CĐV an ủi U23 Việt Nam: "Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi"

U23 Việt Nam đã bị loại khỏi vòng chung kết U23 Châu Á 2022, sau thất bại 0-2 trước U23 Ả Rập Xê Út tại tứ kết. Tuy nhiên, họ vẫn chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

23h ngày 13/6, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết căng thẳng với U23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu khép lại, U23 Việt Nam thua chung cuộc 0 - 2 trước ông lớn châu Á. Trước một đối thủ mạnh, những sơ suất ở hàng thủ đã khiến thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun phải trả giá đắt. 

Một kết quả không ai mong muốn, nhưng vượt lên tất cả, các cầu thủ đã tiếp tục thể hiện một tinh thần chiến binh quả cảm, không ngừng nỗ lực và không bỏ cuộc ngay trong những thời điểm khó khăn nhất. 

Vào lúc 23h (giờ địa phương) trên sân vận động Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan, các CĐV đã dành cho U23 Việt Nam những lời động viên, an ủi sau khi phải dừng bước tại đấu trường châu lục.

Vẫn là những nghi thức quen thuộc từ Hội CĐV VFS miền Bắc, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ hướng mặt phía khán đài nơi có các CĐV Việt Nam để làm nghi thức ăn mừng chiến thắng. Chỉ khác một chút, lần này vẫn chiến thắng nhưng là một sự chiến thắng trong lòng người hâm mộ. 

Anh Trần Duy Đạt - một thành viên kì cựu của hội CĐV VFS miền Bắc - hiện đang có mặt tại SVĐ Lokomotiv (Uzbekistan) cho biết: "Hôm nay đội tuyển đã thua nhưng chúng tôi vẫn luôn theo sát đội tuyển. Chúng tôi vẫn ăn mừng chiến thắng vì các em đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Các em ấy đã làm rất tốt rồi, xem như một trải nghiệm quý giá".

Dù đứng trước nhiều đội bóng mạnh và lực lượng CĐV khá khiêm tốn tại đất nước xa lạ nhưng hội CĐV VFS miền Bắc vẫn cố gắng theo chân, luôn có mặt trên các khán đài để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ đến thời điểm hiện tại.  

U23 Việt Nam dừng bước VCK U23 châu Á sau thất bại 0 - 2 trước U23 Ả Rập Xê Út

Không ngờ tới đúng không: Nhâm Mạnh Dũng trở thành thủ môn

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam đối đầu Ả Rập: Lần đầu bắt chính tại Việt Nam, cực kỳ nghiêm khắc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ