khánh đặc biệt nhất: Sài Gòn lặng yên nhưng vẫn chống dịch không "nghỉ lễ"!

Đà Lạt ngày Quốc khánh: Địa điểm nghỉ lễ số 1 của giới trẻ hôm nay bình yên đến lạ!

Chủ Quán Cơm Ngày Ba Bữa kể chuyện kinh doanh mùa dịch: "Đây là kỳ nghỉ lễ của thiên nhiên cây cỏ Đà Lạt"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ