#AntiBackPackDay: Mang cặp đến trường xưa rồi Diễm ơi!

Thời buổi này ai còn mang cặp đến trường nữa? Đựng sách vở trong nồi cơm điện mới "máu"!

#AntiBackPackDay: Mang cặp đến trường xưa rồi Diễm ơi!

Khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, các bạn học sinh đã bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Dường như mùa dịch dài tại gia đã sản sinh ra những "chúa tể sáng tạo", bà hoàng ý tưởng, ông tổ khéo tay cùng sự ra đời của hot trend nói không với cặp sách cực "mặn".

Anti BackPack Day là trào lưu mới nổi với cộng đồng gen Z, yêu cầu sử dụng những đồ vật khác như túi, rổ, hộp… để đựng sách vở đem đến trường học thay vì ba lô như thường lệ.

Với sự nghịch ngợm và "hề hước", các bạn học sinh đã nâng tầm trào lưu Anti Backpack khi biến tấu ra những chiếc cặp sách tưởng chừng vô lý nhưng cũng rất hợp lý, hơn nữa lại còn vô cùng thời thượng.

Trường học bình thường bỗng trở thành "túi thần kỳ của Doraemon" vì… món gì cũng có. Từ túi giấy, va-li, thùng đá, chảo chiên không dầu cho đến… nồi cơm điện đều được các bạn học sinh vận dụng và hô biến thành chiếc cặp có một-không-hai.

Hiện tại, hashtag #antibackpackday đã thu về hơn 16 triệu lượt xem với những clip hưởng ứng vô cùng "bá đạo". Cộng đồng mạng tỏ ra thích thú trước những sáng chế mặn mòi, đi vào "lịch sử" của các bạn học sinh không chỉ tại Việt Nam mà ở cả nước ngoài, thay nhau thả tim và bình luận nhiệt tình.

- U là trời, lớp này xài hàng hiệu không luôn.

- Cái bà xách nồi cơm đi, trưa về thấy cả nhà ngồi trước cửa.

- Trend dễ thương quá, làm mình muốn quay lại thời cấp 3 ghê.

- Lớp tụ họp những đứa con của biển cả.

- Giờ đi học mà đeo cặp là quê mùa rồi.

mới nghe nói: Idol tóp tóp "đôn chề" giữa quán cà phê khiến phụ huynh ngán ngẩm

Các nữ streamer hở bạo: Lên livestream, xuống đạo đức?

Kể lại trải nghiệm thôi miên tiền kiếp, chàng trai khiến người xem phẫn nộ

Roi mây bị lên án, Phùng Thái Học lên tiếng: “Đừng tát nước theo mưa”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ