Tưởng "soái ca" ai dè Thanh Sơn trong 11 Tháng 5 Ngày lại là kiểu người yêu chị em nên xa lánh?

Hình tượng ''nam thần'' Hải Đăng (Thanh Sơn) khiến khán giả thất vọng ở tập cuối.

11 Tháng 5 Ngày khép lại khiến khán giả tiếc nuối về một bộ phim thanh xuân, ngọt ngào và ''chữa lành''. Phim đã có một hành trình thật đẹp đầy sáng tạo, mới mẻ và thật sự dành cho người trẻ. Thế nhưng, điều đáng tiếc mà bộ phim để lại cho khán giả lại là sự sụp đổ của hình tượng nam chính trong tập cuối. Nhiều khán giả ''quay xe'' mong Tuệ Nhi đừng quay lại với Đăng, bởi lẽ anh chàng đích thị là kiểu người yêu mà chị em muốn xa lánh.

tuong soai ca ai de thanh son trong 11 thang 5 ngay lai la kieu nguoi yeu chi em nen xa lanh - anh 0

Kiểu đàn ông thụ động, thích ''cá dâng đến miệng'' mới kịp đớp

Trong tập cuối Đăng khiến khán giả phát bực khi liên tục thiếu chủ động trong việc giải thích, xin lỗi Nhi. Anh chàng thuộc chủ nghĩa thích chờ đợi và chẳng hề chịu chủ động khi liên tục để Nhi bơ vơ một mình. Một số khán giả cho rằng anh chàng thực sự không xứng đáng với tình cảm của Nhi.

Trong hành trình yêu của cả hai chỉ có Nhi là chủ động, nỗ lực ở bên cạnh anh còn Đăng chỉ mãi trốn chạy tình cảm. Năm lần bảy lượt Đăng bỏ rơi Nhi, từ chối phũ phàng tình cảm của cô, vậy mà cuối cùng anh cũng chẳng thể nói lời yêu một cách tử tể phải để Nhi nhắc mới chịu thốt lên lời. 

tuong soai ca ai de thanh son trong 11 thang 5 ngay lai la kieu nguoi yeu chi em nen xa lanh - anh 0

Bởi thế mới nói Nhi nói quá đúng: ''Đã phút giây nào anh chân thành với tôi chưa, hay tất cả chỉ là giả tạo? Một lời yêu tôi chưa bao giờ nhận được từ anh cả, lúc nào cũng là tôi, tôi luôn là người theo đuổi anh nhưng mà chỉ cần tôi dừng lại thì khoảnh khắc này nó sẽ dài đến vô tận''. 

tuong soai ca ai de thanh son trong 11 thang 5 ngay lai la kieu nguoi yeu chi em nen xa lanh - anh 0
(Ảnh Minh Phan)

Đến phút cuối cùng khi cả xóm trọ hợp lực để giúp Nhi và Đăng trở lại với nhau thì dường như anh chàng lại quá phũ khi thốt lên một câu: ''Mọi người không hiểu tôi, mọi người phá hỏng hết mọi thứ''. Câu nói khiến cho ai cũng chưng hửng: ''Ủa, vậy làm ơn mắc oán à''. 

Hay đổ lỗi cho số phận

Trong tập 45 khi Trí tìm đến Đăng cho anh chàng một trận, nhiều khán giả đồng cảm trước Đăng lúc này khi cái nghèo đeo đuổi và khoảng cách giai cấp của anh và Nhi quá lớn. Song đến tập cuối, khán giả mới ngớ người ra Đăng là kiểu đàn ông mà chị em phụ nữ nên xa lánh vì hay đổ lỗi cho số phận.

tuong soai ca ai de thanh son trong 11 thang 5 ngay lai la kieu nguoi yeu chi em nen xa lanh - anh 0

Chính Đăng là người có lỗi với Nhi mà cứ ra vẻ như bản thân cao thượng, lại còn muốn Nhi dẹp bỏ cái tôi thì anh mới giữ cô lại: ''Em sẵn sàng hủy bỏ hôn ước của mình, em sẵn sàng bỏ nhà đi thì cớ gì một thằng khốn nạn như anh em không bỏ đi cơ chứ! Thời gian qua là phép thử của anh, là phép thử mà anh đã đánh cược hết cuộc sống của mình.

Anh im lặng, anh biến mất, anh trả em về cuộc sống của em, không phải vì anh muốn như vậy. Vì anh muốn em phát điên lên vì anh, và phải thừa nhận rằng em không quên được anh. Chỉ cần em dẹp bỏ cái tôi của mình, chỉ cần em nói với anh rằng em sẽ không quên được anh thì anh sẽ...''. Câu nói của Đăng khiến khán giả chưng hửng: ''Ủa là sao?''.

tuong soai ca ai de thanh son trong 11 thang 5 ngay lai la kieu nguoi yeu chi em nen xa lanh - anh 0

Không những thế xin lỗi mà như đấm vào mặt người ta khi kể hết tất tần tật những thói hư tật xấu của Nhi: ''Em lao vào cuộc đời anh, khiến anh gặp bao nhiêu là tai ương mà em gây ra... Em là cô gái tàn nhẫn nhất mà anh từng gặp, em sẵn sàng làm tổn thương người mà em yêu quý, và ngay chính bản thân em''. Câu nói tưởng rằng lãng mạn nhưng hóa lãng xẹt khó tin khiến cho khán giả ngán ngẫm đòi ''quay xe'' tác hợp Nhi - Trí.

Thanh Sơn lại tiếc vì được hôn Khả Ngân quá ít!

Lộ ảnh hậu trường 11 tháng 5 ngày: Nhiều chi tiết quan trọng khẳng định Thanh Sơn - Khả Ngân yêu nhau?

11 Tháng 5 Ngày hay ''hết nước chấm'' nhưng hình tượng nam chính của Thanh Sơn sụp đổ thật rồi!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ