Tuổi thơ dữ dội của Ngô Kiến Huy: bỏ nhà đi bụi, ăn trộm trái cây, được hạng nhất vì… tính sai điểm

Sổ học bạ lần đầu được hạng nhất chính là “kỷ vật” của Ngô Kiến Huy.

Trong hậu trường "2 Ngày 1 Đêm" chặng Đà Lạt, khi được hỏi đâu là 1 kỷ vật thời thanh xuân, Ngô Kiến Huy cho biết đó là 1 cuốn sổ học bạ. Cụ thể, Ngô Kiến Huy vốn học dở môn hóa, nhưng bỗng 1 ngày lại được hạng nhất môn này khiến anh không khỏi bất ngờ, thích thú. 

tuoi tho du doi cua ngo kien huy bo nha di bui an trom trai cay duoc hang nhat vi tinh sai diem - anh 0

Tuy nhiên, lý do mà nam ca sĩ đạt hạng nhất lại là vì…. thầy cô tính sai điểm. Dù vậy nhưng Ngô Kiến Huy vẫn khá "tham lam", quyết định giữ lại vì cảm thấy vinh dự, đồng thời cũng để làm động lực. Thỏ Đen còn tiết lộ thêm cho đến hiện tại mẹ anh vẫn đang giữ cuốn sổ học bạ này.

tuoi tho du doi cua ngo kien huy bo nha di bui an trom trai cay duoc hang nhat vi tinh sai diem - anh 0

Nói về 1 sở thích của tuổi thơ, Ngô Kiến Huy cho biết: "Tuổi thơ của Huy thường gắn bó với máy vi tính nhiều nhất. Huy thích nhất là chơi game. Tất cả những game ngày xưa Huy đều chơi hết".

tuoi tho du doi cua ngo kien huy bo nha di bui an trom trai cay duoc hang nhat vi tinh sai diem - anh 0

Chưa hết, giọng ca "Truyền Thái Y" còn bật mí hồi nhỏ mình rất thích bỏ nhà đi bụi. "Mỗi lần trộm trái cây bị bảo vệ bắt được là sẽ dẫn về nhà. Sau đó thì mẹ chửi, mẹ đánh, rồi giận dỗi xếp hành lý vào vali, bỏ nhà đi. Mấy lần đầu thì mẹ còn ra kêu vào. Mấy lần sau mẹ bị chai cảm xúc rồi nên cho đi luôn, nhưng 1 tiếng sau cũng tự biết quay về lại" - Ngô Kiến Huy kể.

tuoi tho du doi cua ngo kien huy bo nha di bui an trom trai cay duoc hang nhat vi tinh sai diem - anh 0

Cũng liên quan đến những câu chuyện thời thanh xuân, thời thơ ấu, nam ca sĩ từng chia sẻ 1 kỷ niệm không kém phần bá đạo của mình vào ngày trung thu: "Ngày xưa thường có mấy anh chị thanh niên tặng bánh Trung Thu, tôi ăn xong chỗ này sẽ đi tiếp qua chỗ khác để lấy bánh về cho anh chị và má. Năm nào cũng vậy, 1 đêm Trung Thu tôi đi 2-3 phường để ăn bánh.

Tại vì má tôi hay cúng bánh nên không được ăn trước. Mặc dù nhà không thiếu bánh nhưng tôi thường đi chơi 1 vòng và luôn mang thêm bánh về nhà. Đặc biệt vị bánh trung thu khi ăn tại chỗ lúc đi chơi lại ngon lạ thường". 

tuoi tho du doi cua ngo kien huy bo nha di bui an trom trai cay duoc hang nhat vi tinh sai diem - anh 0

"2 Days 1 Night" (2 Ngày 1 Đêm) là show truyền hình thực tế nổi tiếng, lâu đời của Hàn Quốc. "2 Days 1 Night" có format là du lịch, trải nghiệm, giới thiệu văn hoá và cảnh đẹp của đất nước. "2 Days 1 Night" được Dong Tay Promotion mua bản quyền và phát sóng phiên bản Việt với tên gọi "2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo".

Kiều Minh Tuấn: Từ “nam thần điện ảnh” trở thành “cây hài ngơ ngác” của “2 Ngày 1 Đêm”

HIEUTHUHAI đã “trưởng thành” thế nào sau “2 Ngày 1 Đêm”?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ