Xót xa tâm thư em trai ruột gửi Phi Nhung: "Chị thanh thản theo Má nha"

Quá đau lòng trước sự ra đi của người chị ruột, em trai Phi Nhung đã chia sẻ những dòng tâm tư đầy xúc động.

Xót xa tâm thư em trai ruột gửi Phi Nhung: "Chị thanh thản theo Má nha"

Hơn 1 ngày kể từ khi Phi Nhung nhắm mắt xuôi tay, mạng xã hội vẫn đang phủ đầy một gam màu buồn bã, và những dòng tâm tư chia sẻ về cô. Và có lẽ hơn ai hết, em trai ruột của Phi Nhung là 1 trong những người đau lòng nhất. 

Mẹ qua đời từ khi Phi Nhung còn nhỏ nên cố ca sĩ là người nuôi dạy và chăm sóc 5 người em, trong đó có anh Tommy - người thân cận nhất với Phi Nhung. Ngày nữ ca sĩ khuất bóng, anh đã lập bàn thờ và đội tang ở Mỹ.

xot xa tam thu em trai ruot gui phi nhung chi thanh than theo ma nha - anh 0

Mới đây, Tommy lại vừa chia sẻ những dòng tâm tư đầy xót xa dành cho người chị quá cố. Anh cho biết, dù 2 chị em ruột ít xuất hiện cùng nhau, ít đăng ảnh với nhau, nhưng thực tế bao năm qua, Tommy luôn đồng hành cùng Phi Nhung trên chặng đường sự nghiệp lẫn cuộc sống. 

xot xa tam thu em trai ruot gui phi nhung chi thanh than theo ma nha - anh 0

Thậm chí, anh Tommy còn nói rằng bản thân ghen tỵ với Phi Nhung, nhưng sự ghen tỵ này không khiến người ta thấy đáng trách mà đó lại là sự đáng thương đến xót xa: "Má đón Chị và sẽ chăm lo cho Chị. Em ganh tị với Chị, Chị được Má chăm sóc".

Nguyên văn chia sẻ từ em trai ruột Phi Nhung:

"Chị yêu của em!

Em là đứa em ít xuất hiện bên cạnh Chị nhưng em luôn đứng phía sau theo dõi bước chân Chị đi. Sinh ra kiếp này được là em trai yêu quý của Chị nên em hãnh diện và tự hào lắm, đâu phải ai cũng có được như em đâu. Trăm kiếp nghìn kiếp mang nặng tình với nhau thì tới kiếp này Chị em mình mới cùng ở chung trong bụng Má, em nói đúng Chị ha...

xot xa tam thu em trai ruot gui phi nhung chi thanh than theo ma nha - anh 0
Ảnh Phi Nhung bế anh Tommy lúc còn nhỏ

Chị thanh thản theo Má nha, Má đón Chị và sẽ chăm lo cho Chị. Em ganh tị với Chị, Chị được Má chăm sóc... Sau này, sau này nữa em cũng sẽ về với Má và Chị của em.

Em yêu Chị của em!".

xot xa tam thu em trai ruot gui phi nhung chi thanh than theo ma nha - anh 0

Xuất hiện "Bông điên điển" phiên bản rất khác, được Phi Nhung thu âm trước ngày đổ bệnh

Lộ clip Phi Nhung thở không nổi, nằm trên giường bệnh hát "Bậu ơi đừng khóc"

Nội dung bài thơ cuối cùng Phi Nhung để lại

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ