Lục tung mạng xã hội tìm "in tư" trọng tài sau trận đấu: Tự hạ thấp văn minh chứ không ai muốn thế

Thể hiện quá khích khiến trọng tài “bay màu”, nhưng cộng đồng mạng cũng “bay” đi nhân cách.

Lục tung mạng xã hội tìm "in tư" trọng tài sau trận đấu: Tự hạ thấp văn minh chứ không ai muốn thế

Ủng hộ nước nhà nhưng mà…

Không phải lần đầu các cổ động viên của bộ môn thể thao vua phẫn nộ trước những xử lý cực kỳ khó hiểu đến từ vị trí của trọng tài. Đứng dưới góc nhìn của người hâm mộ suy nghĩ rằng trọng tài đã có những quyết định không chính xác, mang góc nhìn cá nhân.

Những hành động quá khích của cổ động viên đã khiến Việt Nam xấu mặt trước bạn bè quốc tế. Bằng chứng cho thấy những bảng xếp hạng đánh giá về mức độ văn minh khi ứng xử trên mạng xã hội, cộng động mạng Việt Nam luôn được gọi tên ở vị trí cuối cùng. Đó là điều đương nhiên vì trận đấu chưa kịp hết thời gian, danh tính của trọng tài đã được tìm ra.

luc tung mang xa hoi tim in tu trong tai sau tran dau tu ha thap van minh chu khong ai muon the - anh 0
Những chiếc thẻ phạt được rút ra, như cảnh cáo răn đe cầu thủ. Có thể trong một số tình huống trọng tài có thể sai, nhưng cổ động viên đừng vì thế mà hành động quá khích. 

Từ Facebook, Instagram,... tất tần tật ở bất kì ngóc ngách nào netizen Việt cũng có thể truy tìm hay hơn cả thám tử lừng danh Conan. Sau mỗi trận đấu cộng đồng mạng truyền tai nhau đường link đến trang cá nhân của các vị cầm cân nảy mực để mục đích tấn công.

Y như rằng nếu 10 trận đấu diễn ra, thì 9 trận các vị trọng đều hứng trọn cơn bão phẫn nộ. Điều đáng nói sự nóng giận của cổ động viên đã khiến hành động đi quá xa, từ bình luận khiếm nhã, chê bai bằng đủ các thứ tiếng, đến ghép ảnh trọng tài lên cả bàn thờ khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

luc tung mang xa hoi tim in tu trong tai sau tran dau tu ha thap van minh chu khong ai muon the - anh 0
Bóng đá khiến chúng ta hồi hộp ở từng giây phút bóng lăn, nhưng trọng tài thì lại hồi hợp vì không biết tài khoản sẽ biến mất ở lúc nào.

Đội tuyển nước nhà tham gia chinh chiến trên trường quốc tế, ai cũng tự hào vì cờ đỏ sao vàng được rạng danh khắp năm châu, nhưng trong bóng đá có thắng có thua, đừng để các nước bạn nhìn vào và đánh giá kém văn minh.

Việc làm loạn mạng xã hội và tấn công người khác vô tội vạ không thể làm thay đổi đi kết cuộc của trận đấu, nó chỉ khiến chúng ta tự cảm thấy "nhục nhã" hơn mà thôi. 

luc tung mang xa hoi tim in tu trong tai sau tran dau tu ha thap van minh chu khong ai muon the - anh 0
Tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh là vừa là bước ngoặt cho trận đầu, vừa là dấu hiệu của sự "bay màu" tài khoản của vị trọng tài người Uzbekistan.

Việc ủng hộ nước nhà là không sai, cổ động viên yêu quý đội tuyển Việt Nam là điều đáng hoan nghênh nhưng mọi việc đều phải có điểm dừng và có giới hạn. Đừng vì giây phút nóng giận, thể hiện sự tức tối và trút giận lên những vị trọng tài để rồi hình ảnh của đội tuyển và người hâm mộ bóng đá Việt sẽ bị tiếng xấu đối với thế giới.

…đã đúng cách chưa?

Những hành vi xấu xí của cổ động viên Việt Nam không chỉ diễn ra một, hai lần. Ai cũng đều muốn đội tuyển nước nhà thắng, nhưng dường như lòng tự tôn dân tộc và sự hiếu thắng ấy không biết tự bao giờ đã hình thành nên thói xấu cho một bộ phận cư dân mạng Việt Nam. Ấy chính là thói "hở tí là rì-pọt". 

Câu chuyện cổ động viên tấn công Facebook cá nhân của trọng tài, huấn luyện viên, cầu thủ đối phương… sau trận đấu không còn là vấn đề xa lạ. Cứ mỗi lần không hài lòng về trận đấu, khi trọng tài có quyết định bất lợi cho đội nhà hoặc khi cầu thủ đội bên phạm lỗi, họ sẽ tìm kiếm Facebook của những nhân vật đó để chửi cho "đã cái nư".

Chỉ trong vòng một nốt nhạc, những chiếc "camera chạy bằng cơm" ngay lập tức có được mọi thông tin của nhân vật được cho vào "tầm ngắm". Không cần biết đúng sai thế nào, các "anh hùng bàn phím" cứ thoải mái công kích, để lại loạt bình luận khiếm nhã mà không hề mảy may nghĩ đến hậu quả.

Trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan vừa khép lại với phần thắng 2-0 nghiêng về đối phương. Những quyết định của trọng tài trong trận đấu này đã gây tranh cãi hơn bao giờ hết. 

Sau trận đấu, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã công kích, lăng mạ trọng tài chính Ali Al-Adba bằng lời lẽ không hay. Nhiều người tìm vào trang cá nhân (được cho là) của vị trọng tài người Qatar và buông lời khiếm nhã đến nỗi lãnh đạo VFF phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hành xử văn minh hơn.

luc tung mang xa hoi tim in tu trong tai sau tran dau tu ha thap van minh chu khong ai muon the - anh 0
Bình luận khiếm nhã về trọng tài bắt trận Việt Nam - Thái Lan vừa qua.
luc tung mang xa hoi tim in tu trong tai sau tran dau tu ha thap van minh chu khong ai muon the - anh 0
Trước đó, tại vòng loại World Cup với Ả Rập Xê Út, dân mạng Việt Nam thậm chí còn "cảnh cáo" trọng tài cả trước khi trận đấu diễn ra.

Không chắc rằng sau những lần "thay trời hành đạo" của cư dân mạng, kết quả trận đấu có chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn hay không. Song việc hùa nhau "làm loạn" trên các trang mạng xã hội khiến hình ảnh cổ động viên Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt những người yêu thể thao nói chung và fan bóng đá nói riêng.

Trận đấu nào cũng sẽ có thắng - thua. Vậy nên nếu cứ thua là tìm trọng tài, tìm cầu thủ để "chửi" thì cộng đồng quốc tế nghĩ như thế nào về người hâm mộ Việt Nam? Dĩ nhiên, chiến thắng sẽ rất tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng hơn chiến thắng, ấy chính là tinh thần thể thao bất diệt. 

Vẫn biết rằng với cương vị một người hâm mộ, khi yêu thích một điều gì đó sẽ không tránh khỏi cảm xúc, hành vi quá khích. Nhưng chúng ta không cổ súy cho cách hành xử không đẹp. Hãy là người hâm mộ có hiểu biết và bày tỏ tình yêu với bóng đá một cách văn minh, để cùng xây dựng hình ảnh đẹp về bóng đá nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.

mới nghe nói: Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại

Kể lại trải nghiệm thôi miên tiền kiếp, chàng trai khiến người xem phẫn nộ

mới nghe nói: Idol tóp tóp "đôn chề" giữa quán cà phê khiến phụ huynh ngán ngẩm

mới nghe nói: "Đại chiến giữa các vì sao", Social Star bất ngờ tố nhân vật bí mật tạo group nói xấu lẫn nhau

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ